1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIn hoi ve the le dang ki ket hon - xin cac ban chi gium

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyensinhdung, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    1 người ai cho anh làm cơ chứ,nhưng thiếu khoản dán bản tin trên phường sau 15 ngày không có khiếu nại thì mới lấy đăng ký về
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Ớ,sao các bác đăng ký lâu thía nhỉ? 2 vợ chồng em ở 2 Tp khác nhau,1 ngày xong việc của em,lấy chứng nhận độc thân và giấy giới thiệu,hôm sau lên làm việc ở quê chồng,lấy luôn tờ đăng ký kết hôn mới coóng,hì hì...Nghĩ lại 2 năm trước lúc ký tên cả 2 cứ nhìn nhau ko nhịn cười nổi,chữ ký thì run run xấu chưa từng có,hehe...
  4. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm về khoản chầu trực thì 2 vợ chồng đến lúc sắp nghỉ,còn nửa tiếng nữa,các cô các bà viết choanh choách,ký xoẹt cái xong liền.Làm xong còn trêu chúng mày chọn ngày đẹp thế,bao nhiêu năm mới có ngày đẹp thế,thảo nào cũng đông người đến đk(2 đứa ngẩn tò te lên nhìn nhau vì có ai xem ngày tháng gì đâu,hì hì...)
    Các bác cho em hỏi lệ phí khi làm là bao nhiêu.em và chồng chả hiểu gì cả,các cô các bà lôi nào la tiền lệ phí jì ấy,ủng hộ sóng thần với chả người nghèo gì mà gần 300k.Cũng vì ko hiểu jì về vấn đề này với lại ông xã muốn nhanh chóng nên gật luôn.Chỉ thấy các bà các cô cười tươi như hoa,chào đón nhiệt tình nên cũng có nghĩ mình bị hớ,hic.
    Thôi kệ,cứ nhanh là được,ngồi đợi lâu mệt lém.
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em đăng ký nhanh và rẻ đến bất ngờ
    Tôi ra Phường hỏi thì họ bảo:
    1. Mang hộ khẩu gốc của 2 nhà ra
    2. Phô tô hộ khẩu nhà gái 1 bản - nhà trai 2 bản.
    3. Phô tô tờ khai đăng ký kết hôn: nhà trai 3 bản - nhà gái 2 bản
    (cái này Phường tôi phát miễn phí)
    4. Chứng minh thư bản gốc của 2 đứa + bản photo 2 cái/ 1 CMT
    Thế là được nhận 1 tờ giấy hẹn 1 tuần sau lấy đăng ký.
    Sau 1 tuần tụi tôi ra (đủ mặt 2 đứa+ mang theo CMT gốc)
    Bà ấy đưa ra 2 tờ BẢN CHÍNH đăng ký kết hôn thế là 2 đứa ký vào (ah, còn ký cả vào 2 quyển sổ gốc của Phường nữa). Mang đóng dấu đánh cộp 1 cái - rùi nộp lệ phí 10.000 VND (rẻ quá).
    Cả 2 còn đang thắc mắc là tại sao lại có đến 2 cái BẢN CHÍNH thì bà làm ở Phường bảo "để cho cẩn thận".
    Hehe.. thế là đăng ký xong. Còn vấn đề hộ khẩu mới là vấn đề đây, hành trình chưa kết thúc... (bà ấy bảo lên Công an Quận hỏi tiếp)
    Bác nào đã làm chuyển khẩu chưa? cho anh em tí kinh nghiệm nhé
  6. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko mất thời gian chầu chực gì đâu, vì việc ở các phường nó cũng đơn giản, ít khách. Tuy nhiên cũng phải có vài ba lần thế này:
    - Lần đầu: lên phường / xã của cô dâu hoặc chú rể (có hộ khẩu thương trú) mà định đăng ký kết hôn ở đó, thường là phường /xã chú rể. Mua 2 bản đăng ký kết hôn (nên lấy thêm 2 bản dự phòng nhỡ viết sai).
    - Về nhà khai vào, sang tổ trưởng tổ dân phố viết xác nhận (kết hôn lần mấy hay chưa kết hôn lần nào, mấy tay tổ trưởng dân phố làm những việc này quen roài, ko phải lo). Cái này thì phức tạp nếu dâu rể ở xa nhau, phải về quê xác minh thì mệt. Tập hợp cả 2 bản của hai người lại, mang lên trên UBND phường/xã, cái phường/xã mà mình đã đến lấy cái bản đăng ký. Yêu cầu: cả hai cùng đi, mang theo chứng minh thư bản chính + bản sao của cả hai, hộ khẩu bản chính và bản sao của cả 2. Lần này thì sau khi xem xét mọi điều kiện, cán bộ hộ tịch sẽ hỏi lại lần cuối, rồi thì anh chị ký vào 2 bản chứng nhận hôn nhân và sổ hộ tịch. Lấy giấy hẹn rồi ra về.
    - Ko phải vì đợi ông chủ tịch phường ký kọt nhiêu khê thời gian đâu. Mà UBND phải có một thời gian (khoảng 1 tuần) để xem có ai kiện tụng về hôn nhân hay ko, ví dụ bố mẹ cô dâu chú rể phản đối gay gắt, hay có ai vác mặt vác con đến nhận chồng/vợ thì sao hehe. Thấy ổn thì UBND mới chấp nhận cho đăng ký. Anh chị sẽ đến phường/xã lấy bản đăng ký theo lịch ghi trong giấy hẹn. Xong!!!
    - Còn nữa, có thể sẽ có thêm lần thứ 4 lên phường để xin lại cái giấy khác. Vì rằng mẫu bây giờ in laze lên trên dễ bị bay chữ lắm. Tốt nhất nên ép plastic luôn sau khi lấy về.
    Tôi phải đi lên UBND mất 5 lần, cũng may cách ko xa lắm, nếu anh chị nào ở xa mò về quê đăng ký mới khổ: 1. lấy giấy đăng ký, 2. nộp giấy đăng ký, 3. lấy chứng nhận ko được vì chưa kịp ký, 4. lấy được chứng nhận, 5. lấy một bản khác vì bị rơi rụng chữ... Mệt!
    Hihí, từ ngày cưới đến giờ 3 tháng roài ko biết vứt mấy tờ giấy đó ở đâu!!! Đăng ký từ tháng 9 năm ngoái.
  7. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Làm 2 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, như hợp đồng ý mà, vì các cô các cậu là phức tạp lắm. Nhỡ ông xã giấu biệt cái của ông ý đi, rồi lẳng lặng kiếm bồ nhí đăng ký kết hôn thì bà xã phải có cái mà trình ra minh chứng tôi là vợ ông ấy, đừng có mà sờ vào ông chồng tui. Hehe, đấy là một ví dụ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này