1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về : những câu hỏi khó nhất và những câu trả lời hay nhất trong tình yêu ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyenxaxu, 17/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bảo là anh sẽ ko mua vé tàu nữa,thế là chúng ta cùng sống ....xịp pẹ ghét nhất mấy cái con ma điên chuyên thử thách người yêu kiểu củ chuối này
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    This is Chim xoan quay vietnam idol
  3. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho chị này.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Topic nào kéo được hơn 10 trang, phần lớn không phải vì vấn đề đặt ra hay hay dở mà vì những người post bài chửi nhau (và chửi bố mẹ nhau) hay hay dở, hờ hờ.
    Em cũng nghĩ em gái nào hỏi câu này chắc đầu gõ vào kêu coong coong. Còn anh nào hỏi cái vụ nhà cháy, anh với cái ví 4tr, kể cũng đáng khen là biết thân biết phận, tự biết mình trong mắt gái chỉ nên đặt lên cân với cái ví 4tr thôi
    Ah mà câu hỏi này cũng có thể dùng để xét xem zai có dại gái với nịnh đầm không. Trả lời đúng sách vở anh cứu mẹ rồi chết cùng em, là loại thiếu bản lĩnh, đặt gái lên đầu, mở miệng là nịnh nọt. Trả lời đúng sách vở anh cứu người gần nhất là người thiếu linh hoạt, chỉ biết vay mượn hài hước bằng những câu cũ mèm ai cũng biết
    Vote cho câu "ai đóng bảo hiểm nhiều hơn thì anh cứu sau" , hoặc "em hỏi gì ngu thế" (tất nhiên không bạo lực, nhá).
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 19/07/2009
  5. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chết cười với anh rồng đen, tại anh hay văng bậy quá nên chắc các chị em bức xúc nên vót * động viên tinh thần anh thôi mừ. Các chị ui, em hỉu tại sao các anh ấy lên đây chửi bới um xùm, tỏ vẻ ta đây coi đàn bà như cỏ rác là do ở nhà, ở công ty bị đàn áp nhìu quá, không có chỗ xả nên lên đây thể hiện mình tài năng lỗi lạc đấy mà. Có lẽ mình cũng nên thông cảm các chị ạ [​IMG]
    @anh thuyền: đến bây giờ anh vẫn chưa được bạn gái nào đóng góp những câu hỏi khó như ví dụ của anh nhỉ Vì lẽ anh thừa hiểu rằng chẳng cô gái thông minh nào lại đặt những câu hỏi kiểu như vậy để bắt khó người mình thương. Trong lúc bối rối quá có chàng lại trả lời này nọ thì khéo lại đổ vỡ hết cả ý chứ [​IMG]
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    lại chả khoe, chẹp , bạn Đức mà có bồ a thì khoe khắp nơi .
    còn nếu mà câu đc fi công thì thôi rồi , thiên hạ đại loạn , hhehhe
  7. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Thôi post bài chốt hạ . Đầu tiên sorry bà kon vì có những lời nói quá khích làm bà kon hiểu lầm, HRM khog có ý gì xúc phạm các phụ huynh kính yeu của chúng ta cả.
    HRM phải công nhận sức mạnh tư duy của ''nền văn minh lúa nước'' , ngấm vào tư tưởng của bao đời, trách sao lắm bạo hành gia đình, ngược đãi phụ nữ...
    Vẫn biết với câu hỏi của thuyenxaxu thì khog cần đi sâu vào chuyện so sánh nhưng hầu như ở đây các chú, các bác lại rất thích thế. HRM khog nghiêng về kiểu bênh bên này bên kia người yêu hay vợ (HRM quan niệm yêu là cưới nên người yêu với vợ cũng thê thôi) với mẹ nhưng đánh giá cao những thằng đàn ông biết cư xử không nỡ làm tổn thương đến người phụ nữ yêu qúy của mình . HRM kính yêu mẹ mình và cũng trân trọng những người phụ nữ khác bởi họ rồi cũng là người mẹ .
    HRM đồng ý với thuyenxaxu đây là câu hỏi khó nhưg thú vị, ( không phải tự nhiên mà nó được lưu truyền như một cau hỏi khó và rất nhiều người biết , rất tiếc một vài kẻ ấu trĩ suy nghĩ cạn lại phủ nhận nó )hỏi có mấy em gái có đủ tự tin để hỏi người yêu mình câu này , cũng phải thừa khôn ngoan và tự tin về tình yêu của zai với mình, tự tin vào nhân cách zai của mình thì dù là đùa cũng mới hỏi được người yêu câu này. Còn với những em gái không có được điều đó thì cũng đừng tìm cách hạ thấp , chê bai người khác để xoa dịu sự đố kỵ của mình. Ngay bản thân chưa tự trân trọng giá trị của mình thì sao mong tìm được người yêu thương mình thật lòg, thôi thì biêt thân biết phận im lặng vì có hỏi cũng biết zai nó trả lời thế nào rồi, mà không khéo nó còn cho ăn vả ấy chứ đáng thương!!! Các em hãy tin rằng thằng đàn ông khi thật sự yeu thương các em thì khog nỡ làm các em tổn thương từ những điều nhỏ nhất , khi giai nó tôn trọng em tôn trọng những người xung quanh thì chắc chắn nó biết tôn trọng bố mẹ nó . còn với mấy thằng chỉ có mẹ mình là nhất người khác là c .. thì fải xem lại . Biết nghĩ rộng ra thì trước khi làm mẹ mẹ cũng la người yêu / vợ của bố đấy thôi .
