Em là một người đam mê nhạc Trịnh .Trong nhạc Trịnh ta luôn thấy sự tự nhiên và phong phú của ngôn từ ,đặc biệt trong bài hát tình nhớ : Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng Em thấy từ bâng khuâng thật đắt vô cùng , em chịu khó tìm nhưng không thế tìm được từ nào diễn tả tâm trạng hay được như thếa ( chứ chưa nói hơn ) mong cao thủ nào giải đáp giúp .
ối trời ơi!!sao box nhạc Trịnh tấn công sang đây, kinh thế. Home đã viết lời chia tay box nhạc Trịnh rùi.Thế mà......sang đây chốn, vẫn gặp nhiều quá. ------------------------------------ Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
Định viết mấy dòng với bác về nhạc Trịnh. về điều bác muốn hỏi.Nhưng mà nghĩ lại, đã tuyệt tình với nhạc Trịnh (trên TTVn) lại thôi. Mong bác thông cảm??? ------------------------------------ Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
Các bác định làm gì thế? Đây là forum Tiếng Việt cơ mà, có phải chỗ chat chít đâu? Tôi phản đối mấy trò spam hoá TV, kể cả thắc mắc của home về chủ đề đặt title :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
Xin đừng trách tui hiểu biết nông cạn, nhưng ca từ trong nhạc Trịnh đội khi không rõ ràng nghĩ. Nhiều khi tui nghe một bài xong, giật mình lại thật ra mình không hiểu cái bài đó ý là gì nữa .::VIMOUZE::.