1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về Jazz Festival tại Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi kid_t9, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_t9

    kid_t9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi về Jazz Festival tại Hà Nội?

    Toi vừa đọc post của ban vespa1980 trong mục ''Tại sao bạn nghe nhạc Jazz''.

    Bạn cho biết festival dự kiến sẽ tổ chức ở đâu vào thời gian nào không?

    Bác nào biết thông tin gì về những ban nhóm sẽ tham gia thì cho tui biết với.
    Cheers!!!
  2. smoothjazzzone

    smoothjazzzone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    European Jazz Band Festival :26/11-4/12
  3. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Chút tiếc nhớ trong ngày hội jazz
    Đến hẹn lại lên, cứ vào tiết giao mùa thu-đông, các fans jazz Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại háo hức chờ đón cuộc đổ bộ của các ban nhạc jazz quốc tế trong Liên hoan nhạc jazz châu Âu. Năm nay, với 8 ban nhạc ngoại cùng các nghệ sĩ nước chủ nhà, hẳn cơn khát jazz của các fans Việt Nam sẽ được thỏa mãn.
    "Vũ khí bí mật" Tùng Dương
    Khác với cuộc đổ bộ ồ ạt của các nhóm tam tấu ở liên hoan lần trước, Liên hoan nhạc jazz châu Âu lần IV có vẻ đa phong cách và nhiều màu sắc hơn với sự góp mặt của khá nhiều mô hình ban nhạc jazz: ban nhạc Áo-Đức Jazz ahead với "bậc thầy của mọi nhạc cụ" Heinz von Hermann, Patrik boman seven piece machine (Thụy Điển) mang tới một thứ âm nhạc được coi là tổng hợp của các thể loại nhạc của thế kỷ 20, Ginman de luxe (Đan Mạch) lại tìm đến sự kết hợp giữa các nhạc cụ thường và nhạc cụ điện tử, với chấm phá là âm thanh Việt Nam, Slang (Bỉ) cuốn người nghe vào không gian ngọt ngào, huyền ảo của những giai điệu mang âm hưởng dân gian. Tứ tấu Mezcal Jazz Unit và song tấu Diaz/Carbou (Pháp) đã làm quen với khán giả Việt Nam tại liên hoan 2002, nay làm mới mình với album Một, hai, ba, bốn kèm lời mào đầu: "Đĩa nhạc là kết quả của cuộc gặp gỡ với âm nhạc Việt Nam".
    Không ít fan sẽ hụt hẫng khi biết hầu hết các gương mặt trụ cột của các kỳ liên hoan trước và của nhạc jazz Việt Nam sẽ không có tên trong liên hoan lần này, chẳng hạn Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc và ban nhạc Sông Hồng. Một điều đáng tiếc với Quyền Thiện Đắc, nhất là khi anh đã có một cuộc trình làng đầy ấn tượng năm trước và nay đã có trong tay tấm bằng tốt nghiệp Trường Âm nhạc Berkley (Mỹ).
    Bởi vậy, lần này mọi con mắt đều đổ dồn về Tùng Dương, chàng ca sĩ trẻ đang trên đà tỏa sáng sau giải nhất Sao Mai - Điểm hẹn 2004. "Đêm Việt Nam" tại Hà Nội (tối 30/11) thực chất là một liveshow của Tùng Dương. Và Tùng Dương với 10 ca khúc của Lê Minh Sơn, Ngọc Đại và Trần Minh có làm nên chuyện trước các anh tài quốc tế?
    Nhớ Zenon Kowal
    Liên hoan nhạc jazz châu Âu 2004 sẽ diễn ra tại Hà Nội (rạp Công Nhân) và TP Hồ Chí Minh (Nhạc viện thành phố) từ 26/11-4/12 với sự góp mặt của các nghệ sĩ 9 quốc gia thành viên: Áo, Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Bỉ, Thụy Sĩ và Việt Nam.

