1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về một bài hát cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi BTX, 01/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thật hân hạnh khi được tiếp xúc với 1 người được gọi là "trùm" nhạc TCS. Xin nói với bạn thế này, tôi thì mới vào box nhạc Trịnh lần đầu tiên khi mở topic này. Tôi thì thú thực mới nghe nhạc TCS NHIỀU thời gian gần đây, thế nhưng mới nghe thì phải tìm hiểu nhiều hơn chứ. Phải tìm hiểu để mới có thể hiểu đúng, cũng như thấm được nhạc. Quả thật tôi rất thích những lời nhạc của ông TCS, cũng như thấy rất nhiều câu rất đắt. Thế nhưng nhiều cái tôi ko thực sự hiểu, nên phải hỏi thôi. Forum là nơi chúng ta cùng học hỏi và trao đổi mà. Tôi thì ko muốn ôm thắc mắc trong lòng, nên buộc lòng phải mạo muội mở topic đẻ học hỏi những bạn trong box này, những người uyên thâm về nhạc TCS, nhất là những bạn như bạn Home đây. Tôi nhìn nhận mình kém trong việc hiểu nhạc TCS, nhưng hỏi để trở nên ko kém nữa chứ, phải ko bạn? Không hiểu cách nghĩ của tôi có gì sai không trùm Home?
    Tôi thật tiếc khi ko được mọi người welcome khi mở topic này, thậm chí được trùm Home khuyên không nên viết 1 câu 1 chữ trong này. Tôi cũng nhận ra mình kém quá, nên tốt nhất là không nên học hỏi những người vốn uyên thâm như trùm Home đây. Thế nhưng những bạn nghĩ rằng người khác kém, hãy xem lại cách nói của mình xem có nên không, cũng như nên hiểu forum là như thế nào.
    Tôi cũng xin lỗi vì ko post câu hỏi cua mình vào chợ cóc mà Home nói, vì tôi nghĩ những lời nhạc đẹp của TCS lại vào chợ cóc sao? Tôi cũng nghĩ biết đâu sẽ có 1 topic để mọi người trao đổi thêm học hỏi thêm, nhất là những ai kém như tôi.
    Xin cám ơn những bạn đã giúp tôi hiểu thêm về nhạc TCS, cũng cám ơn những bạn ko welcome tôi như trùm Home hay "mất trí". Home và mattri cũng giúp tôi hiểu thêm những người nghe nhạc Trịnh mà các bạn là đại diện.
    Xin chào thân ái.
    Được BTX sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 04/04/2005
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Với những lời ăn miếng trả miếng trên thì tôi là người tiếp theo không wẹo cằm bác
    Bác lại sa vào thói quy chụp
    Chưa một câu chữ nào đã nói lên rằng Home và mattri là đại diện người nghe nhạc Trịnh, nghe cái đó lớn lao quá, theo bạn thì phải có đại điện mới được à, ở đây mọi người nói theo chính kiến của mình, chưa gì bác đã chụp đầu người ta thì còn ai nói gì được nữa
  3. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nhưng tôi thấy cái này giống nịnh nọt quá
    Lời nhạc đẹp với 1 topic "xấu" không liên quan gì nhau
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:xin cám ơn những bạn đã giúp tôi hiểu thêm về nhạc TCS, cũng cám ơn những bạn ko welcome tôi như trùm Home hay "mất trí". Home và mattri cũng giúp tôi hiểu thêm những người nghe nhạc Trịnh mà các bạn là đại diện.[/QUOTE]
    Bác lại sa vào thói quy chụp
    Chưa một câu chữ nào đã nói lên rằng Home và mattri là đại diện người nghe nhạc Trịnh, nghe cái đó lớn lao quá, theo bạn thì phải có đại điện mới được à, ở đây mọi người nói theo chính kiến của mình, chưa gì bác đã chụp đầu người ta thì còn ai nói gì được nữa
    [/QUOTE]
    Xin lỗi phoipha nếu những gì tôi viết bạn ko hài lòng. Tôi thiết nghĩ tôi không nên sa đà vào tranh luận thêm với mọi người. Bạn nói đúng, ai cũng có chính kiến riêng, nhưng cách diễn đạt chính kiến mới quan trọng thưa bạn.
    Dầu sao, xin cảm ơn sự góp ý của bạn.
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Khệnh vãi cả đ... ông là cái đếch gì mà cấm người ta vào đây post bài , thôi cái giọng khệnh khạng khinh người đấy đi, ông nghe nhiều thì làm sao ? ông giỏi thì sao , nghe cái thái độ của ông ngứa lắm . nhỏ nhen tinh vi vớ vẩn, fan nhạc Trịnh mà có những người như ông thì cũng hơi buồn . cứ làm như cái Box nhạc Trịnh là cái gì cao siêu lắm phải nghe thật nhiều hiểu biết thật nhiều mới dám tham gia viết bài ấy, các MOD họ biết tự làm gì nếu bài nào sai qui định đã bị xử lý, ông có phải bố người ta đâu mà thái độ thế. Nhạt hết mức
    Quả thật tôi càng ngày càng thấy khinh khinh cái nick này. chỉ tội cho mấy bạn mới nghe cần thông tin vào đây hỏi vừa được vài người giúp thì có ngay những kẻ vùi dập ra vẻ ta đây am hiểu lắm , mấy đứa mới nghe thì không xứng để hầu chuyện. Ha ha ha, ông rất hợp với câu ĐỜI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ, nhưng lại chưa có cái câu ĐỜI CŨNG CẦN BIẾT NGƯỜI TA LÀ AI chứ ???
    Nói về cuộc đời của NS thì có lẽ không bàn đến vì nếu nói sẽ có nhiều fan ở đây khó chịu , nhưng đời sống có 2 mặt của nó chứ có cái tốt cũng có cái xấu, ai chả vậy nhân vô thập toàn.
    Được Black_hands sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 05/04/2005
  5. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa, nói hay lắm B_H. Phải vậy! Thằng em này được cái đọc nhiều nhưng hơi "ngộ" chữ, mắc cái bệnh: Không biết mình là ai.
    He he, có dạo nào vì một nỗi ngậm ngùi em Home tuyên bố là thành viên không post bài của box Trịnh mờ. Hờ hờ, dạo ni chắc hết ngậm ngùi rùi lại ăn nói lăng nhăng rồi.
    Khửa, em ham hiểu biết, được gọi là "chùm" hay "bó" hay "xâu" gì gì đó, cũng đáng trọng. Nhưng đọc nhiều mà nhận thức vẫn không cao lên thì dừng đọc, dừng nghe lại kẻo tẩu hoả nhập ma đó em. Cố học lấy chữ biết em à. ....Khà khà...học đi, biết càng nhiều em sẽ Hiểu.
    Hờ, còn bạn gì đó đã nghe được bài hát chưa. Chúc bạn có cảm xúc đẹp nhớ.
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

