1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin hỏi những người đã, đang và sắp yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat159, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hỏi những người đã chia tay, sắp và sẽ chia tay : Các bạn rút ra được bài học gì từ sự sụp đổ của tình yêu>:)>:)
  2. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phải biết yêu thương bản thân mình trước :-"
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cho em trả lời phát:


    B1: Lên ttvn cụ thể là box tâm sự và box tvty >:) >:)

    B2: Nhìn lại bản thân rồi rút kih ngiệm thực tế, sửa chữa sai lầm, fic lại tính cách , lên kế hoạch cải tạo trùng tu di tích lăng tẩm...

    B3: Tìm dự án phù hợp với những j sẵn có

    B4: tiếp theo là ngồi đợi [:D]
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nếu cả đời chỉ biết yêu thương bản thân mình thôi thì tới cuối đời cũng chỉ có mình yêu thương bản thân mình thôi ạ, thưa chị Yulia. [:D]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    yêu bản thân ròi mới có đủ tư cách để yêu ngkhac ạh [r2)]
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, cái này là điều căn bản phải biết vì: Muốn yêu người khác hoặc ng khác yêu ta thì trước tiên phải biết yêu bản thân mình trươc'

    Đơn giản chỉ thế thôi à Yulia>:)

    Dưới góc nhìn của 1 phụ nữ đã từng vật vã vì tình xin mời chị chia sẻ ít kinh nghiệm
  7. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    e vừa xong việc, vào đọc quan điểm của các mem thấy thú vị thật. Với em, tình yêu rất đớn giản. Có duyên thì gặp, hợp nhau thì yêu, Thầy cần có nhau thì kết hôn. Sau khi kết hôn...bàn sau nha!
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    B1: Lên và sẽ bị ném đá tập thể
    B2: Có những điều rút được,có những điều rút mãi mà vẫn k được. Di tích đã cũ nát,trùng tu chỉ càng tồi tệ hơn.
    B3: Sẵn có là cái gì ? Sắc hay nghiệm hay 1 cái gì trừu tượng
    B4: Há miệng chờ sung
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cá nhân mình : Bài học đầu tiên của mình là quá ích kỷ,ghen l0^`ng lộn,thích sở hữu. Cũng như bài học từ việc nắm cát,càng nắm chặt thì những hạt cát cứ rơi qua các kẽ tay
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    B1: Ném đá càng tốt, luôn có ý nghĩ cái j càng đau thì càng nhớ dai
    B2: Sẽ làm được thì mới làm, không ai tiến hành bắt đầu những j biết trước là ko có kết quả. xấu hay đẹp tùy theo quan niệm cá nhân [:D] . Cứ tiến hành bằng phương thức tốt nhất, hiệu quả nhất (trong khả năng) [:D].
    B3: Ai cũng mong gặp dc người phù hợp , và em ko ngoại lệ.. Chẳng ai mong muốn chia tay người yêu cả thế nhưng khi điều đó xảy ra thì đó là người ko phù hợp, ko đúng duyên, ko được đóng số là tình địch cả đời với nhau
    B4: Em tin vào chữ duyên phận :) [:D]

    p/s: em đã từng nghĩ hiểu cho nhau lắm lắm,, thông cảm cho nhau lắm lắm , đúng như các pác đàn ông con zai mong muốn, thế nhưg chia tay vẫn chia tay.. có lẽ hiểu it, thông cảm it có khi chia tay nhẹ nhàng hơn ạh [:D] . Rút kinh ngiệm, không cần phải hiểu rõ một con người để yêu hay thương j hết :). [:D] => cứ nhàn nhạt hóa ra ít đau tim
  10. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [:D] Chỉ một ĐIỀU GIẢN DỊ vậy thôi ^:)^

    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu


    ....

    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em =))

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này