1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về : những câu hỏi khó nhất và những câu trả lời hay nhất trong tình yêu ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyenxaxu, 17/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Được! Chú Thuyền thúng xa bờ xử sự với cậu Nhà Giàu như thế là quân tử đấy!
    Sau khi đọc bài của chú về ý kiến của Nhà giàu ( trang trước) anh đã ngửi thấy mùi dốt của chú rồi. Nói hớ hênh bỏ mịa. Định nhảy vào chửi cho chú phát cho tỉnh ra, lớn rồi mà ăn nói nông nổi đíu chịu được.
    Nhưng may là chú sớm nhận lỗi . Hành động này anh đánh giá khá cao, không như một số vị trên này , đã sai lè mà vẫn dai dẳng dở bài cùn ra để vớt vát danh dự.
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Thuyền lôi ra một câu hỏi lấy từ miệng của một em chắc là đầu óc có tí ngớ ngẩn. Nói thật là có ngớ ngẩn mới đi hỏi "anh cứu em hay cứu mẹ anh?"
    Xin lỗi chứ tôi là gái nhưng cũng ko chấp nhận nổi cái thể loại câu hỏi của gái ngớ ngẩn kia. Cái này ko gọi là câu hỏi khó, mà là câu hỏi ngu. Mà với câu hỏi ngu thì ko cần trả lời.
    Có thể phải xin lỗi đồng chí thuyền vì lời lẽ hơi nặng nề, nhưng tôi ko thể hấp thụ nổi loại gái hỏi người yêu thế này.
    Ko hiểu em gái kia là cái thể loại gì mà đi đem so sánh với mẹ người ta. Sống ở đời phải biết mình là ai chứ! Anh ko vả cho em gãy răng vì câu hỏi ngu thì thôi!
    Vì câu hỏi này mà tôi hình dung ra đồng chí Thuyền này chắc cũng thuộc loại dại gái, còn người bt sẽ ko cho phép gái hỏi mình thế kia.
  3. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Có ấn tượng tốt với anh Thuyền từ bài viết này
    Chiều đọc topic, tối đi chơi với người yêu nhớ ra hỏi ngay, người yêu nhìn nhìn rồi cười phá lên " Ngày xưa hội bạn anh có lần mang câu này ra tranh luận rồi ..." .... " Anh sẽ cứu người yêu anh " và anh cũng nói gần giống như anh Thuyền - nước mắt thì chảy xuôi... Mình giả vờ vặn lại " Sau này mình cũng có con trai, nó mà cũng như bố nó bây giờ thì bùn lắm " lằng nhằng một tí cuối cùng 2 đứa vui vẻ thống nhất ai gần thì cứu
    Có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời thật chính xác nếu sự thật ấy làm người khác thất vọng, nhất là với một câu hỏi kiểu giả định rất hiếm hoạc có thể nói chẳng thể xảy ra này. Yêu cũng là một quá trình tìm hiểu, người ta có hiếu hay không qua cách cư xử hàng ngày là mình đủ biết chứ đâu phải chỉ đánh giá qua một câu trả lời "Anh cứu mẹ" . Mình nghĩ cách trả lời cho câu hỏi này mang tính nghệ thuật thì đúng, nghệ thuật trả lời để làm vui lòng người hỏi.
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thuyền đã nói thế thì thôi coi như tôi chưa nói ji, ok
    Mấy đồng chí lưu ý hộ là chủ Topic hỏi về nguời yêu chứ ko phải Vợ nhé, Vợ và nguời yêu là 2 khái niệm khác nhau 1 trời 1 vực, ko thể đánh đồng đc, khác ji so chó nhà và chó hàng xóm, chó hàng xóm mà sang ăn vụng là ăn gậy ngay, chó nhà còn tha đc
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bố nóng tính quá , chỉ là 1 tình huống , 1 câu hỏi thôi mà . Còn tất nhiên 1 cô gái khôn ngoan sẽ chả hỏi thế bao giờ !
    Trả lời :
    - Vậy thì anh sẽ nhớ em lắm đấy cưng ạ !
  6. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    *** thối éo ngửi đc.
    thế bố mài trước khi cưới gọi mẹ mài là chó hàng xóm còn cưới về rồi thì gọi là chó nhà à kon??
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Topic nóng quá !!
    Nói thật là nhiều anh trên này trả lời nó cứ dại gái thế nào ý nhở
    Cái anh TXX cũng thế , mỗi bài trả lời của 1 người là anh ý realy lại rồi móc họng người ta 0 à ! & toàn móc họng kiểu đội gái lên đầu ( XL nếu nói anh quá lời ...nhưng sự thật là em thấy như thế ) ...
    Kể cả là vợ hay là gái .... nhưng cái kiểu hỏi câu này rất chi là lố bịch
    Thử hỏi nghìn người, tỉ người trong XH này xem .... cha mẹ có bao h làm điều gì tổn hại cho con cái mình 0 ???
    Còn gái & vợ thì sao ? đầy thằng bị cắm sừng đấy thôi mà còn chưa mở mắt ra à ?
    Cứu gái ..cứu gái xong chắc gì nó đã sống trọn tình trọn nghĩa với mình ....
    Đọc sự tích con muỗi chưa ????
    Cho nên câu trả lời hay nhất là của cái anh gì có ava hình con chim đại bàng bay lượn gì gì đó !
    Hỏi lại gái xem : theo em thì anh nên cứu ai ??? Vote cho anh này 5 *

  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    0 sửa đc bài nên phải realy lại
    Vàng vàng : cứu gái ( nhảy xuống sông chết cùng em ) .... vớ vẩn quá !!!
  9. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    .
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần đọc được trả lời ở đâu đó đại khái là thế này:
    Anh sẽ cứu mẹ anh trước! Vì anh nghĩ em sẽ không bao giờ chịu yêu tiếp một thằng con bất hiếu!

Chia sẻ trang này