  6. khach_vo_thuong

    khach_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại cảm ơn btx một lần nữa!
    Nhờ cái topic của bạn mà chúng ta biết thêm rằng có những người nghe Trịnh mãi, mà vẫn không hiểu thế nào là "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - để làm gì... - để gió cuốn đi" - để đến nỗi một người mới vào box đặt một cái topic cũng oẻ hoẹ lên mặt đòi xoá.
    Lại càng nhớ Trịnh hơn...
    Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm
  7. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Khánh Ly : ''''''''Thưa anh Trịnh Công Sơn, mấy chục năm trước anh đã nhắc nhở em sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi. Ngày hôm nay sau gần 20 năm, anh em gặp lại ở một nơi không phải là quê hương của mình, em thực sự muốn biết đối với anh điều gì quan trọng nhất?''''''''
    Trịnh Công Sơn : Tấm lòng, tại tất cả từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, núi non sông cộng tấm lòng, rất tốt với nhau. Nhưng sau này ở Việt Nam còn có câu hay hơn nữa là gì đó: Sống tử tế về nhau.Tử tế có nghĩa là anh phải có 1 tấm lòng đối với người khác, nếu anh không có tấm lòng thì anh không thể nào tồn tại ở trên cõi đời này được nữa...
    Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc topic này ở đây là hợp lý, được không ạ?
    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 05/04/2005
  8. ThachDay

    ThachDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ok!
    tuy rang ông noi co sai dôi chữ !
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bác B_H ơi, hôm trước mua hụt cái Cellphone của bác cho đứa bạn kể cũng hơi tiếc ... khi nào mời rượu bác ở quán anh Khải nhé
  10. jiang_hu

