1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về hoa Nhạn Lai Hồng (loài hoa bí ẩn?)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tueejmaanx1986, 20/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tueejmaanx1986

    tueejmaanx1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi về hoa Nhạn Lai Hồng (loài hoa bí ẩn?)

    Loài hoa NHẠN LAI HỒNG ?

    Một người bạn của chúng tôi đã có những mô tả về loài hoa này như sau:

    Hoa Nhạn Lai Hồng (Periwinkle) có màu xanh tinh tế, rất hài hoà với những vạt đất rợp mát. Nó được xem như vật trang trí tuyệt đẹp cho những vạt đất như vậy. Những nhánh mềm bò lan và phủ đầy hoa khắp mặt đất như phản chiếu cả bầu trời. Ở Pháp, Nhạn Lai Hồng được xem là biểu tượng của tình bạn chân thiết và nó được sử dụng phổ biến trong ý nghĩa ấy. Đối với người Anh, loài cây xanh tươi quanh năm này được xem là mang ngôn ngữ của những hồi ức dịu dàng. Trong khi đó ở Ý, dân quê lại thường dùng những vòng hoa Nhạn Lai Hồng để đặt lên những quan tài của những đứa trẻ chết vì bệnh tật. Vì những chiếc lá Nhạn Lai Hồng vẫn luôn xanh tươi suốt cả mùa đông mà ở Đức, nó lại được xem là biểu tượng cho sự bất tử?.
    Dưới đây là bản dịch ?~thô? của những bài thơ nước ngoài về Nhạn Lai Hồng.

    ? Trong vòm xanh, sau những chùm Anh Thảo
    Duyên dáng đong đưa những cành Nhạn Lai hồng
    Đặt hết niềm tin vào hương kỳ ảo
    Tôi hòa mình trong tình bạn mênh mông?

    ? Quấn quýt đam mê vào bờ dậu xanh um
    Nhạn Lai Hồng căng ngực trần hít thở
    Với những chiếc lá xanh sáng bóng và hớn hở
    Với những cánh hoa màu xanh lấp lánh như sao?
    Niềm nở ân cần khi gặp gỡ nhau
    Hoa xum xuê những lời chào nở rộ
    Ôi, những cánh hoa chân tình của loài chim cổ đỏ
    Những người bạn tuyệt vời của mùa đông băng giá?

    Bạn ấy nói rằng đã bắt đầu tìm kiếm hình ảnh Nhạn Lai hồng đã từ lâu- từ khi đọc bài thơ ?oCuộc Chia Ly Màu Đỏ? của Nguyễn Mỹ với duy nhất một câu thơ nhắc đến loài hoa này ?o?Đẹp như cánh Nhạn Lai Hồng?.


    CUỘC CHIA LI MÀU ĐỎ
    Nguyễn Mỹ

    Đó là cuộc chia li chói ngời sắc đỏ
    Tươi như cánh Nhạn Lai Hồng

    Trưa một chiều sắp ngả sang đông
    Thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ
    Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
    Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
    Chồng của cô sắp sửa đi xa,
    Cùng đi với nhiều đồng chí nữa.
    Chiếc áo đỏ rực như than lửa
    Cháy không nguôi trước cảnh chia li
    Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
    Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
    Không che được nước mắt cô đã chảy
    Những giọt long lanh nóng bỏng, sáng ngời
    Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
    Và rạng đông đã hừng trên nét mặt
    Một rạng đông với màu hồng ngọc
    Cây si xanh gọi họ đến ngồi
    Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
    Ngày mai sẽ là ngày sum họp
    Đã toả sáng những tâm hồn cao đẹp
    Nắng vẫn còn ngời trên những mắt lá si
    Và người chồng ấy đã ra đi...
    Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
    Những cành hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
    Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
    ?oKhi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau...?

    Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
    Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
    Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
    Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
    Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
    Một làng xa giữa đêm giá rét
    Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
    Như không hề có cuộc chia li....
    9- 1964


    Cuộc tìm kiếm của bạn ấy về hình ảnh của Nhạn Lai Hồng đã kéo dài rồi?. Đến nay bạn ấy vẫn chưa một lần được tận mắt nhìn thấy loài hoa này (cũng có thể đã giáp mặt chúng mà không biết!). Vậy bạn nào có những mô tả chi tiết hơn hoặc tốt nhất là có những bức ảnh về chúng thì chỉ dẫn, giới thiệu giùm bạn ấy?

  2. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
  3. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình tìm theo tên bạn đưa ra đc hình này. Ko biết có đúng không ?
  4. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoa dừa cạn, nhưng hoa này đâu có "Những nhánh mềm bò lan và phủ đầy hoa khắp mặt đất"
  5. zhivago1281

    zhivago1281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    and...
    [​IMG]
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nó đấy ah ??? Đẹp thật đấy, Cám ơn bạn đã tặng mọi người.
    Có ai có thêm thông tin gì về nó ko ? Nhất là các thông tin về nuôi trồng ấy.
  7. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hoa dừa cạn cũng là một loại Periwinkle, nhì kiểu lá và kiểu hoa xem, chúng nó cùng họ với nhau, tên tiếng anh cũng vậy, thêm chữ rosy thôi.
    Kiểu này hơi khác nhưng cũng là Periwinkle
    [​IMG]
  8. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhỉ? Ở VN có dễ trồng không các bác nhỉ? Cây dừa cạn thì em xin thôi
  9. kien83

    kien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao trong thơ Nguyễn Mỹ nó màu hồng nhỉ??
    Hôm nay trong mục ô chữ của báo Lao động thủ đô cuối tuần có mục này: "Thứ cây họ mào gà, hoa đỏ được nhắc tới trong bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ"
    Chẳng lẽ nó có cả màu xanh lẫn màu đỏ nữa :(
  10. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    hoa này rất dễ trồng, dễ sống, nó lan rất nhanh nên cũng xem như "Những nhánh mềm bò lan và phủ đầy hoa khắp mặt đất", có điều giống hoa này có sâu to bằng ngón tay cái, màu xanh điệp màu với lá.

Chia sẻ trang này