1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin hỏi những người đã, đang và sắp yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat159, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    khéo là thật bác ạh.
    Vì e cũng dc nghe con bạn em tâm sự.. ^:)^ nó bảo .. anh ngyêu nó ko yêu nó vì ^:)^ :-w :-w con gái cũng như con trai hay sao ấy..
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    , Nói như vậy là mang tính hài hước 1 chút chứ thực ra Se.x cũng là 1 phần quan trọng trong tình yêu,cũng có thể là xúc tác cho tình yêu bền vững hơn.Như mình nói ở trên ,tình yêu có khuynh hướng tiến dần đến ********. Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy đúng

    Con trai k thích bị gái tấn công, bị coi là gà bị thịt lắm đâu,
    Một cáo khôn khéo là khi đi tìm gà để vặt lông và thịt ở chỗ: giai đoạn đầu mình là kẻ chủ động,sau đó lật lại thế cờ. Từ kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn.
    Sự chủ động thoái quá của cáo nhiều khi làm gà sợ,nghi ngờ hoặc do dự.
    Mình cũng đã từng là gà bị 1 cáo chủ động tấn công dữ dội lên mình hiểu cảm giác như thế nào !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thích 1 câu chém gió trên mạng :" Cưa gái ko khó, cái khó là làm sao cho nó phải yêu mình. Lừa tình không khó,cái khó làm sao cho mình không được yêu nó "
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, trong sáng và cao đẹp :)). Tình yêu chỉ có thể có sau khi bạn biết đến sự tồn tại của thế nào là yêu lý trí, yêu thực dụng, yêu tính toán mà bạn vẫn còn có thể tin vào tình yêu. Nhưng vì cuộc đời không phải canh bạc nên khi bạn dành cảm tình cho một ai đó bạn phải tìm hiểu kĩ người bạn yêu là người như thế nào để tránh bất hạnh về sau. Không ai muốn sau vài năm yêu nhau tìm hiểu nhau, vài chục năm làm vợ làm chồng tự nhiên bị ông chồng (hoặc bà vợ) bốn năm chục tuổi thốt vào mặt câu: " Tôi lấy em là một sai lầm, chúng ta nên chia tay nhau vì tôi vừa yêu một cô gái trẻ 25 tuổi, mà là yêu thực sự!"
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    :-?? là sao? Vì anh ấy :-?? ko [r32)]:-*>:D< và ... ? Right? =))
  5. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa câu này gần giống khái niệm TY mà mình được biết, gói gọn như sau " Tình yêu là một cuộc đọ sức giữa giống cái và giống đực " [:D]

    Theo bạn để có một cuộc sống hòa bình thì ai là Kẻ Thống Trị ? :))
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chuyện này em kể ra thì hơi ngại, kiểu j cũng mang tiếng nhiều chiện, dưng em cũng muốn tìm hiểu ạh :x... hí hí

    con bạn em nói, dĩ nhiên hai ông bà ấy đã :x dưng chửa [:D] ổng ấy 81 còn bạn em 85 yêu sáu tháng và hiện nay im lặng đêm Thanh hóa 1 tuần 1 ngày. Mà hai anh chị cũng đã mang nhau đi về nhà chào bố mẹ, chào bthuong chứ chửa gọi là đặt vấn đề ạh. Tầm tuổi bọn em nó lắm chuyện lắm các bác nhỉ, kiểu j cũng nghĩ dc [:D]
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Trong tình cảm cũng như bất cứ mọi mqh nào khác, kết cục có hậu là thắng-thắng chứ không phải một người chiến thắng và một kẻ chiến bại. Phải không ạ? =))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  9. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Sự chủ động của gà thường là do cáo nắm giữ. [:D] Cáo bị động trong chủ động, gà chủ động nhưng lại trong thế bị động :-"

    Vì thế điều quan trọng khi gà cáo đánh nhau là phải hiểu bản chất của mỗi người :P Địch là địch, mà ta là ta...đôi khi phải tương kế tựu kế...giả vờ *nguy trang hơi giống giống địch để xích lại gần cho nó dễ mà đâm, nhưng sau đó lại phải cho địch thấy " chúng ta tuy một mà hai, tuy hai lại một " =))

    Ơ giỏi thía ! Chiến lược trong nghệ thuật đàm phán của thế kỷ bi giờ là " đôi bên cùng có lợi " :))

    "Thuận mua vừa bán"...em nhể ;))
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Kẻ thống trị được trong cuộc chiến mang danh Tềnh yêu là kẻ biết ng biết ta, biết lùi biết tiến [:D] [:D] có thể ko mạnh dưng vẫn chiến thắng [:D] kem theo đức hi sinh được đặt lên hàng đầu [:D]

    Đôi khi hi sinh cả lòng tự tôn đã có từ hàng chộc năm về trước. . .
    Thay đổi tính cách để có được ng tềnh trăm năm [:D] ..

    Khổ quá đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này