1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi nơi tập hồng gia quyền tại TPHCM

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi machinator, 11/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machinator

    machinator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi nơi tập hồng gia quyền tại TPHCM

    Chào các bác.
    Xin cho em hỏi nơi tập Hồng gia quyền tại TPHCM.
    Nhưng em giờ đang còn là sinh viên nên chỉ có thể tập được vào buổi tối và có thể thì nơi tập có nhiều người đồng lứa, đồng "trình độ" -mới vô tập- :D

    Xin các bác cho ý kiến chỗ tập nào là phù hợp ?
    Cám ơn rất nhiều
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải nói rõ hơn. Có 2 phái Hồng gia:
    Thiếu Lâm Hồng gia và Hồng gia quyền La Phù Sơn. Bạn hỏi phái nào?
  3. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi thì giờ rảnh khó khăn như hiện nay mà đòi hỏi nhiều điều kiện quá thì biết đến bao giờ mới tập được !
    Bạn nên chủ động tìm nơi tập và tận dụng mọi thời gian có thể mà tập, kể cả tuần 1 buổi còn tốt hơn là không tập gì. Tôi nhớ có lần đọc trên mạng nghe nói cụ Phan Dương Bình, 1 cao thủ Vịnh xuân và Vovinam Hà nội sống ở phố Mã Mây, vậy là xách xe đi tìm. Hỏi ra mới biết cụ đã chuyển nhà được vài chục năm rồi. Lang thang hỏi tiếp các cụ già trên phố mới biết cụ chuyển đâu như sang Hàng Bạc, vậy là lại mò mẫm sang hỏi khắp Hàng BẠc, cuối cùng cũng tìm ra. Và kết quả thật xứng đáng, 1 buổi trò chuyện bổ ích với 1 cao thủ hàng đầu Hà Thành, được xem lại những bức ảnh kỷ niệm của những năm 1940 với cụ Nguyễn Lộc (anh vovinammienbac nên gặp cụ Bình, có nhiều thông tin lịch sử Vovinam từ 40-50 năm trước, ví dụ tại sao có lúc cụ Lộc theo kháng chiến rồi lại về thành, nếu anh và các thày cần biết), và quan trọng hơn là có niềm tin vào lựa chọn của mình.
    Có lẽ tập 1 môn sau vài năm mới hiểu được cái cơ bản của nó, sau 1 vài tháng thì sẽ biết mình có phù hợp với môn đó hay không.
    Sài Gòn lò võ đông như rừng mà không tập được chắc các bạn tỉnh ngoài chả bao giờ biết đến thể thao, võ thuật là gì rồi.
    ----
  4. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi thì giờ rảnh khó khăn như hiện nay mà đòi hỏi nhiều điều kiện quá thì biết đến bao giờ mới tập được !
    Bạn nên chủ động tìm nơi tập và tận dụng mọi thời gian có thể mà tập, kể cả tuần 1 buổi còn tốt hơn là không tập gì. Tôi nhớ có lần đọc trên mạng nghe nói cụ Phan Dương Bình, 1 cao thủ Vịnh xuân và Vovinam Hà nội sống ở phố Mã Mây, vậy là xách xe đi tìm. Hỏi ra mới biết cụ đã chuyển nhà được vài chục năm rồi. Lang thang hỏi tiếp các cụ già trên phố mới biết cụ chuyển đâu như sang Hàng Bạc, vậy là lại mò mẫm sang hỏi khắp Hàng BẠc, cuối cùng cũng tìm ra. Và kết quả thật xứng đáng, 1 buổi trò chuyện bổ ích với 1 cao thủ hàng đầu Hà Thành, được xem lại những bức ảnh kỷ niệm của những năm 1940 với cụ Nguyễn Lộc (anh vovinammienbac nên gặp cụ Bình, có nhiều thông tin lịch sử Vovinam từ 40-50 năm trước, ví dụ tại sao có lúc cụ Lộc theo kháng chiến rồi lại về thành, nếu anh và các thày cần biết), và quan trọng hơn là có niềm tin vào lựa chọn của mình.
    Có lẽ tập 1 môn sau vài năm mới hiểu được cái cơ bản của nó, sau 1 vài tháng thì sẽ biết mình có phù hợp với môn đó hay không.
    Sài Gòn lò võ đông như rừng mà không tập được chắc các bạn tỉnh ngoài chả bao giờ biết đến thể thao, võ thuật là gì rồi.
    ----
  5. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở Hà nội gần Bách Thảo, các huynh cho em hỏi : ở Bách thảo có ai dạy võ không ạ? ( vào buổi sáng thì càng tốt)
    Em xin cảm ơn!
  6. machinator

