1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi một số thông tin về tướng lĩnh Việt Nam(danh sách trang 5)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lav, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ai biết gì về tướng Nguyễn Sơn không, ông này hình như đã từng làm việc dưới trướng Mao Trạch Đông, sau đó thì về nước giúp Hồ chủ tịch, làm ơn cho tôi biết một chút thông tin nhé
  2. sdvn

    sdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa bác na?o nhớ đến trung tướng Nguyêfn Chánh - Tư lệnh kiêm bí thư liên khu uy? khu 5 nhi?. Ông lafnh đạo 3 ti?nh tự do khu 5 suốt 9 năm kháng Pháp. Sát cánh với các Lafnh đạo Nha? nước La?o. Cuộc chiến kháng pháp Ghi nhận lực lượng vuf trang Liên khu 5 la? lực lượng chủ lực lớn mạnh thứ 2 cu?a ********* sau Việt Bắc.
    Nếu không mất sớm sau ngày tập kết có lẽ Ông sẽ là Đại tướng thứ 3 của QĐNDVN.
  3. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác Gocua muốn biết thông tin thì coi trang 2 nhé bài viết của Thosan về tướng Nguyễn Sơn. Ông NS bị ung thư mất sớm nên không thể giúp ********* nhiều chỉ có công thành lập trường quân sự Trần quốc Tuấn cho Việt Nam. Còn bài của bác trong con đường đau khổ được tôi trả lời. Nếu bác muốn bác có thể tranh luận trên PM với tôi.
  4. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ông là thiếu tướng Nguyễn Đức Trí, nhiều người gọi là Sáu Trí. Nếu bác nào có quen với các tướng lãnh, thì ai ai cũng biết đến ông. Ông là một người sống hết sức giản dị, thanh cao, trong sạch đến mức huyền thoại. Ông tham gia hoạt động tình báo từ chiến tranh chống Pháp, nằm sâu trong quân đội Pháp, và được huy chương Bắc đẩu bội tinh. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông là tổng chỉ huy của Mạng Lưới Tình báo Miền Nam Việt Nam. Những tài năng tình báo khác như là ông Hai Nhạ (Vũ Ngọc Nhạ), ông Hai Trung (Phạm Xuân Ẩn), rồi Phạm Ngọc Thảo, bà Nguyễn Thị Định đều là cấp dưới của ông. Ngay cả Tổng cục trưởng Tổng cục 2 hiện nay (mọi người biết cục gì ko?) là ông Vũ Chính cũng là cấp dưới của ông. Cuộc đời ông Sáu Trí gắn liền với một loại sự kiện lịch sử, đặc biệt là mảng tình báo, hết sức độc đáo. Cũng vì là người chỉ huy tình báo đặc biệt như vậy, mà cuộc đời và sự nghiệp của ông luôn được giữ rất kín, một phần cũng do bản tính khiêm tốn thanh cao của ông nữa. Cuốn hồi ký của ông (tôi là người biên soạn lại) hiện đang được lưu trữ rất cẩn thận vì nó là 1 tư liệu rất quý, và ông cũng không muốn công bố ra ngoài.
    xin nói thêm là khi hết chiến tranh, ông được một khu nhà cực kỳ sang và lớn trên đường Hai Bà trưng, nhưng vì đức tính của mình, cũng như vì giáo dục con cái, ông đã trả lại nhà nước, và chỉ xin 1 miếng đất ở quận Bình Thạnh.
    Cũng do hoạt động tình báo, cũng như quá hiền không thèm đấu tranh, ông bị 1 số hàm oan. Mặc dù đã được giải oan, nhưng ông ko được thăng cấp, cho dù nhiều người nói rằng cuộc đời và sự nghiệp ông xứng đáng là 1 đại anh hùng, xứng đáng được phong cấp Đại tướng.
    Khi ông Mười Cúc làm Tổng bí thư, ông đã được mời làm cố vấn do kiến thức uyên thâm về mọi lĩnh vực, cũng như rất giỏi ngoại ngữ. Tuy nhiên ông đã từ chối.
    Tuổi về hưu của ông đã qua rất lâu, tuy nhiên các cơ quan quân sự của ta thường xuyên mời ông để lấy ý kiến và được cố vấn.
    Tôi post bài này mà không tham khảo ý kiến của ông, vì tôi rất bức xúc khi 1 người như ông lại ít được biết đến. Mong ông lượng thứ.
    Các bác có thể biết sơ qua về ông nếu đã đọc hồi ký ông Hai Trung (đăng trên báo Thanh niên) hoặc ông Vũ ngọc Nhạ. Hoặc có thể tham khảo bất kỳ nhân vật trong quân đội nào, ai cũng biết đến ông. Có thể tóm gọn về cuộc đời ông thế này "ông là người rất nổi tiếng với người trong cuộc, sử sách luôn có tên ông, như xa lạ với mọi người, vì ông luôn thích là người thầm lặng". Tên thật ông là Nguyễn Văn Khiêm, được biết đến với tên Nguyễn Đức Trí hay gọi là sáu Trí.