    jiang_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trong đây có nhiều bài cảm nhận về nhạc Trịnh rồi, xin mạn phép nói vài lời về - không có liên quan đến Trịnh, chỉ lien quan đến người thích lien quan đến nhạc Trịnh
    Hôm rồi, lang thang qua ngõ ?ovô thường?, thấy có bài hỏi về cách nghe nhạc Trịnh, nôm na là vậy ?" Câu hỏi rất bình thường đối với người bình thường . Về bài hát tên là ?oĐể gió cuốn đi?
    Thối tha thay phản hồi của ?ongười yêu nhạc Trịnh? là thế này:
    Mod làm ăn thế à.Có xoá cái topic, hay khoá nó lại không thì bảo. Bọn nó ăn nói thế mà không xoá bài đi, cứ để phơi phơi cho người ta đọc thế à.
    Đã có bao cái topic kiểu này rồi, sao cứ nó tồn tại.Các bạn không "nghe" nhạc Trịnh thì thôi, nếu mới nghe 2, 3 ca khúc của ông rồi vào đây lập 1 cái topic thì không nên.Mới bập bẹ nghe thì đừng vào đây nói lung tung.
    "Để gió cuốn đi" mà chưa nghe, xin đừng viết 1 câu, 1 chữ ở cái box này.
    Các bạn mới nghe thì hãy vào cái topic"Chợ cóc..." rùi mà hỏi, đừng lập 1 topic, phí không gian.
    Thế mới biết, người vào đây, người nghe nhạc Trịnh ít, đếch hiểu gì nhiều, hơn vô số người " nghe" nhạc Trịnh.

    Với tư cách là ?okẻ lạ?, chưa từng đóng góp gì cho topic nhạc Trịnh -Tôi xin không nêu tên của kẻ vô sỉ trên diễn đàn này - một kẻ có vẻ như đóng góp nhiều cho topic.
    Cách đây vài tháng, dư luận đồn ầm lên về việc Phạm Duy bị 1 tên ba rọi lấy mất phần lời Việt bài Bangbang - Người ta vô cùng phẫn nộ về việc này cũng như tên nhại sĩ đó được đi kèm với mệnh danh ?ovô sỉ? ?"
    Ở đây không có kẻ đó, nhưng còn có 1 cao thủ hơn về nhại lời - Những bài cảm nhận của tác giả nước ngoài ?" khi những thành viên tâm huyết đem dịch ra rất công phu thì ả lại cuỗm mất về tay mình, post lên và từ đó im lặng như một người có trí não thực sự - Im lặng cho đến khi bị phát hiện thì ả ?ođể gió cuốn đi? ?" không còn ló mặt nữa .
    Xin thưa, nếu tôi nói thẳng mặt kẻ ấy thì trái luật của diễn đàn, chỉ mong kẻ ấy nhận ra than phận của mình từng là kẻ cắp nên giữ lễ 1 chút, ít nhất cũng phải như một người bình thường - Đừng vì chút tài vặt mà coi khinh người khác ?" bình thường một chút, kẻ ấy sẽ thấy mình khác với 1 người điên đấy
    Nếu ả không nhảy lên đầu người khác , coi thường người khác thì có lẽ tôi đã không đem chuyện này ra đây . Trước giờ tôi không có ý bàn luận gì về nhạc Trịnh cả vì trong đây có nhiều cao thủ nói rất hay - tất nhiên ngoại trừ kẻ đang tự hào với cái giẻ rách quấn trên mỏ mình mà tưởng cuốn sách - thử hỏi trong cái mác 5 sao của ả có bao nhiêu sao giả tạo ? mà trước kia bị chính tác giả lên án về tội ?oăn cắp bản quyền?
    Ba câu này tuôn ra toèn toẹt hình như không có ai trả lời
    "Để gió cuốn đi" mà chưa nghe, xin đừng viết 1 câu, 1 chữ ở cái box này
    Các bạn mới nghe thì hãy vào cái topic"Chợ cóc..." rùi mà hỏi, đừng lập 1 topic, phí không gian
    Thế mới biết, người vào đây, người nghe nhạc Trịnh ít, đếch hiểu gì nhiều, hơn vô số người " nghe" nhạc Trịnh.
    Tôi cũng không muốn nói them nữa, chỉ mong người bị ả chửi hãy biếyt mình bị chửi mà không cần nịnh khéo ả nữa, nào là tri thức, nào là nhất diễn đàn
    Riêng ở tuyên ngôn cuối, nếu không ngoài ý tự vả vào mặt mình, thì cũng là gạt ý đó ra mà chửi vào mặt người khác ?" ả không biết rằng kiến thức còn có nhiều mảng đề tài lắm, không dốt thế này thì cũng dốt thế kia . Nếu người dốt đều bị coi khinh có lẽ chính ả cũng không có mặt ở đây mà dạy đời người khác, mà chường mặt bư cho kẻ này nịnh nọt , kẻ kia chửi rủa ?"
    Mà có ai chắc ả là fan của Trịnh Công Sơn không khi ả muốn dấu nhẹm vốn kiến thức vẫn còn nông cạn của mình về con người như Trịnh?
    Xin hết và mong những cảm nhận của tôi về nhân vật nổi tiếng này có thể giúp người này biết suy nghĩ 1 chút - người kia cũng không cần nịnh ả làm gì
    Được jiang_hu sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 11/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này