1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi : Sắp Cưới của Vũ Bão.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi anbinh1, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi :
    Tôi tính đọc Sắp Cưới của Vũ Bão.
    Đã tìm trên Vnthuquan, tren datviet, tren dactrung mà không ra.
    Bạn nào biết chỗ đọc, xin chỉ dùm.
    Cám ơn
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tớ thích bác Vũ Bão này lắm, từ truyện "Người vãi linh hồn", "Nhà trẻ không có bô", "Tiến sỹ hữu nghị" (???) ...
    Chưa nghe truyện Sắp cưới bao giờ, sẽ để ý giùm bác.
    Nếu thích giọng văn tưng tửng, đọc cười ra nước mắt thì đề xuất thêm cuốn "Tào lao gà" của bác Nguyễn Huân (???), tớ mới đọc xong tối qua, hiện có bán trên các hiệu sách toàn quốc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thêm: nếu có thể, bác nên mua sách bản quyền hẳn hoi kẻo phụ công tác giả nhé!
  3. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn.
    Tôi hiện không ở trong nước nên ngại mua sách. Tôi hay đọc trên net.
    Dĩ nhiên đọc trên báo giấy thích hơn, lại đỡ hại mắt. Măt tôi đang có vấn đề, đã đọc chậm lại khó đọc nữa. Có lẽ từ hồi còn 10 tưổi đã mê đọc sách, lại đọc ở những nơi thiếu ánh sáng nên mắt cứ kém dần...
    Tôi vừa đọc trên email mot người quen gửi cho quyển Bèo Chắn Sóng của Vũ Bão (tên cúng cơm là Phạm Thế Hệ). Sách viết dưới dạng Hồi Ký có hơn 20 Chuong mà tôi đọc 3 ngày mới xong. Sách nhắc nhiều đến Sắp Cưới. Tác giả có vẻ tâm đắc với tác phẩm này nhá^t, luôn nhắc tới Sắp Cưới .Thành ra tôi mới cố tìm để biết một giai đoạn sai lầm của quá khứ mà ít người dám nhắc tới.
    Còn cách viết, cái nhìn... thì mỗi hoac mỗi sắc. Vũ Bão viết cứ như cầm con dao cun mà cứa vào da thịt mình. Tôi không thấy dí dỏm, mà chỉ thấy ứa nước mắt.
  4. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc cuốn "sắp cưới " này cách đây gần 20 năm , cũng bình thường ,không có gì lôi cuốn lắm , đến nay cũng không nhớ nội dung chính của nó như thế nào .
  5. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn quý tim óc của người viết nên thường đọc sách có bản quyền. Có những sách chỉ vì mình quý công của người viết mà mua. Có khi chỉ mua về để tặng. Thí dụ quyển Tự Điển Huyệt Vị của Lê Quý Ngưu. Sách chuyên môn này cao giá quá mà ít người giời thiệu. Quý công người soạn nên tôi mua hai cuốn tặng ông Bác Sĩ quen.
    Chỉ khi nào không mua được tôi mới đọc chùa.
    Tôi đọc trên internet thì biết tác giả Vũ Bão đã qua đời nhiều năm. Thành kính phân ưu (muộn) cùng gia đình. nguyện cầu hương linh nhà văn Vũ Bão an vui cùng Quang Dũng (Tây Tiến), Vũ Hoàng Chương... nơi cõi Vĩnh Hằng.
    Đọc Bèo Chắn Sóng, hình như viết năm 2001-2002 gì đó, tác giả kể khi nói chuyện với các nhà văn trẻ, tác giả nói là mỗi người nên có một lối hành văn riêng, lối nghỉ riêng Đừng cố cho giống ai.
    Đọc Bèo Chắn Sóng, tôi thấy cách viết không có gì đặc biệt. Vì vậy tôi tìm Sắp Cưới, mà theo tôi thì tác giả đắc ý lắm.
    Như trên tôi đã kể, mỗi hoa mỗi sắc. Người thích mầu này, người ưa mầu kia. Tôi thích cách viết ngắn, gọn của Vũ khắc Khoan...
    Vũ Bão "mê" Vũ Trọng Phụng nên lấy họ Vũ. Tôi đọc Ngô Tất Tố toàn tập thấy cái lòng với tổ quốc, với con người của Ngô Tất Tố gần với Vũ Bão hơn. Chỉ tiếc là khi biết Bèo Chắn Sóng thì tác giả đã trở thành người thiên cổ.
    ( Cũng may là khi đọc bản dịch Cám ơn em chỉ là con đĩ của Trang Hạ, tôi đã tỏ cảm tình với dịch giả )

Chia sẻ trang này