1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin kinh nghiệm đi Đà Nẵng, Huế, Hội An (Gấp! Em nhờ Mod vài ngày)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi archiles_troy, 31/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. archiles_troy

    archiles_troy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xin kinh nghiệm đi Đà Nẵng, Huế, Hội An (Gấp! Em nhờ Mod vài ngày)

    Vì gấp quá nên em xin lập topic mới, topíc hỏi đáp trong nước sợ lâu mới trả lời ạ! Xin mod cho em 3-5 ngày rồi xóa ạ!

    Em cũng đã tìm trên Google nhưng ko rõ chỗ nào chất lượng, muốn hỏi những người đi trước xem chỗ Khách sạn, chỗ ăn thế nào ạ?

    Tình hình là nhóm bạn em gồm 16 người định balo đi Đà Nẵng, Huế, Cửa Đại, Cù Lao Chàm - Hội An. Mọi chi tiết cung đường, chi phí em lên hết rồi, giờ chỉ còn thắc mắc một số điểm sau:
    1. Các khách sạn ở Huế (loại phòng 4 người 1 phòng - budget từ 300 - 320K). Xin cho điện thoại, địa chỉ ạ.

    2. Khách sạn ở Đà Nẵng, càng gần biển Mỹ Khê càng tốt (cũng loại phòng và budget như ở Huế)

    3. Khách sạn ở Cửa Đại (loại và budget giống ở Huế)

    4. Từ Cửa Đại ra Cù Lao Chàm bằng cách nào, giá bao nhiểu?

    5. Chỗ ăn uống ngon, bổ, rẻ ở Huế, Đà Nẵng, Hội An. Xin chi tiết món, địa chỉ ạ

    6. Từ Đà Nẵng đi Hội An có xe buýt ko ạ?

    Cảm ơn các bác tư vấn.

