1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi một số thông tin về tướng lĩnh Việt Nam(danh sách trang 5)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lav, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
  3. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ phát hiện ra bài C.Rice là tình báo của TQ chẳng hạn thì MDB có nói vậy không??? Vì chung quy bà ta cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ giữa sếp Hoa nam và sếp CIA thôi mà
    Mà đề nghị các mod xóa béng cái spam này của tôi cộng với nhận xét spam trên của MDB, vì chẳng liên quan quái gì tới chủ đề
  4. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thật ngạc nhiên khi có người biết đến thiếu tướng Sáu Trí. Xin nói thêm về tên gọi Sáu Trí này. Ông thật ra rất nhiều tên gọi (Duy Hoàng, Khiêm, Ba, Sáu Trí...) thế nhưng tôi chưa nghe ai gọi ông là Ba Sáu Trí cả. Trí vốn là tên người con trai thứ 6 của ông (Nguyễn Đức Trí), tuy nhiên vì lý do hoạt động bí mật, ông phải dùng chính tên con trai thứ 6 của mình, do đó người con trai này phải đổi tên thành Nguyễn Đức Tân. Theo như ông kể, ông là một trong những người đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập trong chiến dịch mùa xuân 1975.
    Bạn rất chính xác khi chỉ ra lãnh đạo trực tiếp của ông là ông Mười Hương và ông Hai Văn. Con gái ông Hoàng Minh Đạo là bà Lê Thị Vân (quản lý hệ thống Coop mart tại TPHCM) coi ông và vợ ông như Ba Mẹ nuôi của mình (gọi bằng Ba và Má) và thường xuyên tới thăm.
    Trong quá trình tham gia công tác tình báo, có lần ông bị chính quân ta xử tử hình, vì nơi bắt ông khi đó không biết ông là chiến sĩ của ta. Mà ông thì một mực không tiết lộ thân phận của mình, vì sợ lộ cả tổ chức. May mà ông Hai Văn biết được, lệnh xuống kịp thời, nếu không ta đã bị mất một lãnh đạo tài ba. Qua điều này cũng thấy sự kiên trung và dũng cảm của ông.
    Một trong những việc làm nổi bật nhất của ông là thuyết phục được người chông của chị họ mình (thường gọi là bà 3 Gò Vấp), lúc đó làm Giám đốc Nha Cảnh sát SG, ngả theo phe ta. Tuy ông này không hoàn toàn ngả theo, nhưng ông đã giúp thiếu tướng Sáu Trí và cấp trên, cấp dưới của ông rất nhiều trong quá trình hoạt động nội thành. Chính ông GĐ tổng nha này đã giúp những người thoát ra bằng xe cảnh sát nhờ mối quan hệ với ông Sáu Trí. Nhưng cũng chính từ những việc thế này kéo theo vài hiểu lầm của ông sau 1975, mà thực ra là từ những người tuy là cấp dưới của ông và không có nhiều công lao, nhưng lại được quyền lợi và chức vụ như ông Vũ Chính, ông Tám ... May mà nhiều người đã chứng minh ông hoàn toàn thanh cao.
    Các đứa con của ông hầu hết đều tham gia cuộc chiến (trừ 2 đứa út), nhưng ông không bao giờ dùng ảnh hưởng của mình để tạo thuận lợi cho sự nghiệp các con (đây không phải là điều ai cũng làm được). Trong các con, đặc biệt là người con thứ 7, hậu duệ xuất sắc của ông, tuy là con gái, nhưng từng vào Đoàn năm 14 tuổi, vào Đảng năm 17 tuổi, với 1 nỗ lực phi thường. Các con ông sau này, vì sự thay đổi thị trường kinh tế, đã tối mắt vì đồng tiền, có rất nhiều hành động không hay đối với Cha Mẹ, anh em (là ông và vợ ông) - chỉ trừ người con thứ 7, do vậy, ông có rất nỗi buồn mà không thể nói ra được. Ông từng bị nhồi máu cơ tim cách đây 1 năm cũng vì nỗi buồn đó, may mà ông vượt qua vì sức khoẻ tốt và tập thể dục dưỡng sinh thường xuyên.
