1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về : những câu hỏi khó nhất và những câu trả lời hay nhất trong tình yêu ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyenxaxu, 17/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Tát cho nó fát lật mặt ra ... đèo mẹ ... đàn bà con gái ăn nói gở mồm ...
    Đang yên lành tử tế *** mún tự dưng lại thối mồm bảo mẹ mình mới nó rơi xuống sông chết đuối ...
    Ngu éo tả đc ...
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cái loại du côn đầu đường xó chợ với gà trống non thích chém gió quang quác tinh hoa phát tiết hết ra mồm với tay thế này thì để biết trình, chả có cô nào cần mất công thử này kia đâu mà phải lo
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Hây ... thù dai thật ... Bác quẩy nói chả sai ...
    Cám ơn chị , chị mún nghĩ về e thế nào thì tuỳ ... còn bài post của e chị fán thế chắc đứt dây thầm kinh hài hước rồi ... Còn e vẫn nghĩ chị là ng biết đùa cơ đấy ... Ra e nhầm ...
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình chưa bao giờ thù ai cả, và cậu thì tất nhiên chưa đủ trình để trở thành ngoại lệ được mình thù đâu.
    Bài của cậu thì không được gọi là hài hước, nếu nói theo ý hài hước thì nó sẽ khác cơ, mình không dám nhận là người có khiếu hài hước, nhưng đủ để biết nếu hài hước thì người ta sẽ nói kiểu nào : ).
    Bài đó phải gọi là giọng hằn học du côn mới đúng. Ko nên ngụy biện. Ai thù ai thì cậu phải rõ hơn mình .
    À, còn cậu thích nghĩ thế nào về mình thì tùy cậu thôi, nếu nghĩ thế làm cậu thấy thoải mái hơn .
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Cờ trắng ...
    P/s : 3 post/1 trang rồi , mod tha e lần nì , e còn mỗi nick nì để đi spam ...
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Không được đâu bạn ơi . Gái thời nay thực tế lắm , nhất là bên Mỹ này . Họ nói liền :
    "Sao anh không chết cùng mẹ anh ? Em sợ chết đuối lắm . Eo ơi ... Giả như anh chết cùng mẹ anh, em lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ anh để lại, thề sẽ ... chung thủy thờ cúng anh và mẹ anh suốt đời"
    Không xong rồi, cái câu đó , gái thời nay không mấy áp phê cho lắm !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cô nàng cúa bạn anhtuandepchai có thể lầm thầm mắng :
    "Yêu thì phải cứu người yêu trước chứ . Phải hy sinh .. chết cùng mẹ anh để cứu người yêu chứ . Thôi thôi, cái anh này thuộc dạng .. bi quan bất lực . Lúc nào cũng bo bo chọn con đường chết và kéo mình chết theo . Hic hic, không xong rồi "
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cô nàng nói :
    "Anh có hiếu với mẹ anh quá ha ! Vậy thằng bạn anh nó cứu em, em đi theo nó bây giờ luôn cho rồi ."
    Hay ác hơn, cô nàng thầm nghĩ : "Vậy mai mốt em cắm anh vài cái sừng của thằng bạn anh , cái thằng kứu em, cho anh biết cái giá cúa chữ hiếu nhé !" (nhưng ngoài mặt thì niềm nở khen bạn , ui chu choa, anh có hiếu quá)
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi cũ rích, đúng là sến ở thời trước . Thời nay, họ hỏi để đo lường mức độ ... bạn chọn mẹ bạn hay chọn vợ bạn nếu lỡ sau này hai bên xích mích đấy bạn ạ ! Nhất là ở những cuộc tình mà người con gái cảm thấy không mấy comfortable với má của người yêu .
    Thí dụ nhé . Một nàng du học sinh, yêu một chàng sinh viên đang học y khoa bên này . Má chàng thì không mấy thích cái status của nàng . Dẫu sao, con trai mình cũng sắp ra bác sĩ, khối nàng MC nổi tiếng hay hoa hậu hoa khôi chi đó mà yêu, cớ sao ... Còn nàng du học sinh thì gia thế lộng lẫy bên VN, nhưng chỉ là bên VN thôi, còn bên Mỹ này thì nàng dù giàu có (tiền bố mẹ gứi sang) , nhưng vẫn chỉ là không tiếng tăm .. Nói tóm lại, cơn sóng ngầm giữa nàng du học sinh và má cúa chàng bác sĩ tương lai, nàng dùng câu đó cũng ok để đo lường mức độ chàng bị nàng dụ dỗ đó chứ ! heheheeh
    (xin nhớ, đó là thí dụ, đừng ai suy tưởng xa và assume đó nhé)
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xin bạn nghĩ xa và thoáng hơn 1 tí .
    Má bạn , một ngày nào đó bà cũng sẽ già yếu và chết đi . Khi ở tuổi già yếu gần đất xa trời, vợ bạn sẽ là người sống bên cạnh bạn, chia sẻ và chăm sóc cho bạn . Nếu tính đường xa, ai là người quan trọng với bạn hơn ?
    Tính đường gần nhé . Giả như má bạn vẫn còn sống . Giữa má bạn và vợ bạn, ai sẽ là người chăm sóc con bạn, nuôi dưỡng con bạn tốt hơn ? Bạn và má bạn, có cho con cái bạn một cảm giác gia đình trọn vẹn chăng ? Bạn lập gia đình, có vợ có con sau này . Gia đình đó là của riêng bạn . Quan trọng hơn gia đình .. chung (chung đây là chung với anh em của bạn) đấy chứ . Nếu vì mẹ, bỏ vợ, con bạn thiếu mẹ, nó tù tội xì ke ma tuý, bạn đau lòng không ? Mẹ bạn đau lòng không ?
    Nước mắt chảy xuôi, không chảy ngược .
    Ba mẹ bạn lo cho bạn . Nghĩ thoáng hơn, là để bạn khôn lớn, lo cho con cái cúa bạn . Rồi con cái bạn sau nay lớn khôn, lập gia đình, sẽ lo cho con cháu cúa bạn . Nước mắt chảy xuôi , không chảy ngược bạn ơi ....
    Thời xưa người ta nói , "anh em như thể tay chân, vợ chồng như ... áo quần " chi đó ..
    Câu đó xưa rồi . Nếu theo câu đó là cổ vũ những cuộc tình dang dở, những ly hôn ly dị thay áo quần . Nếu bạn yêu, hay yêu với tư cách, tình yêu đó là tình cuối bạn ạ !
    Ba của bạn, chắc chắn phải có một lúc nào đó chọn lựa giữa mẹ bạn và bà nội bạn nếu 2 bên hiềm khích . Xin nhớ, sự chọn lựa đó, có một thoáng, bác trai đặt bạn trong phương trình để bác trai chọn lựa . Bạn vẫn là con cưng của ba má bạn mà, đúng hông ? Nếu bác trai thực là thương yêu bạn uncon***ionally vô điều kiện như vậy, một mai khi bạn yêu, bạn cũng nên đặt nặng tình yêu đó . Vì nó quan hệ , sẽ quan hệ đến giọt máu cúa chính bạn sau này ....
    (hihihihi Viết chơi cho vui, đừng ai giận tui đó nha hok . Tuy đang binh tình yêu đó mà )

Chia sẻ trang này