1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về Visa để vào Anh

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Aikidoka, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aikidoka

    Aikidoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi về Visa để vào Anh

    Xin hỏi mọi người về Visa để vào Anh! Trường hợp của em là như thế này: hiện em đang có ông anh đang học ở Anh và em định sang thăm ông ấy! Tất nhiên là có thư mời của ông ấy nhưng hiện em còn lăn tăn về mấy thứ:
    +CM tài chính: cái nay tối thiểu theo kinh nghiệm của mọi người là bao nhiêu? Có fải là càng nhiều thì càng tốt ko? Tức là nếu muốn nhanh thì càng trình nhiều thì càng tốt ko? Và giấy tờ nhà đất thì có đc ko?
    +Nếu mà sang thăm người nhà thì thông thường thời gian để chờ Visa là bao nhiêu? Chứ nếu mà 2 tháng thì ông anh lại về mất rồi
    Mong mọi người giúp đỡ! Xin cảm ơn nhiều!

    All things must pass....
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có giấy mời rồi, lên lãnh sự quán Anh ở phố Hai Bà trưng, hỏi làm thủ tục khai bao gì. dán ảnh xong nộp. Còn chứng minh tài chính thì nên làm một cuốn sổ tiết kiệm 20 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau khi nộp hồ sơ, họ sẽ gọi điện đến để phỏng vấn, rất nhẹ nhàng và thoải mái. Nếu là đi chơi thì nó làm cho nhanh lắm, chỉ chiều hôm sau phỏng vấn là có Visa. Nhưng quan trọng nhất là có hộ chiếu chưa.
    Tôi mới sang LonDon duoc gần 2 tuần, mọi thủ tục đều suôn sẻ, không có gì rắc rối cả. Làm đi, sang đây chơi
  3. Aikidoka

    Aikidoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    OK, cảm ơn bạn! Như vậy chỉ mất khoảng 1 tuần nhỉ? Với cả 20tr là nó chấp nhận rồi hả? Bạn có gõ thiếu số 0 nào ko đấy?
    All things must pass....
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể thêm bao nhiêu số 0 tuỳ thích, nhưng chỉ ngần này thôi, có khi người ta còn không nghi ngờ gì. bạn sang nhanh lên, bên này đang đẹp như mùa thu, thực ra là nó đang mùa hè. Nhưng nắng rực rỡ và lạnh se se, thú vị hơn cái miền đất ẩm thấp kia nhiều. Với lại tháng 7 là tháng giảm giá nhiều mặt hàng, nhất là quần áo, quần bò, áo xịn,,, giảm một nửa. Nhưng hết tháng 7 là hết giảm giá, đâu lại vào đấy.
    Sang tháng 8 bắt đầu lạnh, không có cơ hội ra biển xem tắm bậy. Ở biển Brighten có Gay và có chỗ tắm tiên. Mang ống nhòm đi thì thoả thích luôn. Tất nhiên là nhìn khe khẽ thôi, mấy thằng Gay mà biết thì đến lượt cậu mất.

Chia sẻ trang này