1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về : những câu hỏi khó nhất và những câu trả lời hay nhất trong tình yêu ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyenxaxu, 17/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Câu này mới thật là tư duy đơn giản trong sáng mà vẫn đánh đúng ý nì .
    Chịp, phát hiện ra là nhiều bạn nữ hoá ra cũng nghĩ về câu này quan trọng y như đàn ông
  2. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Các bác bình tĩnh , người ta hỏi câu trả lời HAY chứ có hỏi câu trả lời ĐÚNG đâu mà cứ nhặng xị tranh cãi chuyện gái với mẹ làm gì .
    Khôn là trả lời nịnh gái còn làm lại là chuyện khác cơ ạ
    Được HRM sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 18/07/2009
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em nghĩ phải tuỳ xem gái này thuộc dạng j và thái độ khi hỏi thế nào để ứng phó. Tốt nhất là làm nó loạn óc lên chả biết rõ ý mình là sao là xong. Bảo là anh chỉ trả lời 1 lần thôi đấy, em nghe kỹ này...
    Ví dụ gái hài hước thì mình chém gió "Em biết ko, anh sẵn sàng chết vì em, nhưng anh phải sống vì... mẹ anh". Gái ngoan hiền thì ta dịu dàng thủ thỉ "Vì em là một cô gái rất tốt và thông minh nữa, nên anh nghĩ em đã biết anh sẽ làm thế nào trong trường hợp này rồi". Gái nào tự tin thì cười cười "Em luôn tự hào vì mình rất hiểu anh đúng ko, vậy thì anh có cần phải nói ra nữa ko nhỉ". Gái 9x đỏng đảnh thì "Anh thề là sẽ gọi trực thăng đến cứu em ngay. Nhưng để thế em phải cố ôm khúc cây anh ném xuống và chờ. Chán ghê, mẹ anh lại ghét đồ... công nghệ cao nên anh đành kéo mẹ vào bằng cách thủ công vậy".
    Đại loại thế, em nghĩ nếu biết tính nhau thì đơn giản thôi Với lại, mấy dạng câu hỏi kiểu nửa đần nửa dữ thế này thì tốt nhất cứ tỏ ra hài hước theo kiểu đằng nào thì nó cũng có xảy ra đâu.
    Được honeyNclover sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 18/07/2009
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nhà em là út rồi . hì, mừng sự trở lại của ông xã
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thôi không cần phải vote sao. Văn chương chữ nghĩa thế là đủ rồi.
    Giờ quay lại với việc xử lý bọn đàn bà. Xịp, với bọn đàn bà, chúng ko đủ tư cách để hỏi những câu hỏi vì quyền lợi ích cho chúng nó. Câu hỏi đó , giả sử nếu có hỏi thì phải thuộc về bọn giống đực. "Nếu bố em và anh gặp nạn, em cứu ai .?"
    Phần chúng nó sẽ phải nặn óc ra mà trả lời. Chấm điểm cho câu trả lời thông minh thuộc về anh và bố em, chứ đ éo phải em. Rõ chửa.
    Cái thằng bạn của ông chủ thớt yêu đương kiểu gì mà để cho gái đặt câu hỏi, rồi lom khom trả lời làm vui lòng gái. Dại gái thế này suốt đời chỉ là thằng đệ chiếu dưới, cúc cung đi tìm 1001 lời giải, mà chả có phướng án nào đạt đến độ sướng ... bằng cái đứa đập bàn quát rất vô lý. "Tại sao mày lại trả lời như thế ? "
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu dưới nước thì em sẽ nói : anh cũng ko biết bơi em ah!!! Nhảy xuống chết cùng nhé
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Post của anh Thuận hay nhất topic này . Và em thấy câu hỏi anh Thuyền đưa ra ko hay lắm .
    Em nhớ có 1 câu tương tự là vua, thầy giáo và cha rơi xuống sông , cứu ai trong 3 người.
    Cứu cha thì bất trung với vua , bất nghĩa với thầy
    Cứu vua thì bất hiếu với cha , bất nghĩa với thầy
    Cứu thầy thì bất trung với vua , bất hiếu với cha
    Câu trả lời là gặp ai trước thì cứu người đó
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông mà sợ bị kiểm tra trí thông minh, lại còn muốn đi kiểm tra trí thông minh của phụ nữ cơ đấy Thế thôi xưng "em" nhường từ "anh" cho phụ nữ đi là vừa.
    Trả lời: cứu ai cũng được, em là con gái, anh và Bố là con trai mà lại phải nhờ em phải cứu, em mà cứu được bất cứ ai thì cũng đáng tạc tượng nữ nhi anh hùng ý, người còn lại đàn ông đàn ang mà ko tự cứu được bản thân, lại còn đi trách một cô gái là "sao em không cứu anh" thì quá nhục.
    Câu hỏi này mới đúng là ngớ ngẩn này .
    Mà đấy là nếu bác thích trả lời để kiểm tra này kia, còn nếu là câu hỏi thực tế thì còn ngớ ngẩn hơn:
    Chả cứu ai cả, vì xác suất nhớn là Bố và anh đều biết bơi, và xác suất nhớn nữa là em ko biết bơi, em mà nhảy xuống có khi cả 2 phải cứu em mới đúng
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Quên: bài trên là quote bài một bác nào đó ở phía trên : ).
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chết cười với đồng chí Quẩy
    Trên này nhiều vị bảo: chỉ là câu hỏi đùa thôi, căng thẳng làm gì?
    Yêu nhau đùa nhau thì thoải mái đi, nhưng thiếu mịa gì câu đùa hóm hỉnh mà cứ phải lôi phụ mẫu người ta ra để vô duyên đặt họ vào một thảm cảnh ( dù là giả tưởng) như thế mà đùa?
    Thằng nào vớ phải con bồ thần kinh này chắc éo dám dẫn nó vác mặt đi đâu. Đang chỗ anh em, họ mạc, hâm lên nó phọt cho 1 câu củ chuối như trên thì bỏ mịa. Khi ấy lây mo mà che mặt .
    Đây là một biểu hiện của NHỜN. Chuyện nhỏ để nó nhờn mà không chấn chỉnh thì sau này không chừng nó còn có cả cái gan tát vào mặt người thân yêu của nó!

Chia sẻ trang này