1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin hoi ve khu du lich ho Dai Lai

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi longtrang, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Toi nghe noi o ho Dai Lai sap xay 1 khu du lich to lam ,

    ban nao co the cho toi biet khu du lich nay sap xay xong ? de toi con ru may dua ban len choi !!!!!!
    xin cam on
  2. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ừ ko biết là nó đã xây dựng xong chưa các bác ở nhà trả lời giùm bạn iem nhé . Nhưng hè năm ngoái iem về đấy cũng thấy đang xây dựng , chắc bây giờ cũng chưa xong đâu . Mà iem thấy Đại Lải nhà ta cũng bình thường ( híc chắc bụt chùa nhà ko thiêng ) Thiếu các dịch vụ ăn uống bình dân như các khu du lịch sinh thái khác . Còn vao` nhà nghỉ thì sv hay học sinh chịu sao thấu ( hihihihi)

  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Há há, nhắc đến Đại Lải, ngày trước mình tý thì choảng nhau với mấy thằng ku sercurity ở đấy. Bảo vệ khu du lịch gì mà ăn nói với khách cộc lốc, hống hách nữa chứ. Đại Lải có tiềm năng nhưng chưa được đầu tư khai thác tới mức cần thiết, cho nên vẫn chưa có gì hấp dẫn cả, Hi vọng các bác lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng hơn !
    Mà ở đấy buồn cười lắm, có cái phòng thay đồ ngay bờ hồ, bọn tớ gọi là " Nam nữ kết hợp" người ở ngoài có thể nhìn thấy đầu và chân người ở trong, phòng Nam và phòng Nữ sát nhau, nhỡ lúc 2 người đang thay đồ mà thò đầu lên nhìn thấy nhau thì buồn cười lắm, eo ơi ngại chết đi được
  4. hungvuong_py

    hungvuong_py Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chao các bạn ! nếu nói về Đại Lải thì tôi cũng biet kha khá ! thực ra thì ở đấy xắp xây sân golf ! chác là đẹp lắm
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    À Đại Lải hả ? Em vào như đi chợ ấy . Cái khu đấy thợ vừa xây vừa ngủ nên đến bây giờ vẫn chưa xong . Nhìn chán lém . Muốn nhảy xuống tám thì phải đi tất chân , vì bãi tắm chẳng hiểu xây kiểu gì mà dẫm chân xuống đau ác .
    Còn phong cảnh thì khá ổn . Sao không tổ chức Off ở Đại Lải nhỉ ? Vừa đẹp , vừa rộng , vừa rẻ , lại cắm trại được ....
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đại Lải ==> kỉ niệm . Vâng có mà đầy !
    Vui : Cuộc chiến tranh cup fanta . Ha vỡ bụng mất thôi . Đúng là trẻ con ......
    Buồn : 2 thằng X &Y cùng cả nhóm đạp vịt ra giữa hồ . X rủ Y nhẩy xuống bơi Y chơi liền .
    Tùm !Tùm ! ....Rồi xong!
    Chuyện gì đến đã đến !
    Cứu hộ tới , phạt cho 2 chú mỗi chú 50.000đ
    Híc giờ đây X đã ra đi , nhớ đến đấy lại nhớ đến mày !
    Buồn wá X ơi !
  7. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện chẳng hiểu gì hết trơn .
    Chia sẻ kỷ niệm kiểu này chỉ làm người ta ức muốn chết ....
  8. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Nói chuyện chẳng hiểu gì hết trơn .
    Chia sẻ kỷ niệm kiểu này chỉ làm người ta ức muốn chết ....
    [/quote]
    Hì quên mất , cứ tưởng đang nói chuyện với bạn cơ
    mà sao nhóc ức làm chi cho nổi mụn , cứ từ từ anh sẽ giải thích mà hì ( con gái mà mặt mụn là xí lắm đó )
    Chuyện là vầy :
    ... Ơ hơ hình như mình động vào đời tư của người khác rồi !
    Thôi chẳng nói nữa ! tội chết !
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    6h tối đang ngồi chơi nhà Lợn , nó phi tới :
    - Anh ra đây với em 1 tý !
    Thế là mất cả 2h đồng hồ , vừa mệt , vừa rét lại còn đói nữa , trong khi đấy bọn khốn kia đang ở nhà bù khú với nhau .Hix sao số mình hẩm tệ .
    Về đến nhà chưa gì đã bị phạt , hix vào 3 ra 7 ( không biết cái thằng nào nó ra cái luật này mà ác thía ko bít ).
    Chưa ăn uống gì vậy mà làm 3 cái cứ gọi là sốc . Sao cái loại Nếp mới này nó khó chơi đến thế nhỉ mà mấy cái thằng quái vật kia nó chỉ chơi loại này mới khiếp chứ .Cứ thế chén chú chén anh ngoảnh lại nhìn 8 , 9 cái vỏ chai lăn lông lốc hết rượu quay sang chơi tiếp cái bình rượu rắn của ông già thằng Đ . Hix rõ khổ cái rượu này là cái loại mà " Ông uống bà khen " thế có chết không vậy mà các con giời chơi nhiệt tình . Huuhuhu men ngấm thấy trong người bất an không ngủ được fải mò đi . Lang thang quanh khu Phúc Thắng một hồi tấp vào 1 cái lều nhỏ :
    - Có hàng không u ?
    - Hết rồi con giời ạ !
    Chạy lòng vòng mãi tới 12h đêm 7 chú trên ba con dream chiến phi thẳng vào Xuân Hoà , sau 1 hồi mà cả ở vòng tròn 1 cả bọn được dẫn tới 1 nhà nghỉ trong Đại Lải và chuyện gì đến đã đến . Mỗi thằng được 1 đào dẫn vào 1 chuồng riêng . Chưa kịp tỉnh táo thấy lờ mờ 1 cái bóng fải nói là như Lí Đức chứ chẳng ngoa nó tiến tới xốc vào nách mình lôi đi vào trong mà choáng thật .
    Nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn ngu đến chừng này tuổi rồi mà vẫn bị con ranh con nó lừa . Ai đời nó bảo " Anh đi nhanh hiệp I em cho anh đá tiếp hiệp II "
    Xong cái nó bảo em ra đưa cái này cho u rồi té luôn .
    Mịa kiếp ngồi đợi 1 lúc mới biết mình bị nó lừa .
    Sao ngày chia tay chiến hữu mà đen đủi thế không biết , cả năm mới gặp nhau được vài bữa . Sau đấy lại mỗi đứa 1 nơi , 1 phương trời khác . Không biết năm sau có gặp được chúng nó nữa ko ? Mỗi đứa 1 múi giờ liên lạc với nhau chỉ wa mail . Đen thật .
    Xuân Hoà ơi , Đại Lải ơi sao mà đen thế !
    Đại Lải buồn .

Chia sẻ trang này