    machinator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Môn em định tập là thiếu lâm Hồng gia, trước đây có tập chừng 3 tháng (day trong trường), sau đó thì sao đó ko dạy nữa.....
    Em cũng đâu có điều kiện gì cao siêu đâu, tập tối thì gần như nơi nào cũng tập.
    Chỉ có cái là nơi nào nhiều bạn dồng lứa tập thôi
  7. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trong toàn bộ thời gian A vào box võ thuật, tìm cán bộ tương lai cho Vovinam ! Xin nhắc lại là cán bộ chứ ko phải cao thủ "đấm đá" , A chỉ có tiếc duy nhất là để "xổng" mất E, cũng một phần là có lý do riêng của E .
    -------------------------------------------------------------------------------
    Bỏ đi một đoạn vì đến giờ phút này chẳng cần thiết, có thể làm một số người bẽ bàng
    -------------------------------------------------------------------------------
    Một người có tố chất để làm cán bộ cho Vovinam là anh Cường Vũng Tàu , tất nhiền vì địa lý xa nên ko tính ! Đấy là căn cứ ở những bài viết , còn nhiều nhân tài ẩn danh ko bao giờ viết bài thì làm sao mà biết họ là ai
    Với A quan trọng là phải người thực việc thực, hành động và chỉ có hành động mà thôi !
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Yêu tinh xanh (hay là tinh yêu xanh gì đó)!!! Hôm trước tôi nhớ có một người nào đó PM cho tôi bảo rằng rất nhiều người (trong đó có cụ Bình) rất có tâm phát triển VVN miền Bắc. Nhưng tài hèn sức mọn lại thiếu cả đức nữa (cái này là tôi cóp lời nói chứ không phải là ý của tôi). Bây giờ bảo người đầy đủ tài đức đi gặp người thiếu tài thiếu đức thì tôi e rằng bạn bắt người ta quá hạ mình chăng?
    Nếu bạn hoặc thầy Bình có ảnh của thầy Lộc thì quả là của hiếm. Tôi nhớ rằng hồi nhỏ (hồi đó chưa có thành kiến với VVN đâu nhé) có nghe một VS nào đó (hình như là thầy Phong lúc chưa mất thì phải) nói trên báo rằng. Lúc thầy Phong xin thầy Lộc ảnh (hình) để làm kỷ niệm thì thầy Lộc bảo rằng thầy không có ảnh vì THẦY KHÔNG MUỐN LƯU LUYẾN QUÁ KHỨ. (Chuyện này có đăng báo thật trăm phần trăm. Nhưng tôi không còn bài báo đó để làm bằng chứng. Tôi đã thử kiểm chứng bằng cách search trên mạng. Ngòai bức ảnh mặc com-lê ra, không hề có bức ảnh nào khác được công bố trên mạng).
    Chậc! Nếu thầy Bình công bố ảnh của thấy Lộc thì không chừng lại vi phạm nguyên tắc (tín điều) của thầy Lộc. Tôi nghe nói ở châu Âu có một vài vị nhà báo vì vi phạm tín điều của Hồi Giáo (công bố bức ảnh của Mohamed) phải lãnh hậu quả đấy.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 13/08/2006