    Zenon Kowal, người đàn ông đến từ nước Bỉ có phong thái cực kỳ lịch lãm được xem là "một phần tất yếu" của Liên hoan nhạc jazz châu Âu. Bởi nếu không có ông thì đã không có liên hoan nhạc jazz nào hết, cũng không có những đêm người ta được ?oăn cùng jazz, uống cùng jazz và thở cùng jazz?. Bạn có biết Liên hoan nhạc jazz châu Âu tại Việt Nam đã hình thành như thế nào không? Từ một lần Zenon Kowal ghé chân vào quán nhạc jazz của nghệ sĩ Quyền Văn Minh, khi ấy đang tạm trú ở đường Lý Thái Tổ. Với bộ quần áo giản dị, nụ cười hồ hởi, chẳng ai nghĩ vị khách Tây này là trưởng phái đoàn vùng Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam. Ông đã ngồi rất lâu xem các nghệ sĩ miệt mài tập luyện, biểu diễn giữa "khán phòng" lác đác vài khán giả. Thêm một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với "tay khùng vì jazz" Quyền Văn Minh. Hôm sau, tự tay ông giám đốc thảo thư mời gửi đến từng đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam và Liên hoan nhạc jazz châu Âu ra đời.
    Liên hoan nhạc jazz châu Âu lần III (2003) là liên hoan cuối cùng Zenon Kowal được chung vai góp sức, bởi sau đó ông kết thúc nhiệm kỳ và chuyển sang công tác tại châu Phi. Lấp lánh trong hành trang là tấm huân chương "Vì sự nghiệp văn hóa Việt Nam" do nhà nước ta trao tặng. Trước lúc chia tay, ông dặn nghệ sĩ Quyền Văn Minh: "Ông phải ráng giữ lấy Jazz Minh Club nhé". Một phút im lặng và Quyền Văn Minh khẳng định: "Đấy là công việc cuối đời tôi!". Kowal lên đường với nụ cười thỏa nguyện. Những ngày rộn ràng chờ đón Liên hoan nhạc jazz châu Âu lần IV, nhiều người Việt Nam nhớ đến ông, vị "trưởng ban tổ chức" bao giờ cũng chào khán giả trong đêm khai mạc liên hoan bằng 3 thứ tiếng: Anh, Pháp và Việt, nhớ ngón đàn guitar lão luyện cùng ban nhạc jazz Crossroads ông sáng lập tại Hà Nội. Còn Zenon Kowal, biết đâu, giờ này, ở một nơi nào đó trên đất châu Phi, ông cũng đang mỉm cười nhớ về mảnh đất hình chữ S!
    Hương Lan
    --------------------------------------------------------------------------------
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/VanHoa/2004/11/21/35278/
  4. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Được ivies sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 23/11/2004
  5. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vậy thìsắp tới rồi phải không?
    Thế có ai biết mua vé ở đâu và ...giá vé là bao nhiu không? cám ơn!
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Không biết các kênh phân phối thế nào nhưng thường có lẽ ở các nhà hát (rạp Công Nhân và Nhạc Viện TP.HCM) sẽ bán vé. Nghe bảo giá cũng rẻ , tầm 50.000 VND.
  7. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Giá chính xác là 50.000đ đấy! Nhưng các bạn SV mua sẽ được giảm 50%. Ở TP HCM thì tớ không biết, ở HN thì chỉ mua giảm giá được ở L''espace thôi.
    Tớ định đi xem tối 30 đấy, đêm diễn của Tùng Dương. Thực ra tớ không phải fan nhạc jazz, cũng chưa nghe Tùng Dương bao giờ, nhưng tự nhiên thấy 1 ca sĩ trẻ của VN hát dòng jazz nên tò mò và cũng muốn thử. Không rõ mọi người thấy thế nào?
    Chiều tớ qua L''espace thì thấy bảo ở đó chưa bán được cái vé nào của đêm 30 cả ... hơ hơ vui nhỉ ...
    Tùng Dương, cố lên nhé, đừng để tớ phí mất 25.000 để rút ra kết luận là mình không nghe được jazz!
  8. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cũng vừa đi qua chỗ rạp công nhân xong. Cám ơn Lonelyamanus và 6hsangHN!
