1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin hỏi những người đã, đang và sắp yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat159, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Yulia đã từng vật vã vì tình ah? >:)

    Thế thì chia sẻ đê!
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm thì đủ rồi đấy, lấy chồng đi kẻo ê sắc bây giờ>:)
  3. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không vật vã thì làm sao hiểu cảm giác vật vã của một bạn nữ nào đó đang bị gà cho ăn Bơ mà không hiểu vì sao là thế nào :-??

    Không vật vã thì làm sao hiểu... càng cố thì chỉ thành quá cố ;))

    Nói chung đủ mọi cung bậc cảm xúc...đủ mọi cửa ải mà người ngoài nhìn vào thì khó mà hiểu được, chỉ thấy và bảo sao số mình sướng.....mà đâu biết cái gì cũng có giá của nó ^:)^
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Có số đào hoa,đa tình nhưng đường tình duyên thì trắc trở

    Mấy ông thầy hay phán như thế, có đúng k nhỉ ?>:)
  5. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ăn Bơ hay ăn Mật thì cũng đều vật vã cả ;)). Đúng là cái gì cũng có giá của nó, Bơ với Mật đôi lúc cũng đều ngọt bùi như nhau. Miễn là được nếm [:D].
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hỏi thế gian tình là chi? sao đi mòn dép các quán cafe vẫn chưa tìm được nửa của đời mình!!!!!!!!!!
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, Trương Vô Kỵ học Thái cực kiếm của Trương Tam Phong, càng học thì càng quên, đến lúc quên sạch thì được gọi là luyện thành.

    Tình yêu cũng vậy, lúc mới tìm hiểu nhau người ta tìm ra những đặc điểm của đối phương khiến cho ta thích, nhưng đến một thời điểm thì ta cóc cần những đặc điểm ấy nữa, họ có thế nào thì ta vẫn yêu, lúc đấy tình yêu sẽ bắt đầu.
  8. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào CIA boy [:D] ...dont' cry [r23)]

    Câu hỏi này là điều trăn trở cho rất nhiều người phải không, nó là một điều bí mật và trên con đường tìm ra lời giải đáp BÍ MẬT CỦA TÌNH YÊU này,xin chia sẻ với mọi người bài viết này ( với mình bài viết này thực sự là đúng bởi vì trải nghiệm của mình cũng đã cho thấy điều đó... quả là các cao nhân đi trước viết lại để cho các thế hệ sau một đường lối định hướng đúng đắn có khác ^:)^ )

    @sunnysoul81 đúng vậy, được nếm trải đã là một điều MAY MẮN @}

    -------------------

    BÍ ẨN TÌNH YÊU
    Nguồn: http://www.saga.vn/Publics/PrintView.aspx?id=4683


    Tại sao ta yêu nhau, khi nào tình yêu đến, tình yêu diễn biến thế nào vẫn là điều bí ẩn. Cũng không ai hiểu tại sao có những chuyện chuyện tình thành nhưng cũng có những cuộc tình bại.


    Bạn có thể phân tích những bí ẩn này và tìm kiếm nguyên nhân và lý do, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ làm được nếu không trải nghiệm bằng sự sống chính mình. Cũng như sự sống là tổng hoà của xương, cơ và các xung lực trong cơ thể, tình yêu là tổng hoà của sự quan tâm, hấp dẫn và tương đồng mà con người sẻ chia cho nhau. Sự sống được xem là món quà tự đến rồi đi, thì tình yêu cũng là món quà bí ẩn chẳng thể truy vấn đã đến cách nào.


    Đôi khi, và hi vọng là ít nhất một lần trong đời, món quà tình yêu sẽ đến trong viên mãn. Hãy đón nhận và tôn vinh nhan sắc huyền bí ấy. Đây là giấc mơ mà chúng ta có thể sẻ chia. Thường thì một lúc nào đó trong đời tình yêu sẽ đến, tiếp nhận và tôn vinh bạn rồi sẽ lại ra đi.


    Và khi tình yêu đến, người ta thường cố gắng níu kéo và giữ nó cho riêng mình và không xem đó là món quà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khi họ đánh mất tình yêu hay người họ yêu cảm thấy rằng tình cảm ấy đã ra đi, họ cố gắng hết sức dòi lại tình yêu đã mất thay vì chấp nhận để món quà ấy ra đi.