    Ông Sáu Trí đại diện cho 1 thế hệ cán bộ hết lòng vì dân vì nước, không màng danh lợi và hiểm nguy. Thật tiếc như bà Lê Thị Vân từng nói với ông "Ông ơi, nhưng người như ông bây giờ hình như đất nước không còn nữa". Chỉ mong mỏi một điều, một ngày nào đó, tên tuổi ông sẽ được biết đến, vì những đóng góp của ông tuy thầm lặng, nhưng không kém một người tướng nào cho đất nước trong thời bình cũng như thời chiến.
    Sống trong cát, chết vùi trong cát.
    Những trái tim như ngọc sáng ngời
  5. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  6. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào có thể cho biết thêm thông tin về ông Mười Hương, người được coi là chỉ đạo toàn bộ hệ thống tình báo ở miền Nam không. Mà ông này có ở trong quân đội hay an ninh không và nếu có thì cấp bậc của ông ấy là gì?.
    Sometimes when we touchThe honesty's too muchAnd I have to close my eyes and hide
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Thiếu tướng Nguyễn Công Trang. Chính Uỷ quân đoàn II. Ông em.
    Sống là chiến đấu với niềm tin chiến thắng
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Về nguyên tắc,bất cứ một điệp báo viên ngoại tuyến nào khi quay về dù có lập được nhiều công trạng hiển hách đều không được trọng dụng,đây là luật bất thành văn,hầu hết các lãnh đạo của tình báo VN đều phải là con nhà nòi,có lý lịch cực kỳ trong sạch và có đạo đức năng khiếu nghề nghiệp tốt,Ví dụ như Ông Nhạ hay Đại Tá Nguyễn thành Trung và nhiều người nữa,khi nghỉ hưu họ cũng sống trong một nguyên tắc của quân đội,cấp thấp 5 năm không được ra nước ngoài,cấp cao hơn có thể suốt đời...Về ông Vũ Ngọc Nhạ,muốn nói sao đi nữa thì Nhà nước đã công nhận về chiến công của ông,(không có ai đc phong Thiếu tướng mà không giữ trọng trách cả).Có nhiều chuyện về Ông Nhạ thực có,Hư có,cách đây không lâu,khi ông đã qua đời,ANTG cuối tháng có đăng lại mấy bức ảnh ông chụp với Thủ Tướng Phạm Văn Đồng,một bài viết cũng khá xúc tích về con người ông...Tuy nhiên,truyền thuyết sẽ mãi còn với những điều không lý giải....Caothaiuy
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cám ơn bác caothaiuy đã sửa giúp em. XIn bổ sung thêm là thượng tướng Giáp Văn Cương là chuẩn đô đốc, tư lệnh HQNDVN.
    EM cũng đề nghị để dễ theo dõi tạm thời ta chỉ nêu các tướng lĩnh/chỉ huy chiến trường quan trọng trong KC chống Pháp, Mĩ.
  10. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Trong hải quân, cấp hàm Chuẩn Đô đốc tương đương hàm Thiếu tướng, Phó Đô đốc tương đương Trung tướng, Đô đốc tương đương Thượng tướng. Như vậy, Thượng tướng Giáp Văn Cương, nguyên Tư lệnh Hải quân mang hàm Đô đốc mới đúng.
    Còn nữa, tôi có nghe nói tướng Cao Văn Khánh, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QDNDVN, mang hàm Thượng tướng (chứ không phải Trung tướng). Ông có phải là em ruột của Cao Văn Viên, nguyên Tổng tham mưu trưởng QLVNCH? Nếu vậy thì...
    Có ai có biết gì về Thượng tướng Đinh Đức Thiện, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần không?

Chia sẻ trang này