1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về một bài hát cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi BTX, 01/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi về một bài hát cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

    Xin lỗi vì tôi mở chủ đề mới, nhưng tôi ko biết mình phải hỏi ở mục nào cả.

    Tôi chỉ muốn hỏi ý nghĩa của 3 câu trong bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
    "Sống ở trên đời cần có tấm lòng
    Để làm gì em có biết không
    Để gió cuốn đi..."

    Ý nghĩa trọn vẹn của nó là gi? Tại sao lại là "để gió cuốn đi"?
    Những câu trên thuộc bài hát nào, và bạn nào vui lòng upload lên giùm mình bài đó luôn được không?

    Xin cám ơn những bạn giúp tôi trả lời.
  2. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    chắc là lòng gì đó thôi, lòng lợn chẳng hạn. Bạn bận tâm nhiều làm chi về ca từ trong nhạc TCS, ông nhạc sỹ này đôi khi có những bài hát tuy có hay về giai điệu nhưng ca từ thì thật ngớ ngẩn, chẳng qua chỉ là cách dùng nhiều từ ngữ loè loẹt, mông lung gây khó hiểu cho người nghe (đá buồn, hư không ..), ngắn gọn thế này : nội dung ca từ trong nhạc TCS như 1 bức tranh diêm dúa, quệt mấy nét loang lổ ngoằn ngoèo linh tinh và người ta gọi đó là tranh trừu tượng, tha hồ cho người xem suy đoán, nghĩ ngợi các kiểu, chẳng hiểu gì cả nhưng rồi cứ tấm tắc khen lấy khen để, hihi
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tự người biết riêng mình và ta biết riêng ta
    Chiến đê!!!!!
  4. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Bác Fatality vào đến box Trịnh mà phát biểu kiểu này , eh sắp có chiến tranh á - bác giữ mình nhé
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bác này vào đây phát biểu bừa bãi quá. Em ko hiểu bác đùa hay thật.
    Nhưng theo em hiểu. Đấy là theo em thôi, em ko tham khảo ai thì mình sống thế nào cho tốt thôi, ko cần quan tâm là mình thiệt hay ko thiệt. Đấy là sống trên đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi có những người làm việc tốt cho người khác nhưng ko đòi hỏi ai trả ơn cả. Họ coi chuyện đó là chuyện bình thường.
    Tào lao quá.
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Về bài hát này, Trịnh Công Sơn đã từng nói Tôi không có ý định đối lập tấm lòng với ngọn gió. Gió không tượng trưng cho sự hư vô mà là sự lãng quên. Khi làm một việc tốt cho ai đó người ta cần phải quên đi
    Mình nhớ không chính xác lắm về câu chữ. Trong kinh phật cũng có một điều tương tự về việc quên đi khi bố thí cho ai đó. Như thế đủ giải thích cho ý nghĩa của những câu hát trên phải không bạn.
  7. khach_vo_thuong

    khach_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn BTX. Bạn đã mở ra một topic để qua đó, chúng tôi nhận biết rằng, sống trong đời sống, có những người (như fatality chẳng hạn) cần có một tấm lòng lợn.
    BTX ạ. Sống giữa đời sống này, có những khi ca từ không phải để hiểu, mà để cảm. Những điều đã hiểu (hiểu để giải thích bằng lời) thì sẽ nói bằng lời. Những điều đã cảm (bằng tâm thức và vô thức), Trịnh hát lên với chúngta bằng những ca khúc của ông. Có một lúc nào đó, khi lòng lắng lại, và chợt nghe văng vẳng "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - để làm gì - em biết không - để gió cuốn đi" bạn sẽ "cảm" được Trịnh. Và bạn sẽ an lòng mà đón lấy những lời tiếp theo của bài hát...
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
  8. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn những câu trả lời nhiệt tình của các bạn. Nhưng những câu này trong bài hát nào vậy các bạn? Mình thực sự mới tập nghe nhạc Trịnh thời gian gần đây. Mình muốn tìm nghe bài này.
    Rất cảm ơn mọi người.
  9. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Câu hát trên ở trong bài ''Để gió cuốn đi''
    Nếu bạn chưa có thì cho mình địa chỉ Email mình sẽ gửi cho bạn bài hát này.
    Chúc vui!
  10. mattri

    mattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc là một hình thức giải trí, mà còn phải tập tành
    Nếu nghe nhạc Trịnh khó khăn đến nỗi phải tập nghe thì dẹp quách đi cho rồi, nghe làm chi nữa, giải trí thôi mà, nghe được thì nghe, không nghe được thì dẹp, chi mà tự làm khó mình vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này