    [​IMG]Họ muốn câu trả lời, nhưng chẳng có lời đáp. Họ muốn biết họ đã làm gì sai khiến người khác không còn yêu họ, hay cố gắng thay đổi tình cảm vì nghĩ rằng nếu có những đổi thay, tình yêu sẽ quay trở lại. Họ đổ thừa hoàn cảnh và cho rằng nếu đi xa và bắt đầu cuộc sống mới thì tình yêu của họ sẽ tiến triển.


    Họ cố gắng tìm ý nghĩa của những việc đã xảy ra, nhưng không có lý do nào xác đáng hơn là chính tình yêu. Đến khi họ chấp nhận cách thức bí ẩn ấy và rằng họ đang sống trong đại dương của những điều bí ẩn. Bạn cần biết điều đó và chấp nhận nó. Bạn cần phải đối xử trân trọng những gì tình yêu đem đến. Nếu bạn thấy chính bạn đang yêu một ai đó mà người đó không yêu bạn, hãy khoan dung với chính mình. Bạn không làm gì sai cả, tình yêu đã không muốn trú ngụ trong tim của người ấy.


    Nếu bạn thấy ai đó yêu mình, nhưng bạn lại không yêu người ấy, hãy trân trọng vì tình yêu đã đến và gõ cửa trái tim bạn, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối món quà ấy vì bạn không thể trả lại. Đừng lợi dụng, đừng gây thêm nỗi đau. Cách bạn đối xử với tình yêu chính là cách bạn đối xử với chính mình. Trái tim của ai cũng cảm nhận niềm hạnh phúc và nỗi đau, ngay cả khi có sự khác biệt giữa tình yêu và cách chúng ta yêu nhau.


    Nếu bạn yêu ai, và người ấy cũng yêu bạn, nhưng rồi tình yêu ấy lại ra đi, đừng cố gắng níu kéo hay than trách. Hãy để gió cuốn đi. Lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa và lý do của sự ra đi này.


    Nhớ rằng bạn không chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn bạn, tất cả những gì bạn có thể làm là chấp nhận sự bí ẩn khi tình yêu đến trong đời. Nâng niu những hồng ân tình yêu đổ tràn trên bạn rồi tiến lên và trao ban lại cho người đã hồi sinh tình yêu trong bạn. Hãy mang tình yêu đến cho những người chìm đắm trong bất hạnh. Hãy mang tình yêu đến thế giới xung quanh bằng cách mình có thể làm được.


    Có nh ững người không may mắn trong tình yêu, họ đã trải nghiệm thời gian dài thiếu vắng tình[​IMG] yêu, họ hiểu rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ nghĩ trái tim trống rỗng của mình chỉ có thể đổ tràn đầy bằng tình yêu, và họ tìm kiếm tình yêu như thể tình yêu sẽ đến chứ không phải từ họ nảy sinh.


    Tình yêu mới dâng trào xúc cảm, nhưng khi tình yêu nguội lạnh họ lại nghĩ rằng tình yêu là nhu cầu. Họ không trở thành người tạo ra tình yêu mà trở thành người tìm kiếm tình yêu. Họ quên rằng bí mật của tình yêu là món quà và chỉ có thể nảy sinh khi trao ban cho nhau.


    Hãy tâm niệm rằng, tình yêu có thời điểm, có lý do đến và đi. Bạn không thể mua chuộc, ép buộc hay dùng lý lẽ để thuyết phục tình yêu ở lại. Bạn chỉ có thể đón nhận khi tình yêu đến và mở lòng ra khi tình yêu ra đi. Nếu tình yêu muốn rời bỏ trái tim bạn hay rời bỏ trái tim của người yêu mình, bạn không thể làm gì và bạn cũng chẳng nên làm gì. Tình yêu đã và sẽ luôn là điều bí ẩn.

    Hãy vui vì đã có lúc tình yêu đến với bạn trong đời, nếu bạn mở lòng ra với mọi người, tình yêu sẽ lại đến [r32)]
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Uh, MAY MẮN :((
  10. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tyeu la mot cai WC,nguoi o trog muon ra.nguoi o ngoai thi mun vao!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này