1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin kinh nghiệm đi Ăngco và Campuchia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoathuong_thich_du_thu, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madbull

    madbull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đi Campuchia cũng hay phết đấy các bạn ạ,
    Thế này nhé nếu bạn xuất phát từ HN mà đi MB thì theo tớ nên đến Phnompenh trước ở lại đó chơi 1 ngày cũng chả có nhiều chỗ chơi lắm ngoài hoàng cung,chùa vàng, bảo tàng ponpot, cánh đồng chết đi 1 ngày là vừa, bác nên đi bằng xe ôm or tuk tuk cho rẻ, bác có thể tiêu bằng $ hay tiền Riêng 2 loại tiền này lưu hành // nhưng bác nên đổi lấy 1 ít tiền Riêng lẻ ( cỡ 500,1000 để cho ...ăn mày hì hì ... ko phải đâu nhưng nếu bác tiêu bằng $ thì đ/v min nhất của nó là 1$ đi một đoạn xe ôm cũng 1$, 1bát mì cũng 1 $ trong khi đó bác mặc cả bằng Riêng thì sẽ rẻ hơn. Chợ Nga thì chẳng có chó gi cả bác có thể shoping tại khu chợ Sorya, ở đây có rất nhiều chủ bán hàng là ngườ Việt.
    Ở phnompenh có mấy quán ăn dc như SORYA, nhà hàng buffe jj đó ở đường Mao Trach đông (Maosetong) rá khoảng 5 ~ 10 $ 1 xuất cũng dễ ăn, tối bác có thể ra khu Riverside bên bờ sông đón gió và ăn tối ở đấy khu này, KS khu này cũng nhiều toàn tây balô hay phết, bác ko nên về muộn qua 11h vì ở Cam có nhiều đảng phái chính trị hay đánh nhau oành oành, cho dù tình hình an ninh có ổn hơn trước đây.
    Từ Phnompenh có 3 cách để đi Siemreap, đưòng bộ, thuỷ, HK, giá xe bus 12$ bác nên đặt từ hôm trước còn đường thuỷ thì em ko biết nhưng bác có thể đặt vé trc từ KS or mấy cty du lich ở gần khu River side.
    Ra khỏi thành phố thì mới thấy đất nước Campuchia rât là nghèo, làng xóm tiêu điều xơ xác, trẻ con gà qué trâu bò gầy giơ xương thật tội nghiệp các bạn ạ.
    Doc đường đi bạn sẽ thấy các thôn bản đều treo cờ và tên đảng mà thôn bản đó ủng hộ vd CCCP( đảng ND Campuchia do đồng chí Hunxen cầm dầu), fuonxipec (chắc viết sai quá) ... rất nhuốm 1 mầu sắc chính trị.
    Từ phnompenh tới siemreap k 300km mất k 5 tiếng bằng đuờng bộ. Tới Siem reap vào đầu h chiều bạn đừng quên đặt một tour ngắm hoàng hôn ở núi bakeng nhé, di chuyên bằng xe tuk tuk ko đắt lắm, mua vé vào khu Anko 20$ 1 ngày tuy nhiên nếu bạn mua vé vào chiều hôm trước thì có giá trị cho cả ngày hôm sau
    Tới đay thì bạn tha hồ mà khám phá các đền đài, phong cảnh huyền bí, đi thăm nơi đóng fim "Bí mật ngôi mộ cổ", quảng trường đấu voi... để có thể hiểu được các di tích này bạn nên thuê 1 HDV ng đia phương nói TA or TV. HDV này sẽ chỉ cho bạn chỗ bộ đội VN đóng quân và oánh nhau
    Một điều nữa ng Campuchia nói chung rất quí ng VN mình nên khi sang đấy bạn nhớ cư xử cho thật văn hoá nhé, nhớ bo cho HDV, lái xe ...
    Chúc các bác có chuyến đi vui vẻ và thú vị
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Góp ý thế này nhé:
    Nếu bạn từ Hà nội và xông xênh tiền để đi máy bay:
    Bay chuyến HN - SG ok rồi
    Bus SG - PNP đi xe của Mai Linh hay ra Phạm Ngũ Lão (khu Tây Balô) khối xe đi.
    Nếu không kịp làm visas thì qua cửa khẩu làm cũng được nhưng đắt, tốt nhất làm tại Hà nội.
    Từ PN, ở PN một ngày xông xênh xem khối thứ, ở khu tây ba lô, đến đó mua vé tàu cao tốc đi Siemriep. Qua biển Hồ - Quả thật là ấn tượng đấy chứ đường bộ không có gì nhìn lắm đâu.
    Ở Siemriep bạn nên tham quan ngay mặt trời lặn buổi chiều (vì chỗ đó không thu vé). Sáng sớm dậy 3h vào Angcor, mua vé tham quan (tuỳ bạn thích đi 1 hay 3 ngày tùy tiền + thời gian).
    Xong có thể đặt vé máy bay thẳng từ Siemriep về HN, khối chuyến bay cho đỡ mất thời gian đi vòng vèo.
    Mình đi Angcor cách đây đã lâu, lúc đó ít người Việt đi lang thang ở Cam lắm nên không biết giờ thay đổi như thế nào. Chỉ góp ý một tý thôi.
  3. lovely_hanoi