    Xin ông lượng thứ khi tôi viết bài này không hỏi trước ông
    Thân
    Sống trong cát, chết vùi trong cát.
    Những trái tim như ngọc sáng ngời
  5. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Với chút hiểu biết nông cạn của mình, tôi xin góp ý vài ý kiến về ông Hai Nhạ.
    Ông không thể phủ nhận là người tài năng, thành công của ông trong vai trò 1 tình báo viên, 1 ông cố vấn cho chính quyền SG. Tuy nhiên sau chiến tranh, không phải ông không muốn nắm giữ chức vụ, mà là ông không được sử dụng.
    Tính tình ông không được giản dị và khiêm tốn lắm (trong chừng mực nào đó). Đó chính là lý do nhiều người trong quân đội không thích ông, cũng là lý do ông không được sử dụng. Ông hay thần thánh hoá bản thân, từ đó thêm bớt rất nhiều về cuộc đời hoạt động của mình. Có đôi khi vì sự nổi tiếng của mình, ông cũng nói xấu và sai luôn về đồng chí hay cấp trên của mình (Sáu Trí, Năm Thuý, Hai Trung v...v..., trong đó ông Sáu Trí là bạn kết nghĩa với ông).
    Ngay trong cuốn hồi ký ông cố vấn, có rất nhiều chi tiết không đúng sự thật, mà ông đã sử dụng uy tín và ảnh hưởng của mình đế nó được dựng thành phim và xuất bản. Nhưng chúng ta không biết rằng sau khi phim được trình chiếu, ông phải ra HN giải trình vì có rất nhiều chi tiết trong sách và phim là không đúng sự thật.
    Ông mất khá nhiều bạn bè trong thời gian này.
    Xin mọi người thông cảm là đôi khi có những chi tiết tôi không thể nói rõ hơn, vì 2 vị tướng mà tôi nói đến đều thuộc lĩnh vực tình báo, nên có những chi tiết cần được bí mật.
    Thân
    Sống trong cát, chết vùi trong cát.
    Những trái tim như ngọc sáng ngời
  6. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    LTS: Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh là người có công với cách mạng miền Nam. Ông đã từng là Tư lệnh Quân khu 7 và 8 Nam bộ. Một cuốn sách nói về thân thế sự nghiệp trung tướng sắp xuất bản. Dưới đây là bài của nhà báo Phạm Dân nói về việc trung tướng bí mật vào Nam phổ biến kế hoạch tấn công xuân Mậu Thân, dẫn đến việc Mỹ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán hội nghị Paris và rút quân khỏi Việt Nam.
    Tôi nghe anh Nguyễn Văn Vịnh từ năm 1950 - thấm thoát đã nửa thế kỷ khi anh từ Khu 8 về họp Ủy ban kháng chiến Nam bộ, ở Tân Bằng Cán Gáo trên sông Trèm Trẹm (Cà Mau). Từ đó chúng tôi ít gặp nhau, nhưng lần gặp nào cũng tạo cho tôi ấn tượng. Ít gặp nhau vì anh là Tư lệnh quân sự, còn tôi lại phụ trách những công tác của Đảng. Lần gặp năm 1950 là lúc anh về Nam bộ báo cáo tình hình quân sự Khu 8, có anh Lê Duẩn dự. Anh Duẩn kéo anh Phạm Văn Bạch, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam bộ, anh Vịnh và tôi ra bờ kênh chụp ảnh, có cả anh Phạm Chung, anh Quới tức Lễ, thư ký anh Duẩn.
    Điều bất ngờ đối với tôi là khi được điều về Trung ương Cục phụ trách công tác các đô thị miền Nam, chủ yếu là theo dõi giúp TW Cục chỉ đạo thành phố Sài Gòn - Gia Định. Năm 1965, anh Nguyễn Chí Thanh, đại tướng, Ủy viên Bộ chính trị vào chỉ đạo miền Nam, triệu tập hội nghị Sài Gòn - Gia Định họp ngay tại căn cứ Trung ương Cục và đã kết luận rất sắc bén các lĩnh vực công tác công khai, bí mật, công tác tuyên huấn và võ trang thành phố v.v...
    Anh gọi tôi vào nhà sàn - nhà sàn duy nhất - trong căn cứ chống Mỹ ở Chằng Riệt và giao cho tôi làm Trưởng ban đấu tranh chính trị các đô thị miền Nam - kể cả Sài Gòn - Huế - Đà Nẵng, vì lúc ấy Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo tất cả các Liên khu từ Huế vào Nam bộ.
