1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi một số thông tin về tướng lĩnh Việt Nam(danh sách trang 5)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lav, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì cũng không đúng,nếu là chiếc máy bay bị lạc đường thì sao lại rải được truyền đơn nhỉ,cũng không thể nhầm được với loại máy bay chở khách,chở vài trăm hành khách được,vì đây là loại máy bay loai nhỏ cơ mà,vả lại nếu là máy bay nước ngoài bay lạc đường thì khi phát tín hiệu hỏi mà không nhận được tín hiệu trả lời thì có thể bắn hạ được chứ(Trên thế giới cũng đã có vài trường hợp như vậy rồi)Đành rằng máy bay nhỏ ,bay thấp thì rada khó phat hiện ,nhưng không phải vì thế mà không phát hiện ra được . Theo tôi nghĩ thì có thể các sĩ quan của ta mất quá nhiều thì giờ báo cáo xin ý kiến cấp trên để hành động,và cấp chỉ huy cũng không có được một quyết định đúng đắn ,kịp thời.Hình như sau vụ này thì mới có lệnh là khi có trường hợp tương tự xảy ra thì chỉ huy cấp trung đoàn trở lên được quyền quyết định xử lý.
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến thế này, mong các bác luận thêm vào. Nếu ta so các tướng lĩnh VN nêu trên như là những Lê Sát, Trần Nguyên Hãn thuở nào, thì ta có nên ví ông Lê Đức Thọ như một Nguyễn Trãi không? Ấy là ta dùng các hình tượng trên theo nghĩa chiến công quân sự/chính trị hạn hẹp góp phần vào việc giải phóng Miền Nam.
    Nếu không nhờ Nguyễn Trãi thuyết hàng được Vương Thông thì các tướng trên còn đánh Đông Quan mệt nghỉ. Mà đó là ta có ưu thế quân sự hơn hẳn quân Minh vào thời đó (vây được thành, diệt được viện). Trong khi đó, nếu không nhờ ông Lê Đức Thọ khéo léo gài độ được Kissinger tại bàn đàm phán Paris để đẩy quân Mỹ ra khỏi Miền Nam trong khi vẫn giữ được chủ lực của ta từ miền Bắc ở trong Nam, thì giờ này chắc mấy tướng lĩnh chúng ta bàn tới vẫn còn nằm hầm đội bom B52 vào năm 1975.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Dù ở khía cạnh nào đi nữa thì ví ông LĐT với danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi là không được. Tôi tin là MDB hiểu rất rõ về LĐT nên chắc hẳn có ý không hay đây.
  4. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Móc chủ đề này lên nói lại cho vui
    Những vị tướng không quân hàm (lược):
    - Ông Phan Văn Đáng (Hai Văn), dân gốc Vĩnh Long, dòng quan lại, nhưng giác ngộ CM rất sớm. Cha là Huyện Uỷ viên, chết tại Côn Đảo, bản thân ông cũng bị bắt trong khởi nghĩa Nam Kỳ và bị Pháp đày ra Côn Đảo mãi đến CMT8 mới trở về. Trong KC 9 năm, ông là Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Long, hoạt động trong Xứ uỷ Nam Bộ dưới quyền Lê Duẩn.
    Sau năm 1954, ông ở lại hoạt động bí mật, cùng với Hoàng Minh Đạo (Năm Đạo) xây dựng hệ thống tình báo (nổi tiếng với các cụm của Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, Lê Nguyên Vũ - Nhị Hà, Phạm Ngọc Thảo). Đặt biệt, ông và Năm Đạo đã có thời gian sống bất hợp pháp giữa SG, nhiều lần suýt bị bắt sống nhưng đều thoát được (nhờ có sự can thiệp kịp thời của tướng Sáu Trí).
    Khi thành lập TW Cục miền Nam, ông giữ chức Phó bí thư, phụ trách nội chính, chịu trách nhiệm theo dõi các hệ thống tình báo và phản gián. Ông là một trong những người đầu tiên chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nhằm tận dụng cơ sở vật chất của miền Nam sau năm 1975 (tức phong trào Đổi mới sau này do người bạn chiến đấu Mười Cúc của ông đã thực hiện). Từ năm 1976, ông giữ chức Phó chủ tịch Quốc Hội nước VN thống nhất một thời gian ngắn rồi nghỉ hưu, trở thành nhà báo. Do đặc điểm theo dõi công tác tình báo và phản gián tại miền Nam, ông đã có tác động rất nhiều đến việc xác nhận cho các cơ sở và các chiến sĩ tình báo trong và sau chiến tranh (mà vụ tướng Sáu Trí là một điển hình). (trong phim tư liệu về cuộc họp mở rộng của Bộ CT về chiến lược 75-76, ông là người ngồi cạnh Lê Duẩn và Trường Chinh). Ông mất năm 1996.
    - Ông Hoàng Minh Đạo (Năm Đạo), tên thật là Đào Phúc Lộc, thoát ly gia đình, tham gia CM rất sớm. Một trong những người đầu tiên tham gia tổ chức ngành quân báo. Cuộc đời ông được nhà văn Hàn Song Thanh dựng thành tiểu thuyết "Chân dung một nhà tình báo". Cùng với Hai Văn, ông là người trực tiếp tổ chức và chỉ huy mạng lưới tình báo thời kỳ đầu tiên trong KC chống Mỹ, giữ chức Trưởng ban quân báo Nam Bộ. Việc ông thoát ly gia đình bí mật đã làm gia tộc họ Đào tức giận vì cho rằng ông theo giặc. Con gái ông được đặt tên là Hoàng Minh Vân sau khi vợ ông chết vì bệnh tại ATK, và sau này, ông cũng đặt bí danh Hoàng Minh Vân cho một thuộc cấp của mình (nay là Đại tá, đã nghỉ hưu). Cả ông và Hai Văn có thời gian sống bất hợp pháp tại SG (hình như tại khu vực kinh Nhiêu Lộc, gần chùa Vĩnh Nghiêm). Năm 1968, ông bị phục kích và hy sinh trên đường công tác. Năm 1997, ông được Nhà nước VN truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, Anh hùng LLVT.
    - "Trùm tình báo" Lê Quốc Hương (Mười Hương) là người được nhiều ký giả nước ngoài biết nhiều nhất vì những cụm tình báo do ông trực tiếp chỉ huy như Cụm Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn... Ông cũng là người tạo nên huyền thoại tình báo "Ván bài lật ngửa" (mượn tên tác phẩm cùng tên của nhà báo Trần Bặc Đằng) với phương thức "con người thật là vỏ bọc tốt nhất". Chính chủ trương này đã giúp ông nhiều lần chuyển nguy thành an, một số điệp viên bị lộ, bị bắt nhưng vẫn có thể hoạt động lại được (bản thân ông cũng bị tay chân của Ngô Đình Cẩn bắt năm 1958. Chi tiết này có mô tả trong tác phẩm "Ông cố vấn" của nhà văn Hữu Mai). Sau khi Năm Đạo hy sinh, ông là người trực tiếp nắm công tác chỉ đạo tình báo cho đến ngày chiến thắng. Hiện ông vẫn còn sống và chức vụ cuối cùng của ông là Uỷ viên TW Đảng, Trưởng ban nội chính.
    Bạn có từng nghe nói về những người này không? Nếu không thì cũng không có gì lạ, bởi họ là những con người thầm lặng như chính công việc của họ. Đấy là những người chỉ huy đấy, và những người còn sống đến ngày hoà bình còn đau đáu hơn về những người chiến sĩ tình báo còn chưa được nêu tên. Những người đã được tôn vinh còn ít lắm.
    To: BTX
    - Cái tên Ba Sáu Trí chỉ có những người trực tiếp quan hệ và biết công việc của tướng Sáu Trí, vì vậy họ biết chính xác ông thứ Ba và kèm theo bí danh Sáu Trí để tránh nhầm lẫn với nhiều ông Ba Khiêm hoặc Sáu Trí khác (bạn có thể kiểm tra lại)
    - Công việc của tình báo viên là như vậy! Họ là những con cờ, nhưng là những con cờ di động và biết suy nghĩ. Nếu không có những con cờ vàng thì chúng ta sẽ không làm nên chiến thắng.
  5. sonj

