1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi nhờ chút, mong thông cảm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Chitto, 27/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin hỏi nhờ chút, mong thông cảm

    Tui muốn nhờ các bạn giúp giùm một chút.
    Tui muốn có lời của bài "Dạ cổ hoài lang" của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu mà không chép được.
    Đáng ra chuyện này nên đưa bên box Âm nhạc, nhưng box đó giờ toàn bọn nhóc chỉ biết có ĐT, LT, MT, PH mà chả biết gì về kiến thức âm nhạc cũng như nhạc dân tộc cả, vì vậy hỏi ở đó không có tác dụng.
    Thôi thì muốn hỏi thì tốt nhất đến gõ cửa mà hỏi, các bạn ai có thể chép giùm Chitto lời bài đó thì giúp chút xíu.
    (Hình như có hai bản, của Cao Văn Lầu và của học trò của ông viết lại? Nếu được xin cho cả hai bản)
    Cám ơn trước.
    Xin lỗi vì làm phiền. Nếu ai chép được có thể gửi mess hoặc trả lời ở topic này, sau khi được đáp ứng, Chitto xin xoá topic này ngay để không tốn chỗ của HCMC

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe được gì thì chép thôi , có chỗ dấu hỏi chắc la không chính xác lắm .
    Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trông tin nhạn. Năm canh mơ màng, trông tin chàng, ôi gan vàng quặn đau.Đường dầu xa ong ****, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luống trông tin
    bạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu..vọng phu..phu vọng luống trông tin chàng, lòng xin chớ phũ phàng. Chàng hỡi có hay, đêm thiếp nằm luống những sầu cay. Bao thuở đó đây sum vầy , duyên sắc cầm đừng lợt phai. Là nguyện cho chàng hai chữ an bình an. Mau trở lai gia đàng, cho én nhạn hiệp đôi.
    Thoa
    Được sửa chữa bởi - gladiator vào 27/03/2002 11:08
  3. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Bác không tìm thấy thì thôi chứ là gì mà
    -nhưng box đó giờ toàn bọn nhóc chỉ biết có ĐT, LT, MT, PH mà chả biết gì về kiến thức âm nhạc cũng như nhạc dân tộc cả, vì vậy hỏi ở đó không có tác dụng.
    - trời ơi .......... kì wá hà . liên wan tới tùm lum người hết vậy đó .
    Hỏi có 1 chút xúi mà B thấy fàn nàn wá trời luôn đó .
    Ha a Ho o Thought You'd Get The Money Too Greedy Mother****ers Try To Have Your Cake And Eat It Too
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    sắc phong chứ ko phải phan đâu
    nhi
    [/red][/size=6]
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng. Vào ra luống trông tin chàng, 5 canh mơ màng, em luống trông tin chàng, ôi gan vàng quặn đau ý a.
    Đường dù xa ong **** xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luống trông tin bạn ngày mỏi mòn như đá vọng phu. Vọng phu vọng luống trông tin chàng, sao nỡ phụ phàng.
    Chàng là chàng có hay đêm thiếp nằm luống những sầu cay, bao thuở đó đây sum vầy duyên sắt cầm lạt phai ý a.
    Nàng nguyện cho chàng hai chữ an bình an, trở lại gia đàng cho én nhạn hiệp đôi ý a.
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    bên lề xíu, ở đây các bác đã ai xem kịch Dạ Cổ Hoài Lang có Thành Lộc đóng chua? hic hic !
    Đáng ra chuyện này nên đưa bên box Âm nhạc, nhưng box đó giờ toàn bọn nhóc chỉ biết có ĐT, LT, MT, PH mà chả biết gì về kiến thức âm nhạc cũng như nhạc dân tộc cả, vì vậy hỏi ở đó không có tác dụng.
    ---------------------------------------
    hì hì ! sao muh bất mãn thế? EM thay trên í cũng có mí bài của Trịnh hay muh? hic hic!
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn các bạn lắm, rất cám ơn.
    Từ giờ các Mod có thể khoá rồi ạ. Nhưng mà cũng xin nói thêm vài câu.
    Chitto cũng làm Mod bên Âm nhạc đấy ạ, nên chắc nói cũng không sai lắm đâu. Mấy chục bài gần đây thì toàn thấy khen và chê ĐT, LT thôi, làm như cả nền âm nhạc VN chỉ có hai người ấy vậy.
    Những topic có giá trị như "Những bài ca đi cùng năm tháng" "Trịnh Công Sơn"... thì dù Chitto đã cố gắng viết nhưng chả ai đoái hoài nên nó tụt xuống tận đầu gối...à quên, tận trang thứ 4 rồi. Buồn lắm.
    Tuần lễ này tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, Chitto đã đưa mấy topic về Ông lên đầu rồi, mong các bạn đóng góp.
    Chitto cũng định khoá luôn topic này nhưng xem ra các bạn cũng có người tranh luận ở đây nên để vậy. Còn lúc nào Mod thích khóa thì cứ tự nhiên nhé.
    Lần nữa cảm ơn.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này