    Tớ up lên đây một chút basic info nhé! Vì thời gian có hạn nên chỉ là một chút basic info để mọi nguời tham khảo thôi! Enjoy!
    Hà NộI:
    Địa điểm : Rạp công nhân, 42 Tràng Tiền
    ThờI gian 20h
    Giá vé: 50000vnd
    Vé bán tạI: Rạp công nhân
    L''espace 24 Tràng Tiền
    Giao vé miễn phí: công ty ADC 0912021516- 5651806
    Giảm giá 50% cho sinh vien khi xuất trình thẻ tạI L''espace
    26/11 thứ 6 Francois Lindermann ***tetThuỵ Sỹ
    27/11 thứ 7 Jazz ahead Đức& Áo
    28/11 chủ nhậtMezcal jazz unit (quartet)& Duo Diaz- carbou Pháp
    29/11 thứ 2 Patrik Boman Seven piece machineThuỵ Điển
    30/11 thứ 3 Tùng Dương 3+ Việt Nam
    1/12 thứ 4 Ginman de luxe Đan Mạch
    2/12 thứ 5 Michiel Borstlap (piano) Hà lan
    3/12 thứ 6 Slang Belgium
    4/12 thứ 7 Closing concert: Siu black (singer), Việt Nam
    Mezcal Jazz Unit, Patrik Boman 7 piece machine, Ginman de luxe (Pháp, Đan Mạch, Thuỵ Điển)
    Ngoài ra
    Tại L''espace jazz bar 24 Tràng tiền
    18h-20h Nhạc sống và triển lãm tranh của Nguyễn Việt Thanh
    Từ thứ bẩy 27/11
    Met''''pub Jam sesions 57 Lý Thái Tổ
    TP Hồ Chí Minh
    Địa đểm và nơi bán vé: nhạc viện Tp Hồ Chí Minh
    112 Nguyễn Du, Q1
    thờI gian; 20h
    Giá vé: 50000vnd
    27/11 thứ bẩy Ginman de luxe Đan Mạch
    28/11 chủ nhật Francois Lindemann ***tetThuỵ Sỹ
    29/11 thứ2 jazz ahead Áo& Đức
    30/11 thứ3 không biểu diễn
    1/12 thứ 4 Patrik Boman 7 piece machine Thuỵ Điển
    2/12 thứ 5 Trần Mạnh Tuấn and the band Việt Nam
    3/12 thứ 6 Mezcal Jazz unit (Quartet)& Duo Diaz - carbou Pháp
    4/12 thứ 7 Closing concert: Michiel Borstlap (piano)Hà Lan
    Được ivies sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 25/11/2004
  9. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Việc bán vé giảm giá tại L''Espace là một trò lừa vì thực ra chỉ có SV của L''Espace mới được mua giảm giá . Tuy nhiên nếu gặp chị Rêcépxiông dễ tính thì hãy năn nỉ, vi có một chị chắc thương tinh nên vẫn bán giảm giá cho tôi mặc dù tôi ko năn nỉ gì cả.hix, mình yêu chị ý mất rồi.
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu tiên của The 4th European jazz festival của Saigon đã kết thúc. Thú vị quá ! Lâu lắm rồi mới thảnh thơi đi xem một jazz live show và có nhiều cảm xúc đến thế. Lâu lắm rồi mới trở lại Nhạc Viện để xem một concert. Một chút xa lạ xen lẫn những hoài niệm ... 7:30PM có mặt cùng lúc với chiếc taxi chở Ginman De Luxe, xung quanh vắng vẻ như thể không có một live show nào sắp diễn ra. Vào phòng vé : "8:00PM là bắt đầu ? Gồm 7 buổi diễn ? Cho tôi mua 7 vé dành cho một người cho 7 buổi diễn ... ". Dạo này bận rộn nên ít để ý, sáng nay xem tin tức giật mình vì đã đến ngày mà trong tay vẫn chưa có tấm vé nào. Mr H.A của Nhạc Viện đứng gần đấy chợt nhận ra, hỏi thăm, và ... : "Sao chỉ mua vé một người ? Tưởng đi với ai 2 người chứ 1 người thì lát tao dẫn mày vô, khỏi vé viếc gì cả". Tôi cười và vẫn mua 7 vé, ngại nhờ vả ... 7:50PM vào phòng biểu diễn, dẫu biết không có live show nào đúng 8:00PM sẽ diễn như in trên vé, kể cả ở Montreux Festival, nhưng vừa bước vào thì ... Oh, số người trong phòng biểu diễn chưa quá chục, kể cả nhân viên của Nhạc Viện ... ?!?
