1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về Jazz Festival tại Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi kid_t9, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    2/12 , thứ năm, rạp công nhân 8pm. Rạp khá đông, cho đến 8h, những chỗ ngồi trong rạp đã được fill gần hết . Chỉ duy nhất một cây piano, nhưng thế là đủ. Mình không biết nhiều về Jazz nên cũng không biết nói gì nhiều. Thích nhất có lẽ là bản Hanoi Blues, có lẽ vì nó là những gì thân thuộc nhất, nên dễ cảm nhận...
    Được ivies sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 04/12/2004
  2. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Xin phép post lên một bài ... khá chuối ... vì không kiểm soát được cảm xúc ...

    Tôi tự hỏi không hiểu tại sao cái thế giới này người ta vẫn chạy theo những Britney Spears, những Béyonce, những Jay-Z... Tại sao người ta không đi xem Slang? Tại sao có những nhóm nhạc như Slang mà tôi không hề biết đến cho đến tận hôm nay?
    Những lời giới thiệu ban đầu về Slang thật không cần thiết, bởi chỉ cần nghe nhạc của họ là bạn hiểu được giá trị của thứ âm nhạc ấy. Có thể nói rằng, âm nhạc có cái gì Slang có cái đó; cuộc sống có cái gì âm nhạc của Slang có cái đó ...Nếu có một lời nói về Slang, tôi xin trích lại lời của Manuel Hermia (saxophone, flute & keyboard) ?o... people come here to meet each other, and we want to bring you the music of the world ... join to the world, and make it a better place, isn?Tt it? ...? Ban nhạc gồm có 3 thành viên: Francois Garny (bass & vocals) ?" hôm nay mặc chiếc áo màu xanh da trời cùng chiếc quần màu tím, quấn băng đô, rất nghệ sĩ, là người được Manuel giới thiệu là ?ocrazy guy? (v à cũng đáp trả là có ?omore than one? cơ); Manuel Hermia (saxophone, flute & keyboard) ?" cao to nhất, có vẻ như là trưởng nhóm, mặc một chiếc áo màu xanh lá nhạt và quần kaki thường, cực kỳ manly và Michel Seba - thấp bé nhất và có vẻ trẻ nhất trong 3 người, tóc sẫm màu và xoăn giống Francois, mặc chiếc quần màu cam ngắn và áo trắng không tay, ngồi sau dàn trống. Và đúng như tôi nghĩ, họ đã chơi một cách thoải mái, cũng cười đùa, không ngần ngại nhảy lên trên sân khấu trong khi chơi, và kể cả khi uống nước, người ta cũng có thể thấy đầu Manuel đưa theo tiếng nhạc.
    Những âm thanh đầu tiên đến từ những nhạc cụ điện tử, mang một âm hưởng kỳ bí, rồi tiếp đó là bass và drum vào cuộc. Bản nhạc đầu tiên như là bước dạo đầu, có nhiều đoạn trầm và kéo dài, và ấn tượng của tôi không nhiều. Có lẽ chỉ là đệm để ban nhạc ?olấy hứng? và đưa khán giả vào một đêm diễn không thể quên được. Tôi thực sự ấn tượng với bài thứ hai, khi lần đầu tiên tôi được biết đến tiếng jazz gào thét. Không hiểu nói vậy có đúng không nhưng tôi đã nghe tiếng saxophone lên cao, tiếng bass giận dữ và tiếng trống dồn dập. Nếu không kể đoạn solo drum vào phút cuối, đây là lúc tiếng drum nổi bật nhất, như thét lên trong khi tiếng saxo và tiếng bass nhún mình đi trước tiếng trống. Những âm thanh càng về cuối bài nhạc càng nhanh và mạnh mẽ, đến mức những nốt nhạc cuối cùng tưởng như lên đến tột đỉnh của âm thanh và Michel đập cú cuối cùng thật mạnh ... chiếc dùi trống bắn vọt lên và xoay tít trên không ... không còn phải nói gì nữa ... tất cả những cảm xúc của anh bùng lên như thế và chúng tôi, những khán giả như mê đi, chỉ còn thiếu mỗi nước đứng bật dậy ...
