1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về máy bay mũi quặp của Mỹ 1965

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anhvery35, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi về máy bay mũi quặp của Mỹ 1965

    Xin hỏi các bạn máy bay mũi quặp cũa Mỹ là máy bay chủng lo loại gì vậy
    Lúc nhỏ mình đọc truyện tranh , thấy Mỹ đem máy bay ra oanh kích miền Bắc Việt , trong đó có hình như là máy bay F-4 Con ma rồi mũi quặp , có cả Phạm Ngọc Lan , rồi có cả 1 chiếc luồn lách qua khe núi trốn thoát , xin hỏi chuyện này có thật không , là sự kiện gì vậy các bác .
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    tớ cũng đọc truyện này
    tran vẽ cực cool, hồi đó rất mê
    chiếc đó là Fantom cánh cụp cánh xoè
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    F111, làm gì có F4 nào cánh cụp cánh xoè
    [​IMG]
  4. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nhưng năm 1965 F 111 chưa tham chiến ở Việt Nam
    Mà hình như không quân của mình chưa có trận nào táng nhau với F 111 đúng không các bác
  5. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Bộ truyện tranh này xuất bản năm 1988 , có 2 tập , in chữ và hình bằng mực màu xanh dương , hình in đẹp lắm , bà bu nhà tớ đem bán ve chai lâu rồi , hình như là của NXB Kim Đồng , tớ mua ở TP.HCM. Mình cũng không nhớ là tựa gì , lúc trước đang học lớp 3 , chưa học lịch sử nên không hiểu , nghĩ là truyện giả tưởng , sau này mới biết là sự kiện có thật , hình như là sự kiện vịnh Bắc Bộ 1965 gì đó , trong truyện có nói tới 2 loại máy bay là Con ma và Mũi quặp , Con ma thì sau này tớ biết đó là F - 4 Fantom , còn Mũi quặp thì không biết là loại gì , F-111 là Thần sấm mà bác , lúc đó Phạm Ngọc Lan dùng Mig - 21 , cái mũi máy bay vẽ nhọn ra như nón của anh hề .
  6. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thế là chuyện phóng tác rồi bác ạ, hoặc bác nhớ nhầm
    F105 mới là thần sấm
    Còn bác Lan hình như sau này lên làm cán bộ chỉ huy, ít lái máy bay không chiến trực tiếp. Em chưa được biết chiến công nào của bác Lan với Mig21 cả
  7. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé em cũng đọc 1 quyển truyện tranh nói về chiến công đánh tàu Higbee và Oklahoma City của Nguyễn Văn Bảy (B) và Lê Xuân Dị. Được giao nhiệm vụ, các bác suy nghĩ và bàn tính ghê lắm nhưng chưa tìm ra giải pháp. Sau 1 lần về phép, nhìn bọn trẻ ném thia lia trên mặt ao, một bác mới nghĩ ra cách bay thấp, ném bom thia lia. Sau đó đã thành công
    Chuyện đọc lâu rồi, em chỉ nhớ đại ý như vậy. Tên truyện là "Đánh tuần dương hạm"
    Được Hattori_Hanzo sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 20/12/2007
  8. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Lái Mig dễ lắm các bác - nghe nói mình chỉ cần học tới lớp 5 là lái được.
    Còn lái F-5 nghe nói cũng dễ như lái xe hơi vậy , chỉ có tới lúc hạ cánh là hơi khó chút thôi.
  9. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Lái đi tắm biển với du lịch sinh thái thì không cần học đến lớp 5 đâu.
  10. mirage3

    mirage3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Truyện này em cũng đọc rồi, nhớ mãi !
    Chắc truyện phóng tác ra trò ném thia lia từ trẻ con chứ thật cái trò ném bom kiểu này bọn Nhật Bẩn chơi từ hồi thế chiến 2 rồi !

Chia sẻ trang này