    HRM đưa ra mấy suy nghĩ chủ quan của mình trên diễn đàn tự do ngôn luận này , biết rằng sẽ chạm nọc ối người vì sự thật hay khó nuốt nhưng cố vớt vát khi bị bóc mẽ âu cũng
    cũng là tâm lý bình thuờng thông cảm được .
    bây giờ thuyenxaxu tìm đc câu trả lời rồi chứ ?
  8. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Đi vắng có hai hôm mà về thấy bài tăng vùn vụt. Bà con cũng quan tâm ghê.
    Phụ nữ thường hay nghĩ ra những cái mà họ tưởng là hay là khôn ngoan. Nhưng xét toàn cục, xét về lâu dài thì hoá ra là những sự phá hoại ghê gớm.
    Thế cái này người ta không gọi là nắn gân à ?
    Em Gwen à, anh hàng ngày đi làm, đấu đá với sếp, đấu đá với đồng nghiệp, đấu đá với người đời đủ mệt lắm rồi. Nếu đêm về anh lại phải căng đầu ra đối phó với những câu hỏi "thông minh" của em (kẻo không, thay vì cho anh sướng, em sẽ đá anh ngay) chắc anh phát hâm mất.
    Thế cho nên, Gwen cưng à, anh sẽ nhớ em lắm
    @Thuanginola: cho em mượn lời bác tí, thanks :D
    Được truong_chi_buon sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 20/07/2009
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Highlight màu vàng bên trên: có đó em ơi ...
    Đúng thật là đang bình thường yêu đương thắm thiết, hay mới quen nhau, chả cô gái nào dại dột chi hỏi câu đấy . Nhưng thật tình, bị xích mích bên bố mẹ người yêu, nên cô nàng mới tìm cách đưa ra câu hỏi để ... để nhân câu trả lời hòng thuyết phục hay chỉ ra "giòng nước mắt chảy xuôi" cho chàng hiểu mà thôi .
    Câu hỏi chỉ là một phương cách giúp 2 người có thể xác định rõ rệt quan điểm : gia đình chung quan trong hay gia đình riêng quan trọng hơn , nếu phải chọn lấy 1 .
    Thật ra, nếu chỉ muốn yêu, muốn cặp thôi, không muốn lấy người đó, thì chả cần phải để ý đến vấn đề này đâu . Nhưng nếu tính lấy người yêu làm vợ, chuyện bố mẹ mình quan trọng hay người yêu mình quan trong hơn, nên xác định rõ ràng .
    Mấy năm trước, anh xem tv đài CNN . Họ phỏng vấn 1 anh lính Mỹ đánh trận ở Iraq, bị bom nổ và bị thương . Phóng viên nói , anh có muốn nhắn về quê hương (Mỹ) qua phone satellite cho người thân của anh biết tin anh bị thương không ? Phóng viên gợi ý, "cho ba má, người yêu .. " . Vì qua phone, nên chỉ được chọn 1 số phone để gọi thôi .
    Cái anh đó , him suy nghĩ vài giây rồi .. chọn người yêu để gọi . Anh ta gọi cho người yêu, báo tin cho người yêu biết là anh bị thương . Nhờ người yêu nhắn đến cho ba má anh luôn .
    Xem thái độ thì rõ ràng, anh ta đặt người yêu trên gia đình . Nếu là người Việt Nam, chắc chắn sẽ báo tin cho ba má mình biết trước .
    Không biết nữa . Hình như văn hóa 2 bên khác nhau thật hén .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tìm được rồi .
    Tùy theo mức độ yêu mà sẽ chọn . Nếu người yêu , yêu nhau đến mức sẽ là vợ chồng với nhau , thì cứu người yêu trước . Vì biết ý của mẹ mình sẽ sẵn sàng chết vì con của mình . Đọc bài "Anh phảI sống" đi, sẽ biết được lòng mẹ .
    Mai sau, vợ mình (tức người yêu), she cũng sẽ sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc của con mình .
    Nguyên lý rõ rệt : nước mắt chảy xuôi, không chảy ngược !
    Nếu không cứu người yêu, mà cứu mẹ trước, tức là .. tình yêu của 2 người chưa đủ mạnh để sẽ sống với nhau suốt cả đời, để xây dựng 1 gia đình riêng với nhau mà gia đình riêng đó quan trọng hơn gia đình chung .
    Chốt lại, cái khoảng khắc ngắn ngủi phải quyết định mau lẹ đó, cứu người yêu trước hay cứu mẹ trước, cái khoảng khắc đó là cái khoảng khắc đo lường mức dộ tình yêu . Chỉ đứng bên bờ vực thẳm, mới lộ ra được cái chân thật .
    Mà thật, nếu không yêu mãnh liệt, đừng nói là mẹ mình, dù chỉ là một bà già xa lạ, cũng sẽ nhảy xuống cứu bà già yếu đuối đó lên trước . Vì đó là nhân đạo .
    Xét xa thêm nhé . Khi nhảy xuống cứu người yêu lên . Nếu nguòi yêu đúng thật là xứng đáng với tình yêu của mình, nàng sẽ từ chối và hối : "Anh cứu mẹ trước đi . Em chết cũng cam lòng vì có được người yêu em như anh yêu em" .

Chia sẻ trang này