    Năm 1966, anh Thanh ra Hà Nội và mất ngày 7-7-1967 tại BV 108 do nhồi máu cơ tim. Chúng ta mất đi một vị tướng tài ba, người đã chỉ đạo miền Nam đánh Mỹ với những tư tưởng chống Mỹ như: không sợ Mỹ, dám đánh và dám thắng Mỹ, nắm lấy thắt lưng Mỹ mà đánh. Anh Thanh dự hai Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua. Anh đã đề nghị với Bác Hồ bổ nhiệm chị Ba Định làm Phó tư lệnh để ăn miếng trả miếng với Wét-mô-len (Westmorelande).
    Với nhiệm vụ Trưởng ban đấu tranh chính trị các đô thị miền Nam, tôi được dự hội nghị Trung ương Cục để nghe trung tướng Nguyễn Văn Vịnh từ Trung ương bí mật vào Nam, chỉ sau khi anh Thanh mất 10 ngày - để phổ biến ?okế hoạch tấn công Tết Mậu Thân (1968)?.
    Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh đã trình bày tình hình ta - địch, chủ trương của Bộ Chính trị và kế hoạch tấn công đồng loạt khắp các thị xã thành phố miền Nam. So sánh lực lượng giữa Mỹ và ta lúc đó thì Mỹ có lợi thế hơn, quân số đông hơn, vũ khí và phương tiện chiến tranh nhiều hơn. Tuy nhiên, ta có lợi thế về chính trị, toàn dân ta sẵn sàng giáng trả địch những đòn quyết định. Xuân Mậu Thân (1968) ta đã bí mật, bất ngờ đồng loạt nổi dậy và tấn công ở gần 40 thị xã, thành phố miền Nam. Chiến thắng xuân Mậu Thân (1968) tuy ta có tổn thất, nhưng đã làm nhụt ý đồ xâm lược của Mỹ, làm cho Nhà Trắng kinh hoàng, cách chức tướng Westmorelande không gửi thêm 200.000 quân. Trái lại, Mỹ đã buộc phải ngồi vào bàn đàm phán ở hội nghị Paris, cuối cùng phải rút hết quân Mỹ về nước, bỏ mặc Nguyễn Văn Thiệu với chiến lược ?oViệt Nam hóa chiến tranh?. Đây là chiến thắng có tính chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, dọn đường cho quân ta bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh, mùa xuân năm 1975, giành lại độc lập thống nhất cả nước.
    Tuy chỉ gặp nhau mấy lần, cách nhau hàng 5 năm, 10 năm nhưng anh luôn gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc vừa thân mến vừa kính phục. Anh là người sống nhân hậu, có tình nghĩa, khiêm tốn giản dị nhưng là một người mỗi lần gặp, tôi lại thấy có những kiến thức về quân sự uyên bác, phong phú có sức thuyết phục. Mỗi lần gặp lại thấy anh tài giỏi hơn, có bản lĩnh hơn.
    Anh Vịnh mất đi, chúng ta mất một nhà quân sự thao lược, dũng cảm, kiên cường, một đồng chí tình nghĩa thủy chung với đồng đội, bạn bè.
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đại tướng Hoàng Văn Thái là tổng tham mưu trưởng từ 1945-1953, sau đó thì Văn Tiến Dũng lên thay.
    Các phó tư lệnh chiến dịch HCM : Lê Trọng Tấn, Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Lê Quang Hoà (lúc đó đều là trung tướng).
    Bổ sung vài vị nữa :
    Trung tướng Song Hào : làm bên tổng cục chính trị, em không nhớ rõ.
    Trung tướng Giáp Văn Cương : nguyên tư lệnh hải quân.
    Trung tướng Phạm Hồng Sơn : cục phó cục quân huấn bộ tổng tham mưu, phó viện trưởng HVQS cấp cao.
    Trung tướng Phạm Hồng Cư : cục trưởng cục văn hoá tổng cục chính trị, phó tư lệnh kiêm chủ nhiệm chính trị quân khu 2.
  9. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    các bác có ảnh các vị tướng ko,. post lên cho hậu nhân chiêm ngưỡng phát
    ...Gặp em trên cao lộng gióRừng Trường Sơn ào ào lá đỏ......Đoàn quân vẫn đi vội vãBụi Trường Sơn nhoà trong trời lửa...
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hai đồng chí Giáp Văn Cương,và Mai danh Vĩnh đều được phong Thượng Tướng trước khi nghỉ hưu bạn ạ,các đồng chí Trung Tướng thì nhiều lắm,nhưng thế hệ cũ có thể kể đến đ/c Chu Duy Kính TL quân khu Thủ đô,Đoàn Chương( em ruột của đ/c Đoàn Khuê nguyên BTr QP,Gia đình Đ/c Đoàn Khuê có 6 liệt sĩ trong 8 anh em,hai người còn lại là hai đồng chí Đoàn Khuê và Đoàn Chương)...Caothaiuy
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 02/11/2003

Chia sẻ trang này