1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi ở Hà Nội có dịch vụ "Vá trinh" không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Anythingbutlove, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chết thật!
  2. 0909091986

    0909091986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chết cuời với bác này./
  3. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho là "vá" được đi thì liệu sau khi quan hệ ,cái màng "nhân tạo" ấy rách ra thì máu có ra như các trinh nữ " xịn " không?Nếu máu không ra hoặc chỉ ra tí tị tì ti thì lòi đuôi ngay . Nói chung trò này lẩn thẩn ngớ ngẩn vớ vẩn
    Được NGR sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 30/04/2007
  4. namduocxmen

    namduocxmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bên mỹ phong trào vá trinh đang nở rộ lên kia kìa, ai bảo là ko vá được!
  5. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân mà bắt đầu bằng lừa dối thì không hay ho gì đâu. Việc gì mà phải vá víu
  6. namduocxmen

    namduocxmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có hay ko, nhưng nếu ai đó đứng ra làm dịch vụ này chắc thu bộn tiền!
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Vá ********** để ''làm lại cuộc đời''
    Một cô gái 26 tuổi ngồi hờ hững bên tách cà phê trong quán gần đại lộ Champs Elysees. Sinh ra ở Pháp, cô gái gốc Algeria này trông không mảy may khác người Paris. Nhưng cách đây hai tháng, cô đã làm điều mà các bạn cô không thể ngờ: vá **********.
    "Tôi vui vì đã làm xong chuyện này. Tôi muốn xây dựng lại một phần cuộc đời của mình, muốn tu bổ lại chính mình để cảm thấy đời đáng sống hơn", cô cho biết.
    Ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ gốc Bắc Phi sống tại Pháp tìm kiếm lối thoát qua các cuộc phẫu thuật kiểu này. Họ chỉ cần bỏ ra từ 2.000 đến 4.000 USD và mất 30 phút là xong. Hiện người ta vẫn chưa thống kê chính xác số cuộc phẫu thuật, nhưng theo một bác sĩ, ông đã thực hiện khoảng một đến ba ca mỗi tuần. Nhu cầu ngày càng tăng cao trong ba năm gần đây.
    Theo bác sĩ Marc Abecassis, số tín đồ đạo Hồi gia tăng tại Pháp là nguyên nhân đằng sau khuynh hướng này. Từ thiếu nữ 18 tuổi cho đến phụ nữ 45 tuổi đều muốn trải qua cuộc phẫu thuật làm mới mình. Nhiều bệnh nhân của ông bị kẹp giữa hai thế giới. Họ đã trải qua ******** với bạn trai cũ, nhưng đến khi lập gia đình thì chịu sức ép từ bố mẹ và chồng sắp cưới. Trong trường hợp của người phụ nữ trẻ trên, cô đã dâng hiến tất cả cho người bạn trai đầu tiên để chứng tỏ tình yêu.
    Sau cuộc tình đổ vỡ, không thể đối diện trước viễn cảnh sẽ làm gia đình nhục nhã, cô nghĩ rằng chỉ còn cách ?ová cái ngàn vàng" mới giúp cô có lại cuộc sống. Một bệnh nhân khác của Abecassis là Karima tiết lộ hầu hết các phụ nữ trẻ trải qua cuộc phẫu thuật đặc biệt này để nhằm tỏ lòng tôn trọng văn hóa hoặc truyền thống của gia đình chứ chẳng phải vì lý do tôn giáo. Dù ăn mặc, nói chuyện và hành động như các thanh niên Paris khác, một phần con người của họ vẫn đấu tranh giữa giá trị truyền thống của gia đình và giá trị của người Pháp hiện đại.
    Karima cũng từng quan hệ ******** với bạn trai cũ. Cô nhận lời cầu hôn của chàng trai sau này và vị hôn phu luôn nghĩ rằng vợ mình hoàn toàn trong trắng. Thế là Karima quyết định đi phẫu thuật.
    "Tôi không muốn chồng sắp cưới thất vọng", Karima vừa nói vừa chỉnh lại cặp mắt kính thời trang và vén mái tóc nâu nhuộm hi-light đang lòa xòa trên mặt.
