1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về một trường hợp cụ thể : " Nói một mình " ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trangparkan, 27/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi về một trường hợp cụ thể : " Nói một mình " ?

    Em là hay suy nghĩ hay đang làm một việc gì đó, nhiều khi tự nói ra mặc dù biết là ko có ai ở đấy, chỉ một mình nghe thôi, ko cần ai nghe.

    Có lúc nghĩ về môt chuyện nào đó rồi tự cười một mình.

    Trước kia ở một mình thì ko sao. Nay ở với bạn thì nó bảo mày bị điên rồi.
    Tự dưng nói một mình, lắm lúc cười một mình.

    E lên box này nhờ các bác biết nhiều về TL con người, lý giải dùm em với. E có bị gì về tâm thần hay có vấn đề gì về thần kinh ko nhỉ ?
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    điên rồi
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là đi gặp bsĩ tâm lý đê
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    oài, đừng nghe mọi ng hù linh tinh
    bạn ko làm sao cả, chỉ là độ tự chủ yếu hơn bt một chút nên hay dùng đến phương pháp tự kỉ ám thị là nói một mình.
    ng như bạn hay bối rối , ngượng ngập nếu phải tập trung cao, nếu nặng thì còn hay bị run dẩy , đặc biệt là ko dùng đc các chất kick thích như rựu , bia.....
    bạn sống hài hòa với ng khác ( bởi vì bạn ngại phải tranh chấp, đối đầu)
    ..... bạn chẳng làm sao cả.
    bạn ko nên sống 1 mình, hay môi trường làm bạn bị trầm tư nhiều, nó rất có hại cho tâm lý của bạn.
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

    Tớ đùa bạn 1 chút thôi chứ tớ cũng nghĩ bạn chẳng sao đâu
  6. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    trước kia cũng ngượng ngập khi phải đối mặt với việc gì đó mà liên quan đến người khác, có lúc việc gì ảnh hưởng đến nhiều người và đến quá nhanh mà ko được chuẩn bị thì có run run thật.
    Nhưng bia rượu thì uống tốt, nhiều là đằng khác, phải cái bị bệnh về gan nên ko uống.
    Ngại tranh chấp đối đấu thì quá đúng rồi, mình ko thích tranh cãi cho lắm.
    Bạn có lời khuyên nào cho mình ngòai việc ko nên sống một mình ko ?
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không có vấn đề gì cả, nếu có ai đó nhìn ngó thì cứ cười một cái thật tươi vào, hoặc húyt sáo hoặc hát một bài nào đó.
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đó cũng là một cách tự vấn
    có những chuyện bạn gặp trở ngại , hay thấy ngượng ngùng , dù chuyện đó đã qua đi hay đã đc giả quyết , nhưng khi nghĩ lại , bạn vẫn thấy ko ổn
    nói ra , tự cười chỉ là một cách bạn giải tỏa cái cảm giác đó, cảm giác bối rối ,hay ngượng ngùng ,hay tức giận hay ,tự tin hoặc tự ti
    một cách tự vấn hoặc tự giải tóa của những ng` sống nội tâm , khép kin hoặc nội tâm và khép kín
    Nếu bạn ko tự cười ha hả hay thể hiện sự tự vấn quá lộ trước mọi ng` thì khẳng định là bạn _ko điên
    Hướng giải quyết là : đừng ở một mình quá nhiều
    Còn nữa , lâu lắm ko vào , cái bác khóa việt tiệp gì gì đó ko vác khóa khắp nơi nữa sao mà bác này nói ở đây đc. sờ pem nhỉ ???????