    sonj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Về vụ Lý Tống theo tôi được biết Thượng tướng PVTrà sau này đã tự đề nghị Quốc hội cho chậm phong quân hàm Đại tướng 1 năm (như một hình thức tự kỉ luật) và đã được QH chấp nhận,chứ không phải chỉ bị khiển trách không.
    Đáng thẹn lòng đầy danh vọng hão
    Thua con chim nhỏ đậu cành cao
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em bổ xung thêm:
    -Trung tướng Hoàng Văn Thái:nguyên chính uỷ quân đoàn II trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
    -Thiếu tướng Võ Văn Vinh:Ông ngoại của em.Nguyên chủ nhiệm quân y chiến trường Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ.
    Các bác sửa chữa và bổ xung cho em nhé!
    Em cám ơn!
    Tôi yêu Tổ quốc từ ngày còn ấu thơ
    Tôi yêu Tổ quốc từ vòng tay mẹ ru!
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 01/02/2004
  7. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Còn ai giữ mấy bài báo về vụ tai nạn Mi8 ở Lào trong đó có Trung Tướng Đào Trọng Lịch và con của Đại Tướng Chu Huy Mân và một vụ tai nạn máy bay nữa gồm toàn các sỹ quan cao cấp của QDND Việt Nam ko nhỉ ?
  8. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là do ăn đạn của bọn Vàng Pao. Mi8 dễ teo lắm.
  9. dmdoi

    dmdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  10. justicer

    justicer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tin (vui) này các bác. Bác Lê Hồng Anh -Bộ trưởng Bộ Công an lên Đại tướng rùi. Tôi hơi ngạc nhiên vì chưa thấy ai nói bác là tướng (thiếu, trung, thượng) bao giờ. Mấy bác thông thái chỉ giáo hộ tôi với ạ.
    Thứ Hai, 10/01/2005, 08:47 (GMT+7)
    Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh được phong cấp hàm đại tướng
    TT - Ngày 9-1-2005, ************* Trần Đức Lương ký quyết định số 12 QĐ/CTN về việc phong cấp hàm đại tướng an ninh nhân dân cho đồng chí Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an.
    Cùng ngày, Chủ tịch Trần Đức Lương cũng ký các quyết định số 13, 14, 15, 16 về việc thăng cấp hàm trung tướng lên thượng tướng an ninh nhân dân cho các đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn - ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng thường trực Bộ Công an; Nguyễn Văn Hưởng - ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Tính - thứ trưởng Bộ Công an; Lê Thế Tiệm - ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an.
    THANH SƠN
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=62945&ChannelID=22

Chia sẻ trang này