1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về nhập tịch và việc làm ở Úc cho ngành Kiến Trúc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi lovemit, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi về nhập tịch và việc làm ở Úc cho ngành Kiến Trúc

    Thế này các bác ạ!
    Người yêu em đang học bên Úc. Vừa sang hồi tháng 7/2006, bây giờ đanh học Tiếng Anh bên đó. Còn 2 lớp nữa thì đủ điều kiện để vào trường UTS (Sydney) để học cao học. Bạn gái em tốt nghiệpngành Kiến Trúc và rất yêu ngành học này. Chính em cũng ko muốn bạn gái em chuyển ngành. Nhưng theo như vợ em bảo thì nếu học cao học ngành Kien Truc thì khi tốt nghiệp rất khó nhập tịch vì bên Úc bây giờ họ ko coi trọng ngành KTrúc, mặc dù theo em biết thì ngành KTrúc vẫn 60đ. Mà bên Úc họ đâu có coi trọng bằng cao học đâu?
    Bạn gái em học 2 năm nữa thì xong cao học. Sợ ko ở lại được nên họ hàng đang bắt chuyển ngành học cho dễ. Em ko muốn thế và bạn gái em cũng vậy.
    Vậy cho em hỏi, nếu 2 năm nữa bạn gái em tốt nghiệp xong thì cơ hội nhập quốc tịch thế nào? KTS có dễ xin việc ko? Nếu mà ko nhập tịch được thì có được ở lại làm việc ko?
    Ôi, em đau đầu vì cái vụ này quá! Chuyển ngành thì khổ thân bạn gái em lắm! Các bác giúp em với!
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.181
    Đã được thích:
    5.575
    Hơ ở đây bạn đề cập 3 người lận: một là bạn gái bạn, hai là người yêu bạn, ba là vợ bạn. Thế túm lại ai là người học kiến trúc
    Bạn gái bạn có thân nhân ở Úc không, nếu có thì học ngành nào cũng được, chủ yếu là học cái gì sau kiếm việc cho dễ.
    Học kiến trúc vẫn có thể xin được việc, miễn là phải thật giỏi. Lời khuyên của mình là nên học cái nào mà cảm thấy yêu thích và có khả năng nhất.
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    2 năm nữa thì đến DIMA (bây giờ gọi là IMMI nhỉ ) cũng chịu, không nói trước được, huống chi anh em trên box Úc này.
  4. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, chưa bao giờ gọi người yêu là bạn gái cả, toàn gọi bằng vợ; cả 3 là một mà.
    vậy thì bọn em vẫn phải đau đầu rồi. Cho em hỏi tiếp 1 câu: Nếu bạn gái em có chị ruột được định cư ở đấy rồi thì thế nào, ngành KTS có vẻ mệt, còn ngành Kĩ sư Xây dựng của em thì sao nhỉ? Em cũng sắp sang
    Được lovemit sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 30/11/2006
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.181
    Đã được thích:
    5.575
    Có chị ruột thì ngon rồi. Vừa có thân nhân vừa có bằng cấp ở Úc thì quá thuận lợi còn gì.
    Nghề xây dựng bên này hơi bị làm cha thiên hạ đó nha . Chạy xe ngoài đường tới mấy chỗ công trình xây dựng toàn bị các bố ra cầm bảng chặn lại bắt chạy chậm, trong khi các bố đi lảo rảo hút thuốc ngắm cảnh trông yêu đời lắm, chả thấy làm việc gì cả
  6. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Có chị ruột thì ngon rồi. Vừa có thân nhân vừa có bằng cấp ở Úc thì quá thuận lợi còn gì.
    Nghề xây dựng bên này hơi bị làm cha thiên hạ đó nha . Chạy xe ngoài đường tới mấy chỗ công trình xây dựng toàn bị các bố ra cầm bảng chặn lại bắt chạy chậm, trong khi các bố đi lảo rảo hút thuốc ngắm cảnh trông yêu đời lắm, chả thấy làm việc gì cả
    [/quote]
    Vâng, nhưng em muốn hỏi là xin việc ngành KTS thì thế nào hả bác. Có thân nhân mà ko được bọn AACA đồng ý thì cũng không ở lại được mà, đúng không bác. Bác có thể nói kĩ cho em chỗ này cái!
    Hehe, bác mang đến cho bản thân em một tin vui rồi, cám ơn bác nhiều. Bình chọn cho bác 5*, nhưng em chẳng biết cách bình chọn sao cả! Bây giờ em lo cho bạn gái em quá!
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.181
    Đã được thích:
    5.575

    Hehe, bác mang đến cho bản thân em một tin vui rồi, cám ơn bác nhiều. Bình chọn cho bác 5*, nhưng em chẳng biết cách bình chọn sao cả! Bây giờ em lo cho bạn gái em quá!
    [/quote]
    Nếu có thân nhân thì ngay cả khi bọn AACA không đồng ý thì vẫn còn nhiều option để binh. Vấn đề là sponsor từ thân nhân có mạnh hay không, yên tâm rồi nhé.
    Được werty98 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 30/11/2006
  8. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    1. Phải xin được PR đã, rồi 3-5 năm sau này mới thi quốc tịch được.
    2. Không có bằng ĐH Úc thì AACA không công nhận skill để xin PR
    --> Đổi ngay! Xin vào học khóa Bachelor of Architecture 2 năm tại UTS để được AACA công nhận Skill, xin được PR. Mang portfolio và bảng điểm lên tán chuyện với Faculty và Coordinator ngay bây giờ hoặc vào tháng 1 đầu năm sau.
    3. Bạn sang học cái gì đó về Civil Engineering 2 năm full-time rồi chứng nhận Skill là Civil Engineer là dễ có PR, kéo "vợ" vào PR luôn. Nhớ chứng minh "vợ" là hôn nhân thực tế không giấy tờ (de facto) với các bằng chứng về cuộc sống chung kéo dài 1 năm.
    4. Hoặc bạn xin PR offshore với skill là Civil Engineering rồi qua Úc làm việc, vợ tính sau.
    5. Lên http://www.immi.gov.au đọc thật kỹ các thông tin cập nhật.
  9. longtoo

    longtoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi Adamour:
    Thế cõ nghĩa là nếu đã có bằng ĐH kiến trúc ở VN thì chỉ cần học hai năm là xong bằng của UTS? thế thì tội gì học master nhỉ. Mình thấy ở Úc nó có coi master ra cái gì đâu.
    Thanks heaps!
  10. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, tụi Úc quan trọng kinh nghiệm hơn bằng cấp. Nhưng đa số SV VN qua học Master vì dù sao nếu có về Vn thì vẫn hơn.

Chia sẻ trang này