1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về : những câu hỏi khó nhất và những câu trả lời hay nhất trong tình yêu ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyenxaxu, 17/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên chả bao giờ có cô nào đi hỏi câu y hệt thế này, càng ko bao giờ đi nói ở chỗ họ hàng bạn bè. Anh mà nghĩ thế thì quả thật có tư duy hết sức ... kỳ lạ : ).
    Câu trên này thì ít cô nói, vì nó thiếu tế nhị với kinh điển quá, nhưng đảm bảo rằng câu với ý thế này mà đổi đi, nói kiểu khác sao cho tránh cái đoạn gở mồm thì rất nhiều. Tiếc là lúc đó lại ko có nhiều lý do để mắng ngược lại người trả lời nữa, chắc chỉ có câu "em hỏi câu vô lý thế, có bao giờ xảy ra đâu, anh cần trả lời làm gì"
    Tuy nhiên, mỗi người có thái độ xử lý khác nhau trong hoàn cảnh critical, một số đàn ông thì thấy nó là một thử thách tốt để thể hiện, số khác thì chọn cách kêu ca là vô lý, đó là bình thường thôi, nên tóm lại chuyện này ko nên tranh cãi nữa.
    À mà đoạn sau cái gì mà tát vào mặt người thân yêu thì anh song nâng tầm quan điểm quá. Cái kiểu suy diễn hoang tưởng và phóng đại này nghe rất giống truyện cái lông gà của Andersen nhé, giá trị giải trí trong ngày hè nóng nực thế này là rất cao : ).
    P.S: Haizzz, có thể quan điểm cứng nhắc như trên là lý do mà tuy nghe phong phanh anh "phong tư tài mạo tót vời" mà vẫn phòng ko chiếc bóng đến giờ : )
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bé gwen khiêu chiến với anh cơ đấy?
    Thôi, ngoan nào rồi anh cho cái kẹo mút, ăn rồi im lặng đi nhé, anh thương.
    Còn cái vụ " gối chiếc " thì em chưa kịp update rùi . Giờ thì gối đôi rồi nha em
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    anh ơi gối đôi từ bao h thế sao ko nói để em còn ăn mừng .
    nếu gối đôi mà chưa cưới bao h cưới nhớ sài dịch vụ trang điểm cô dâu của chỗ em nhá anh. cảm ơn anh hà nhá
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 18/07/2009
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em Đức, suýt sặc cười vì em.
    Đúng là ăn cây nào rào cây đấy, em nhạy bén với những trường hợp như anh quá!
    Rồi, khi nào em lo cho bọn anh quả ảnh ót cái nhá. Đã kiểm chứng tay nghề của em bên box ảnh rùi.
    ( Đấy, em thấy chưa, cứ có tý tìn iu vào cái là nhí nhố hẳn ra. Em liệu chừng mà đong đi nhé. Vui cực..kekeke)
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu ý đoạn trên của anh lắm , cơ mà anh đang iu , thế cũng tốt, iu vào con ng ta thường dễ tính hơn m thấy mọi vấn đề dễ giải quyết , dễ thở hơn.
    còn riêng cá nhân em, vâng em cũng đang cố đong đây anh a, để đc cái cảm giác như anh bây giờ
  6. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Thật anh thấy thương hại mẹ chú, đẻ ra chú đau l.. rồi chú quay lại khạc nhổ vào mặt như này đây . Ngoác cái mỏ chim non ra "cứu mẹ cứu mẹ" xem chừng có hiếu lắm nhưng có tử tế hay không thì cứ nhìn cái cách chú gọi mẹ với bà chú thế này đủ biết.
    Ở đời lắm dạng. Với những thứ dù đơn giản nhưng chưa đủ tầm để nghiệm ra lại chứ tru lên như dog dại, sủa ra những tiếng khinh thường người khác mà không nhận ra mình đang đứng dưới chân người ta thôi .
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    À, chúc mừng chúc mừng, mà cũng may nhỉ, không thì biết lấy gì để trả lời bài em đây .
    Ơ thế bạn định cho mình kẹo thật à, thế mình xin nhá.
    Bạn phải cái đầu óc hơi hoang tưởng linh tinh tý nhưng được cái nghe nhắc nhở là biết sai tặng kẹo chuộc lỗi luôn nhỉ. Tinh thần ham học hỏi và biết tiếp thu cái tiến bộ thế là rất đáng khen, tiếp tục phát huy nhá
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    À, vì anh thấy ai có người yêu là lập tức em kịp thời PR dịch vụ ngay. Nhạy bén là chỗ đó
    Kiểu này em sẽ chả bao giờ tư vấn cho ai bỏ nhau đâu nhỉ?
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    . nhạy bén bt anh, căn bản em thích cảm giác mình làm đẹp cho cô dâu mà trc đó đã tư vấn cho 2 ng đến với nhau , cảm xúc rất khác khi làm với khách hàng thông thường.
    thỉnh thoảng em cũng tư vấn họ bỏ nhau , nhưng rất ít, vì em hiểu cái cảm giác ế rồi fải đi đong nó dư lào heheh
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại toàn là choảng nhau.
    cqx007 sai 1000 lần khi phát ngôn ra cái vàng vàng kia. Vấn đề trong topic này là phân tích câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra, nhưng các bạn lại lan man sang cho toàn giới nữ, riêng cái câu "đàn bà ko đủ tư cách nọ kia", là cũng đủ khiến bạn vỡ bộ alo đấy!
    HRM tiếp tục sai 1000 lần khi lôi các bậc phụ mẫu ra để nói.
    Tôi đề nghị ko mang bố, mẹ, ông, bà cụ kị ra để mà so sánh, cũng như ko lôi họ ra để nói trong các cuộc oánh chửi nhau thế này. Thật đáng xẩu hổ!
    Mà sao các mod còn chưa khoá topic này nhỉ, chẳng đâu và đâu mà để lên đến cả chục trang thế này

Chia sẻ trang này