    Lhaj Thami Breze, người đứng đầu Hiệp hội các tổ chức người Hồi giáo Pháp, cho biết đạo Hồi quy định cả cô dâu lẫn chú rể đều là trai tân, gái tân trước khi thành hôn. Tuy nhiên, điều luật của đạo không hề đề cập đến việc ủng hộ hoặc chống đối chuyện "khâu vá". Theo Breze, nếu một người phạm phải lỗi lầm nào đó, điều quan trọng nhất là phải ăn năn một cách thành khẩn.
    Còn về phía những người "tiếp tay" cho hành động trên thì sao? Nhiều bác sĩ lên tiếng phản đối phẫu thuật vá ********** vì cho rằng đây là hành động chống lý tưởng về tự do ******** và tự do cá nhân. "Cuộc phẫu thuật là đòn tấn công đầy đau đớn vào phẩm giá của chị em phụ nữ", giáo sư Jacques Lansac chỉ trích. Ông nhấn mạnh giới thầy thuốc sẽ không tham gia vào một thị trường đặt giá trị lên trên phẩm giá của một người phụ nữ. Ông cũng cho rằng bất cứ bác sĩ nào thực hiện những cuộc giải phẫu này tại các bệnh viện nhà nước là đã vi phạm sự tách biệt về mặt luật pháp giữa nhà thờ và nhà nước.
    Vấn đề tranh cãi về nhà thờ - nhà nước diễn ra ầm ĩ vào năm 2004, khi Pháp thông qua luật cấm mặc các quần áo theo tôn giáo, khăn choàng mặt tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Kể từ lúc đó, Abecassis cho biết một số người theo đạo Hồi tại Pháp đã dùng cách ăn mặc để thể hiện nhân dạng của mình. "Mốt thời thượng bây giờ là hai chữ V - veil (mạng che mặt) và virginity (trinh tiết)", Abecassis nói. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là cơ quan an sinh xã hội Pháp đã hoàn lại tiền phẫu thuật trinh tiết cho một số đối tượng trong các trường hợp bị xâm phạm ********. Abecassis là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ việc thực hiện phẫu thuật trên và sẵn lòng giúp đỡ bệnh nhân nào không đủ tiền trả chi phí ca mổ. "Cuộc phẫu thuật này mang lại cho họ một cơ hội mới. Đối với nhiều người, đó là lối thoát duy nhất", Abecassis giải thích.
    Ngồi cùng một quán cà phê với cô gái được đề cập ở trên là Amel, sinh viên 19 tuổi gốc Morocco, đang chờ đợi đến lượt được Abecassis tư vấn. Cô kể rằng đã hò hẹn với một gã trai khi mới 15 tuổi và chuyện đó đã xảy ra nhanh đến nỗi cô chẳng nhận thức được đã xảy ra chuyện gì. Và đó cũng là lần duy nhất Amel quan hệ ********. Hồi đầu năm, cha mẹ giới thiệu cho cô một chàng thanh niên trẻ và họ đã lên kế hoạch cưới nhau vào tháng 6. Tuy nhiên vị hôn phu không chấp nhận lấy một cô gái không còn trinh tiết, và thế là Amel khăn gói lên đường gặp bác sĩ. "Tôi không muốn phẫu thuật nhưng không còn con đường khác để lựa chọn", Amel nói.
    (Theo Thanh Niên)
  8. pkdongtam

    pkdongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Để qua mặt anh chồng thì thiếu gì cách? Tất nhiên là qua mặt để sau này hạnh phúc chứ không phải qua mặt dài dài.
  9. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    hòn đá biết bay thì bàn tay biết đỡ!
    có lẽ chồng của bạn là gà nhỉ ?
    vá mới chả víu! vứt mẹ nó đi!
    chót chơi rồi thì ghánh chịu thôi chứ lùa dối làm gì? thế lúc fang nhau nhì đầu óc nghĩ đến gì thế ? thăng bồ cũ à?
    hai mắt mở trừng trừng à , miệng giả vờ kêu cho sướng à?
    lừa đảo nhau à? thăng chồng nó trước sau j thf cũng biết thô i đừng làm cái trò đó, vớ vẩn và trẻ con lắm !
    Rõ dở người!
  10. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vá thì vá nhưng chỉ hoạ có thằng đần mới ko biết là em nó đã ngủ với thằng nào trước chưa. Dấu hiệu của đàn bà đâu phải mỗi cái **********

Chia sẻ trang này