    lovely_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chắc không đi đưọc với các bạn rồi, thời gian các bạn đi kéo dài quá, bọn mình chỉ đi được từ tối 30 và tối mùng 3 về rồi. Hẹn gặp lại ở Cam vậy
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Joke một chút: Kinh nghiệm share phòng ở Cam
    Lần đó tôi đi có một mình, mọi người khi biết mục đích chuyến đi thì bảo tôi hâm hâm. Vì năm 2001 hầu như rất ít người Việt sang Cam đi du lịch, và lúc đó lại cận ngày tết nữa, đa số ở nhà không đi đâu chứ không có phong trào đi Cam rầm rộ như bây giờ.
    Ngày thứ nhất: Trong chuyến xe bus từ Tp HCM đi Phnompenh, trên xe tôi nhìn thấy có 2 cô gái Hàn quốc và 1 cậu Korea. Tôi ngồi cùng ghế với cậu này. Hai thằng đi một mình, thống nhất đi cùng nhau 1 đoạn và cùng share phòng, trước mắt là 1 đêm ở Phnompenh.
    Khách sạn rẻ tiền, 4 $ / phòng 2 thằng ở. Có quạt, vệ sinh riêng, nước lạnh. Cậu bạn Korea chê đắt bảo 2$ chia vậy không ổn lắm. Hắn ta muốn rẻ nữa mà phải vui nữa. Tôi ok liền bảo sẽ có cách.
    Ngày thứ hai thì khởi hành lên Siemriep, lại gặp 2 cô gái Hàn quốc kia trên tàu. Nói chuyện suốt quãng đường đi trên biển Hồ thì 2 cô kia đồng ý là sẽ đi cùng tôi + cậu Korea một đoạn. Thế là tối đó ở Siemriep 4 chúng tôi góp tiền thuê ở chung một phòng, giá 5$, khu nhà nghỉ không xa cầu là mấy (đấy là tôi phải đi hỏi han suốt trước khi đi mới tìm ra được). Mỗi người chia nhau trả 1.25$ và cũng chia ra 4 góc riêng (phòng ở đây không có giường, là nhà sàn cải tạo lại. Cậu Korea kia mừng húm vì vừa đỡ mất công làm quen 2 cô kia lại giảm hẳn một nửa tiền phòng. Còn tôi thì phải vận dụng hết năng khiếu của mình mới làm quen được, tối hôm đó cậu ta đãi tôi một bữa (free) vì chuyện đó.
    Ngày hôm sau thì mỗi đứa vác ba lô đi một nơi, tuỳ sở thích buổi tối khuya mới mò về.
    Ngày thứ 4: Đang lang thang trên đường một mình thì gặp một chị (hao hao giống người Tàu). Nói chuyện bằng tiếng Anh một hồi thì buột nhiên chửi thề một câu bằng tiếng Việt. Hoá ra hai đứa đều Vietnammese, chán đời đi bụi sang Cam ngày tết. Tưỏng mình đi một mình đã đành hoá ra chị ấy (tên Giang) cũng ba lô lang thang sang đây chơi) Gặp nhau mừng mừng tủi tủi bèn thuê xe đạp đi vòng vèo hết ngõ ngách của Siemriep rồi rủ nhau đi chơi tiếp. Dân mình cũng bụi bặm thật. Tối đó tôi dọn sang phòng chị Giang để nối gót đi theo hành trình còn dài trên đất Cam Thái...
    Thế nên các bạn mà không rủ được ai đi thì hãy cứ mạnh dạn đi một mình không phải lo lắng gì cả. Đôi khi sự đơn độc trong chuyến đi, gặp gỡ những người bạn mới sẽ là những kỷ niệm thật sự khó quên trong chúng ta.
  5. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống mình ghê. Chỉ khác là mình đi từ Bangkok sang Siemriep, đến cửa khẩu Poipet gặp 2 chị người Hàn Quốc rủ các chị ấy đi cùng, ngủ cùng, ăn cùng và chia tay khi quay lại Poitpet thui.
    Nói chung đi 1 mình mãi cũng buồn lắm, nhưng lỡ quen đi 1mình rồi mà đi với người khác cứ bị lằng nhằng bởi cái thói õng ẹo tiểu thư cũng mệt.
    Nên đi từ PNP đến SIemriep bằng đường thuỷ hình như 25$, mọi người khen tuyệt vời lắm và tớ cũng hy vọng sẽ đc đi như thế vào lần sau.
    Trăng mật này chồng lại rủ đi theo kiểu sang Bangkok rồi qua Siemriep
  6. chicken_flu