  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ... cũng chẳng làm sao! nhiều người đều có lúc này lúc khác như vậy cả! gần như nó ở một dạng tiềm lực nào đó ẩn chứa trong tâm thức, tâm trí của bạn! nó hoàn toàn có điều kiện để biểu lộ ra dưới hình thức này hay hình thức kia. Những người khác tự chấm dứt được, rồi quyên đi là vì những mối liên kết, ràng buộc vô hình được chấm dứt vô thức, được giải phóng dưới hình thức này, hình thức khác... sôi động và muôn màu vẻ!
    ... bình thường, dễ gặp là một con người tội lỗi dằn vặt tự chất vấn lương tâm mình, rồi tự nhiên hơn là một người bắt gặp một cảnh phim, một câu chuyện,... mà tình tiết ấy thật ấn tượng và sôi dộng_đặc biệt hơn là nó gần gũi và hoàn toàn thích hợp với bản thể của người đó. Nguồn năng lượng vô hình được gợi mở, được nhen nhóm vô điều kiện, mong muốn chuyển thành hiện thực... nhưng khi mà chưa có điều kiện đặc biệt ấy thì với chính bản thân bạn cũng là một cách thích hợp!
    ít lâu nữa, bạn có thể tái hiện nó sinh động với người khác (tha hồ mà trêu thằng em, người iu, ông anh, bạn bè...). Và còn nhiều trường hợp khác nữa... bạn đang vui, đang hạnh phúc và cảm nhận tất cả về nó nghĩa là bạn đang biết đến khoảng khắc hạnh phúc theo đúng con đường của mình!!
    ... suy nghĩ, lời nói, hành động đều ở các dạng giải phóng năng lượng khác nhau thuận theo một khuynh hướng định sẵn. Tuỳ vào mỗi người và sự thay đổi mặt nào đó của họ mà chúng có thể được cảm nhận và chuyển biến... mãi ko thôi!
    ... hãy bít tiếp thu những gì khách quan nha!! (rỗi sẽ quay lại đó, còn gì thì xử lý tiếp, lo gì!)
  10. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    .. uh, cuộc sống mà! một câu nói thật quen thuộc! nếu phân tách ra một chút, nó bao gồm những mảng, những đối thể ở phạm vi bên ngoài, bên trong... đa số cho rằng chúng là cần thiết bởi vì ở đó họ cảm thấy mình đang sống (nếu ko sẽ là cái gì đó tối tăm, đáng sợ lắm...), cảm thấy một vấn đề tồn tại phải có 2 mặt của nó, luôn là vậy!? và cứ thế, tiếp diễn liên tục, mặt đấu tranh mạnh, những cảm xúc mạnh hơn được đẩy lên giải quyết trước tiên, những cái âm ỉ lại dần gom nhặt, chuyển biến rồi tới lượt giải quyết sau_ giải quyết khi mà cái đấu tranh trước đó đã xong, thực ra là tạm yên nghỉ!!... Đó là sự tạm yên nghỉ, tạm lắng dịu để lại tái sinh, lại bắt đầu theo những hình thức mới, chuyển biến mới (một đặc thù của tâm trí!)... dần dà chúng ta quen dần và chấp nhận chúng như là một phần của cuộc sống! (cuộc sống cũng chỉ là một trạng thái của cái gì đó ở tầm cao hơn mà thôi cũng có sự phục hồi, yên nghỉ... lâu hay chậm).
    Ở một bình diện bề nổi, những mảng, mặt đối thể ấy có điều kiện được lắng dịu tốt hơn ở những người đã qua nhiều vòng xoay, đã ở đỉnh cao nhất, đi vào xu thế tạm lắng đọng lại! Thật ra cũng chỉ là một vẻ của vấn đề, họ có ưu thế hơn nhưng song hành với một khát vọng lớn hơn, lâu dài hơn, tiếc nuối hơn.. thành ra nỗi khổ là như nhau! Với người giàu là làm đầy và lưu giữ những gì đã qua, người nghèo khó là ước vọng những gì sắp đến, ngoài ra là sự pha trộn, đan xen những vòng xoáy này lại, đan xen thít chặt bạn! Thoát khỏi những rắc rối này, đạt được một cái gì đó vĩnh viễn đòi hỏi bạn phải thiền và một chiều sâu tỉnh thức nhất định! ko phải mọi cái tồn tại hai chiều nữa mà là đa chiều, tác động ràng buộc giữ các cá thể động thực vật tại đây và tại khắp thế giới, khắp vũ trụ... trong mỗi lúc, ko chỉ có một mình bạn, mà là toàn vũ trụ đang sống cùng khoảng khắc với bạn! Mỗi cá thể ấy tồn tại với kiến thức, tiềm lực được tích trữ qua những vòng quay... là những cá thể duy nhất, là những tuyệt tác của tạo hóa, muôn hình muôn vẻ!
    Hãy chặt bỏ nó đi, hãy để thời gian lắng đọng, để không gian thoáng đãng cho sự hoà đồng với tồn tại (động vật, cây cỏ, con người... rất nhiều thứ đẹp thuần khiết, sống động). Nhiều người học Yoga để thư giãn cơ thể (giảm thiểu, cô lập một phần nào đó của ồn ào tới bản thân), tập thở.. để lên dây đàn cơ thể hoà nhịp với hơi thở của tồn tại!... một chuỗi đối thể có thể được thay dổi từ sư thay đổi một đối thể cục bộ! Đó là sự liên thông, hoà điệu của một chỉnh thể thống nhất, bắt nhịp cho một sư bắt đầu đa chiều!
    Ko có gì dễ dàng hơn cho một sự bắt đầu, một quá trình song hành sẽ bắt đầu... bạn đi đúng hướng, các chiều biểu lộ ra những kết quả tốt đẹp! (Bạn task mà thiền thì sẽ nhanh gấp 2-3-10 lần người khác, nhất là khi đang ở cực của trạng thái như thế này!)

Chia sẻ trang này