    Những bản nhạc tiếp theo nổi lên là tiếng flute hoặc tiếng bass, còn tiếng trống trở thành một thứ âm thanh không nổi bật nhưng không thể thiếu được. Cùng là tiếng flute nhưng lúc thì réo rắt lúc thì dài hơi và buồn, lúc lại nhịp nhanh vui vẻ. Có những lúc tưởng như đang nghe nhạc giữa rừng vậy, cảm xúc thật khó tả. Tiếng bass gắn với tiếng trống nhiều hơn, và rất nhiều lần những cú đập trống và những cú lướt guitar cùng chung một nhịp cũng như mắt MichelFrancois nhìn nhau rất hài lòng về sự ăn ý của mình. Francois diễn hết mình, gẩy guitar rất crazy nhưng lại không phải là rock!
    Đêm nay tôi còn được biết thế nào là saxophone thực thụ. Manuel đã chơi với tất cả các cung bậc của kèn saxo mà tôi mới chỉ biết đến những giai điệu ngọt ngào của Kenny G hay Trần Mạnh Tuấn, Quyền Văn Minh của Việt Nam. Tiếng kèn ấy thoắt là sự giận dữ, thoắt lại là nỗi buồn, rồi lại chuyển qua những giai điệu vui vẻ. Bởi vậy Slang hôm nay cho tôi cảm giác là không có âm thanh nào họ không chơi được, không có cảm xúc nào họ không thể hiện được. Đêm diễn hôm nay không có piano như một ban nhạc jazz truyền thống, mà có lẽ một chiếc piano bóng lộn cũng không hợp với cái âm nhạc thân thiện đầy ngẫu hứng với những sự pha trộn của Slang.
    Pha trộn - đó chính là thứ nổi bật nhất trong phong cách Slang. Họ thể hiện ra là những nghệ sĩ đã lắng nghe nhiều thứ âm nhạc và ở đâu họ cũng tìm thấy phần mình trong đó. Slang chứng minh cho người nghe rằng âm nhạc, dù ở đâu, dù theo trường phái nào cũng chỉ có một thứ ngôn ngữ chung mà thôi. Hôm nay chúng tôi đã được thưởng thức món ****tail với các ?ovị? Latin, North Africa, India trên nền tảng là jazz châu Âu. Slang đã trình bày một bản mang âm sắc India mà Manuel giới thiệu là triology /trai-o-lo-gy/, trong đó tiếng saxophone là âm thanh chính trong bản nhạc còn tiếng đệm bass và trống làm cho nó không đơn điệu. Sau bản nhạc đến từ India là tiếng bass kết hợp với drum và bộ gõ tạo nên những âm thanh của vùng North Africa. Tiếng bass khá trầm lắng.
    Ngoài ra ban nhạc còn có những bản nhạc chơi với giọng hát của Francois, trong đó có một bài hát về thế giới và một bài tình ca rất hay. Tiếng hát không nhiều mà vẫn chủ yếu là nhạc, âm nhạc hoà quện giữa 3 loại nhạc cụ, lúc trầm lúc bổng. Nhiều bản nhạc Manuel chơi flute rất gần gũi như đang nghe nhạc Việt Nam vậy. Cuối buổi biểu diễn thì khán giả được thưởng thức tài nghệ của Manuel khi anh thổi cùng lúc cả 2 chiếc saxo nhỏ. Bài hát chính thức cuối cùng da diết như một lời chia tay, nhưng vì khán giả còn rất ?osay nhạc?, Slang quy ết định chơi thêm một bài nữa, tưởng như tiếng nhạc ấy dài mãi không dứt, và đó là một bản nhạc yêu đời! Như hôm trước tôi đi xem, khán giả vỗ tay rất nhiều, nhưng những hình ảnh về buổi biểu diễn hôm đó đã nhạt đi ...
  3. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi xem Quyền Thiện Đắc biểu diễn không ạ ? Cho em xin tí thông tin với

Chia sẻ trang này