    Buổi biểu diễn bắt đầu sau khi người giới thiệu đề nghị mọi người ngồi dồn lại gần sân khấu. Bản nhạc đầu tiên, hình như bắt đầu bebop nhẹ nhàng và sau đấy chuyển một chút sang contemporary ... Mọi thứ dường như đang "lắc lư" ... :) Chợt nhớ đến một lần ở Hn ngồi ở quán của chú Minh, ban nhạc cũng mới bắt đầu một vài phút, hình như là Misty, cả tôi , anh bạn và một vài người khách trong quán đều "lắc lư", lần đấy, anh bạn mình lúc về hỏi : "Mày say nhạc, say ly Jim Beam hay say 2 con bé người Nhật ngồi bàn trên mà "lắc" kinh thế". God knows ! I answered :) Sân khấu Nhạc Viện cũng hơi rộng, có lẽ một bar, club nho nhỏ sẽ phù hợp hơn để nghe jazz ? Vì một số người vẫn ngồi rất nghiêm nghị và ... nghe điện thoại khi ban nhạc đang diễn (phần lớn lại là người Vn ta) :(
    Trong buổi biểu diễn, Ginman De Luxe chơi cả big band, swing ... với nét chấm phá của các hiệu ứng âm thanh mà tay DJ tạo ra. Anders Brixen cũng giống những hình ảnh về những tay DJ, ăn mặc hiện đại và nón luôn trên đầu mặc dù trong phòng không có nắng :) (but very stylish). Điều thú vị là Anders Brixen không những tạo hiệu ứng trên nền nhạc, mà anh còn solo những feeling của mình, rất jazz. Tôi rất thích bài dân ca quan họ Bắc Ninh được Ginman De Luxe chơi theo phong cách jazz trong buổi diễn (gần như là duet bass và monochord), nhưng hơi tiếc một chút, Ho Hoai An của Vn chơi đàn bầu bài này, hoàn toàn giai điệu, không ngẫu hứng thế mà lại quá chăm chú nhìn vào music sheet, một bài dân ca Vn ... :( Bài thứ 2 hoặc 3 gì đấy, tôi hoàn toàn đắm chìm ... Bassist Lennart Ginman chơi khá xuất sắc, với cây double bass hiện đại có bộ phận trợ rung tôi lần đầu biết đến, không cần phải dùng tay rung dây mà chỉ cần dùng pedal. Pianist Olivier Antunes chơi rất tuyệt vời ! Lúc đầu nhìn mặt và cách chào rất Asian của ông ta khiến tôi nghĩ ông ta là dân Thổ rất hợp :) Cách biểu diễn đầy cảm xúc, những lần "đáp trả" với drummer, những lần "giật mình", "đu đưa" trên ghế đàn hoàn toàn có thể làm xúc động bất cứ ai ... Cũng hơi ngạc nhiên nhưng chẳng hiểu sao những cảm xúc của pianist này làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện. Đặng Thái Sơn, khoảng cuối thập niên 80s, đầu 90s trong lần trở về Vn đầu tiên sau nhiều năm sống ở nước ngoài, đã có một buổi biểu diễn ở nhà hát lớn Saigon. Đây có lẽ là lần đầu tiên Đặng Thái Sơn biểu diễn trước công chúng Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ hôm đấy rất đông khán giả, chen chúc nhau ở cái nhà hát lớn lúc đó chưa được sửa chữa lại, dù gì Đặng Thái Sơn cũng là người pianist Việt Nam nổi tiếng trên thế giới. Trong buổi biểu diễn, Đặng Thái Sơn đánh piano đầy xúc cảm và chắc hẳn những ai ngày đấy đi xem đều nhớ những lần cảm xúc vừa bật người khỏi ghế vừa biểu diễn của anh. Rất tuyệt vời. Lần thứ 2 Đặng Thái Sơn xuất hiện trước công chúng VN tôi cũng đi xem, một buổi diễn ở Nhạc Viện Saigon, Đặng Thái Sơn rất giỏi, anh không hề phạm phải bất cứ một lỗi kỹ thuật xử lý bài nhạc nào, nhưng lần này hoàn toàn khác hẳn, anh bất động, chỉ duy nhất 2 bàn tay cử động trên phím đàn ... như một người máy ... nhưng không phải tất cả khán giả đều cần điều đó, và không nhận ra điều gì khác ... Ms N.L, giảng viên Nhạc Viện lúc đó đã hơi gay gắt : "Đặng Thái Sơn hình như coi thường khán giả VN không biết nghe nhạc rồi ..." :( Một câu chuyện hơi buồn ...
    Lâu rồi tự nhiên có cảm xúc nên viết linh tinh :) Còn 6 tấm vé, 6 buổi nữa, hy vọng không bận đột xuất để có thể đi xem đầy đủ. Hy vọng đọc được vài bài tường thuật về các buổi diễn ở Hn...

Chia sẻ trang này