  9. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thầy Phan Dương Bình là trưởng lão có tiếng hiền từ và đức độ của làng võ Hà Nội nên tôi không nghĩ là có bất cứ một hậu sinh nào dám công khai ý kiến về danh tiếng của cụ. Đệ tử của cụ Bình cũng làm nhiều nghề rất khác nhau( như trưởng tràng là anh Long từng nổi tiếng giang hồ Hà Nội đều biết; anh Bình hiện đang làm Bộ Ngoại giao...) nhưng cái đức được cụ và các anh tôn trọng hàng đầu. Còn danh vọng chắc chắn cụ coi thường ( năm xưa cụ có được mời đi dạy ở Đức; bên Mỹ cũng mời nhưng vì lý do tế nhị cụ không đi). Chuyện Vovinam chỉ là quá khứ, cụ Bình hiện chỉ truyền thụ kỹ thuật Vĩnh xuân mà thôi.
    Vovinam và cụ Nguyễn Lộc bản thân đã vốn phức tạp, nên để phát triển nó tại miền Bắc không hề dễ. Qua nói chuyện thầy tôi cũng đánh giá rất cao khả năng tổ chức, phát triển phong trào của thầy Phạm Quang Long. Tôi cũng như nhiều người khác muốn chứng kiến thành công của Vovinam và mong muốn được học hỏi khi có dịp.
    To bác Cường: Về bức ảnh em đã xem đúng là chụp từ những năm 40, chụp thầy Bình, thầy Lộc và 2,3 bác nữa. Cũng đã lâu rồi nên em o chắc 100% có thầy Nguyễn Lộc (nhưng cũng chắc đến 90% đấy). Thầy Lộc có thể o muốn lưu luyến quá khứ (rất dễ hiểu) nhưng các học trò của thầy có quyền lưu giữ chứ nhỉ ?. Để hôm nào em đến xem lại rồi confirm nhé. Thầy Bình có công bố ảnh công khai đâu, chỉ là quý mến trẻ con như em nên đem anbum ra cho xem thôi, nhưng phải công nhận là ảnh có giá trị tư liệu cực quý, mà không phải chỉ 1 bức thôi đâu. Như Vĩnh xuân cũng thế, những bức ảnh Cụ Tế Công bây giờ thật là vô giá với các thế hệ sau.
    Tán phét tí (là giai thoại):
    Theo cụ Bình chuyện phức tạp của Thầy Lộc chả có liên quan đến chính trị chính em gì ráo : Hồi đó cụ còn hăng hái lắm, đi dạy võ cho bộ đội ta cơ mà. Nhưng mà chắc là người khí khái, máu nóng con nhà võ nên cụ bỏ về thành, mà lý do đơn giản thế này: Cụ bảo lại bác Bình :" Chúng nó đi họp kín mà không mời tao, như vậy là khinh tao". Cụ Bình tìm hiểu ra mới biết là cụ Lộc chưa là Đảng viên làm sao được mời đi họp Đảng. Khổ cái khảng khái đáng yêu của con nhà võ nó thế.
    To bác Vovinammienbac: Em rất tiếc là chưa có điều kiện tham gia cùng các bác. Thời gian eo hẹp quá. Rất cảm ơn bác đã tin tưởng. Thế nào cũng có hôm em qua xem bác ThieulamVN dạy, hôm nọ đi qua Đặngvăn Ngữ thấy biển quảng cáo Vovinam vẽ đẹp to và hoành tráng quá.
    Chúc các bac một ngày vui vẻ.
    Tình yêu xanh
    ( Love is blue bác Cường ạ )
    ---
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he. Tại tôi thấy có hai con gì màu xanh xanh hồng hồng trên cái avatar của bạn. Tưởng bạn là một trong hai con đó.
    Nội dung bức PM mà tôi đề cập tôi đã công bố rồi. Hôm trước vừa mới công bố thì có thằng chửi từ thầy NL đến ông LS xuống tới anh Long. Bây giờ mà công bố nữa thì lại mất đi sự tĩnh lặng cần thiết của box.
    He he. Thầy Lộc theo phe nào mà chả được. Có điều thầy ghét quá khứ của mình theo kiểu đó thì quả là cực đoan.

Chia sẻ trang này