1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hoi ve o lai Canada khi khong duoc phep cua chinh phu

Chủ đề trong 'Canada' bởi BMW35bk, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMW35bk

    BMW35bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cho em hỏi một hỏi một chút. Mẹ em muốn sang sống ở Torronto với anh trai bằng cách đi du lịch theo diện Visitor rồi ở lại luôn. Người bão lãnh và người mẹ em sang là bác em ( anh trai mẹ). Vậy người như mẹ em sẽ phải những khó khăn gì khi sống bên đó, và có cơ hội nhập cư không? Bác em ( người bảo lãnh cho mẹ em sang chơi) liệu có bị vấn đề gì không? ( Bác em đã được nhập quốc tịch Canada). Mẹ em năm nay 47 tuổi. Em xin cảm ơn !
  2. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    1, Muốn nhập cư, mẹ bạn phải kết hôn với 1 nguòi immigrant hoạc Canadian ở đây trong thoi gian VISA của mẹ bạn chưa hết hạn.
    2, Ở lại ko giấy tờ: mẹ bạn ko được phép di lam. ko được mua được làm gì liên quan giấy tờ và chính phủ. Bạn nên nhớ người già thì sưc khoẻ ko ổn định nên vấn dề y tế rất quan trọng.
    Nếu mẹ bạn kết hôn mà ko có valid visa thì phải về VN để chờ bảo hiểm y tế (nếu chẳng may năm viện thì khoảng >3000 do/ngày), ko được mua nhà mua xe, ko lái xe,..noi chung la ko trong thoi gian làm giấy tờ.
    Nếu mẹ bạn ở lại Canada ko có giầy tờ mà bị tóm mà bác bạn có việc gì ko thì tớ ko biêt.
    Thế nhỉ. Chúc vui!
  3. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    1, Muốn nhập cư, mẹ bạn phải kết hôn với 1 nguòi immigrant hoạc Canadian ở đây trong thoi gian VISA của mẹ bạn chưa hết hạn.
    2, Ở lại ko giấy tờ: mẹ bạn ko được phép di lam. ko được mua được làm gì liên quan giấy tờ và chính phủ. Bạn nên nhớ người già thì sưc khoẻ ko ổn định nên vấn dề y tế rất quan trọng.
    Nếu mẹ bạn kết hôn mà ko có valid visa thì phải về VN để chờ bảo hiểm y tế (nếu chẳng may năm viện thì khoảng >3000 do/ngày), ko được mua nhà mua xe, ko lái xe,..noi chung la ko trong thoi gian làm giấy tờ.
    Nếu mẹ bạn ở lại Canada ko có giầy tờ mà bị tóm mà bác bạn có việc gì ko thì tớ ko biêt.
    Thế nhỉ. Chúc vui!
  4. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu không đau ốm gì thì không sao, cứ đi làm ở nhà hàng hoặc chỗ nào tiền mặt thì ok thôi, ráng ở lâu rồi về luôn thể, chứ ở quá hạn rồi về thì khó qua lại lắm
    Còn muốn nhập tịch thì khó, phải kết hôn, mà tuổi mẹ bạn thì xin visa cũng chưa chắc lắm, phải làm sao cho họ tin mình quay về vn lại.
  5. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu không đau ốm gì thì không sao, cứ đi làm ở nhà hàng hoặc chỗ nào tiền mặt thì ok thôi, ráng ở lâu rồi về luôn thể, chứ ở quá hạn rồi về thì khó qua lại lắm
    Còn muốn nhập tịch thì khó, phải kết hôn, mà tuổi mẹ bạn thì xin visa cũng chưa chắc lắm, phải làm sao cho họ tin mình quay về vn lại.
  6. BMW35bk

    BMW35bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bạn alexvu86, dawn_of_life. Khổ 1 lỗi mẹ em không li di được vì người chồng tệ bạc và độc ác. Nên không thể sang Canada theo đường hôn thê. Còn con đường bác em bảo lãnh sang rất mong manh không biết có sang được không và lại cũng mất nhiều thời gian 2 đến 3 năm mới sang được. No way!
    Không rõ mẹ em cứ đi sang đó theo diện Visitor rồi ở lại luôn, sau đó không biết có cơ hội chạy chọt để nhập quốc tịnh hay không?
    Cảm ơn cả nhà!
  7. BMW35bk

    BMW35bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bạn alexvu86, dawn_of_life. Khổ 1 lỗi mẹ em không li di được vì người chồng tệ bạc và độc ác. Nên không thể sang Canada theo đường hôn thê. Còn con đường bác em bảo lãnh sang rất mong manh không biết có sang được không và lại cũng mất nhiều thời gian 2 đến 3 năm mới sang được. No way!
    Không rõ mẹ em cứ đi sang đó theo diện Visitor rồi ở lại luôn, sau đó không biết có cơ hội chạy chọt để nhập quốc tịnh hay không?
    Cảm ơn cả nhà!
  8. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    - Theo luật của Canada bây giờ thì bác của bạn không có quyền bảo lãnh cho mẹ bạn
    - Nếu mẹ của bạn sang được Canada theo diện visitor và muốn ở lại nhưng không theo diện hôn thê thì chỉ còn cách đâm đơn xin tỵ nạn chính trị ,sau khi đâm đơn thì được hưởng trợ cấp và có quyền đi làm , nhưng tớ nghĩ rằng 99% là hồ sơ tỵ nạn sẽ bị từ chối ( trừ khi mẹ bạn là thành viên danh tiếng của mấy cái Đảng gì gì đó mới mọc trong nước ) và sau khi bị từ chối thì sẽ bị trục xuất
    - " cơ hội chạy chọt " trong vụ này ở Canada chắc không có !
    Chúc bạn tìm được cách nào khả thi hơn !
  9. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    - Theo luật của Canada bây giờ thì bác của bạn không có quyền bảo lãnh cho mẹ bạn
    - Nếu mẹ của bạn sang được Canada theo diện visitor và muốn ở lại nhưng không theo diện hôn thê thì chỉ còn cách đâm đơn xin tỵ nạn chính trị ,sau khi đâm đơn thì được hưởng trợ cấp và có quyền đi làm , nhưng tớ nghĩ rằng 99% là hồ sơ tỵ nạn sẽ bị từ chối ( trừ khi mẹ bạn là thành viên danh tiếng của mấy cái Đảng gì gì đó mới mọc trong nước ) và sau khi bị từ chối thì sẽ bị trục xuất
    - " cơ hội chạy chọt " trong vụ này ở Canada chắc không có !
    Chúc bạn tìm được cách nào khả thi hơn !
  10. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chạy chọt thì không thể rồi.
    Nếu có visa thì qua ở đại đi, khi nào bí quá thì về, mình thấy có vài người qua ở chui, nghe nói cũng cha 3làm sao, nhưng nếu có vấn đề về sức khỏe thì khổ đấy, vào viện mà không có thẻ y tế là coi như người không tồn tại rồi.
    Hình như ở chui vậy cũng không bị phạt tù, làm kiếm tiền đến khi già yếu thì về, chúc may mắn.

Chia sẻ trang này