    chicken_flu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ban bay vào Sài gòn, đến kim hay sinh Cà phể ở Đường Đề Thám ( Quận 1) mua vé mà đi, nhưng vui lòng xin visa trước nhé, giá thì mình không còn nhớ vì trước đây chỉ qua đó làm ăn thôi, mà khi đi xe vui lòng ngồi hàng ghế cuối cùng - tránh nắng mà kẻo hỏng mất làn da châu Á. Qua bên đó thì Angko vat hay Angko thom đi cũng được ( 5 USD /người vé vào của). Hạn chế đi chơi tối vì dân cambodia cực ghét dân việt nam. Nhớ mang một số thuốc uống nhé vì thuốc ở bên đó của Hundsen toàn quá hạn thôi. Chúc đi vui vẻ cần gì nữa cứ hỏi
  7. chicken_flu

    chicken_flu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quên mất một điều cực kỳ quan trọng là: Không được đánh răng khi đi xem mặt trời mọc ở Angko. Cái này là dân bản xứ bảo tôi
  8. bm20042007

    bm20042007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em đinh di Cam bàng máy bay, Hà nội-PNP-siẻmiep-Hà nội, cho em hỏi các bác liệu có vé máy bay di Hanoi-PNP không, hoac hà nội siểmiệp và chiều ngược lại, và giá vé bao nhiêu vây,
    em tra o vnairlaine thi có chuyến Hanọi siẻmiẹp nhưng không biết gias ves bao nhiêu
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Vé máy bay đầy rẫy ngày nào chả có chuyến từ HN - PNP hay HN - SR hay ngược lại, chỉ có điều đi thế thì tốn tiền thôi.
    Nếu bạn không có nhiều thời gian tôi khuyên bạn bay HN - PNP, xong ngày hôm sau đi biển hồ Tonlesap (từ sáng tới trưa, tàu cao tốc). Buổi chiều tham quan mặt trời lặn. Thế mới xem và cảm nhận nhiều hơn
    Vé Siemriep - HN Vn Airline ngày nào cũng có chuyến, có thể đặt trước từ HN được mà (hỏi đại lý bán vé nào cũng có)
    Bây giờ đi Cam dễ dàng hơn hồi trước tôi đi rất nhiều nên có thể thoải mái mà đi
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Giá vé HN, HCM - SR khứ hồi thì hỏi VNA , 8320 320 nhưng đắt lắm chừng > 450 USD
    Cách hay nhất :
    HN - BKK : Air asia
    Bkk - SR : bus
    Sr - PP : tàu cao tốc
    PP-Hcm : bus hoặc đi theo tour 2-3 ngày qua đồng bằng sông Cửu long
    Hoặc :
    HN-HCM : Pacific/ VNA giá rẻ
    HCM- PP: 11 USD Bus
    PP-SR : 4 $ bus
    Về thì ngược lại hoặc lại qua Bkk - HN bằng air asia
    Tuỳ thuộc số tiền bạn định bỏ ra
    Nói chung ở Cam thì nên dành thời gian nhiều cho SR, PP chỉ ở đó 1 ngày là thừa

Chia sẻ trang này