    Được archiles_troy sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 31/05/2008
  2. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    em cũng muốn hỏi gấp, chỉ khác là khách sạn ở Đà Nẵng tắm biển Non nước í (chứ Sandy Beach hơi cao, đắn đo quá) với nữa là em đi Đà Nẵng-Hội An-Huế 5 ngày thì có nên chết dí 2 3 ngày ở Non nước ko?
    Em làm cái topic hỏi tối qua, giờ mất tiêu đâu rùi í???
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    - khách sạn huế thì mình không biết, nhưng có nhà nghỉ Hoa Phượng bên thôn Vĩ Dạ ngay gần quán cà fê VĨ DẠ SƯA, bọn mình đã ở đây, ông chủ cự tốt đã cho cả bọn mình mượn xe máy để dạo thăm Huế đó. nều bạn đến đó cứ điện là sẽ có người ra đón bạn,
    Anh Thêm: 0988164360
    giá phòng rẻ lắm nếu phòng đôi khoảng 150k phòng 4 - 6 ng giá250 - 300k
    - tại Đà Nẵng thì ở khách sạn công đoàn 52 paster ngay gần cầu quay ý, đi ra bãi biển cũng không xa lắm. giá phòng cho 4 người là từ 150 - 200k/ phòng
    ANh Phượng phó giám đốc: 0913497722
    ở cửa Hội An tì giá hơi cao đấy nhưng nếu tiêu chuẩn của bạn đến 320k thì vào chỗ nào cũng được đó.
    - Từ Đà Nẵng đi Hội AN khoảng 30km mình chẳng nhìn thấy cái xe bup nào trên đường cả,
    @ về ăn uống thì xin khuyên các bạn khi ở Huế, các món ăn rất khó ăn và đừng dại gì mà gọi cơm hến nhé, tốt nhất khi ăn các bạn nên bảo người ta cho ít cay thôi không thì không ăn được đâu, bạn có thể nhờ anh Thêm chủ nhà nghỉ đó đưa đi ăn và chỉ chỗ cho, nhớ đừng có dại mà đi xích lô nhé, bọn nó chỉ kéo bạn vào chỗ mua đồ thôi chẳng ngắm được gì cả đâu,
    @ở Đà Nẵng thì nên ăn cơm gà đi ngon lắm đó
  4. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Các quán ngon thì bác chịu khó chạy qua các box địa phương mà hỏi, họ trả lời nhiệt tình lắm
    EM chỉ khuyên mấy điều:
    1. Hội An chỉ nên đi buổi đêm, nó mới đẹp, chứ ban ngày thì nhạt lắm ạ, nóng nữa, ban ngày thì còn thua mấy cái phố cổ HN ( nếu bác đi xe máy từ Đà Nẵng ---> Hội An thì khi về phải cẩn thận trời tối, đường dài mà ko có 1 cái bóng đèn đường đi rất nguy hiểm, em khuyên là nên ngủ lại 1 đêm ở Hội An hoặc Cửa Đại - cơ mà toàn ks xịn cho tây, hơi đắt )
    2. Bác nên đi cả Bà Nà, đẹp dã man tàn bạo, Sapa thua xa, nếu đủ máu thì khi đến dưới chân núi thay vì thuê xe oto lên tiếp, bác đi xe ôm, cảm giác đi 15km đường đèo, khúc khuỷu hơn cả đèo Hải Vân, ngồi sau các bác xe ôm tay lái lụa, phê cực
    3. Đà Nẵng có cầu sông Hàn khoảng 1h30 sáng nó quay, khá là đặc biệt, bác cũng nên dành thời gian đi xem
    4. Huế thì chỉ có lăng Tự Đức, Khải Định đáng xem ( thực ra người ta khuyên cả lăng Minh Mạng nhưng mà khi đó bọn em đi xe máy thì bị ngược đường so với 2 lăng kia, lại còn phải qua phà nên bọn em bỏ qua )
    Chúc bác may mắn !
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    cái này nếu bạn ko tìm đc trên google thì search trên ttvnol này cũng sẽ có khối thông tin
    Các bạn ở trên cũng trả lời tương đối đủ rồi
    Từ Cửa Đại ra CLC đi bằng thuyên máy (gọi là tàu cũng được), giá hình như 20K gì đó tớ ko nhớ nữa. có mấy chuyến ra CLC, thường xuất phát khoảng 7AM hoặc 9AM, ngoài ra có tàu chợ cũng đi được, chiều về từ CLC trong ngày khá sớm.
    Cái này nên tự search nhé, ngoài ra tiêu chí ngon, bổ, rẻ của mỗi người một khác mà.
    Từ Đà Nẵng có xe Bus đi HA, giá vé 5K, tuy nhiên xe chạy rất chậm và cũng chẳng có giờ cố định.
    - Ở Đà Nẵng thì nên đi Sơn Trà, Bà Nà (thuê xe máy đi cho chủ động và tiết kiệm)
    - Cầu quay sông Hàn không phải ngày nào cũng quay. Chỉ khi nào có tàu lớn chạy qua thì mới quay cầu.
    - Ăn uống ở Huế và Đà Nẵng: Nếu đi ăn đêm cần phải hỏi giá trước khi ăn.
    Cảm ơn các bác tư vấn.
    Được archiles_troy sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 31/05/2008
    [/quote]
  6. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái đính chính như sau bạn ạ
    Vàng 1: người ta gọi là thị xã Hội An và Cửa Đại chứ không phải là cửa Hội Anh
    Theo tớ bạn chủ topic nên nghỉ ở khách sạn trong thị xã Hội An rồi bắt taxi hoặc xe ôm ra cửa Đại chơi, vì Cửa Đại chỉ cách thị xã có 4km thôi, như thế sẽ tiết kiệm đựoc chi phí cho giá phòng
    Vàng 2: Chắc tại bạn ko để í trên đường, vì tớ vẫn thấy có xe bus
    Bạn chủ topic ko nên đi xe bus vì lí do như 1 bạn đã nêu là chậm và giờ ko cố định
    Vàng 2: Cái này là chủ quan nhận định và cảm nhận món ăn của từng người, bạn nói thế ko chính xác lắm
    Bạn chủ topic có điều kiện cứ nên thử tất cả các món ăn của Huế để biết hay dở như thế nào so với đồ ăn bạn thường ăn
    Vàng 3: Cái này có vẻ ko đúng lắm vì tớ cũng đi xích lô để đi chơi, họ dẫn tới chỗ ăn ngon, giá cũng bình thường, vì phần lớn người dân Huế rất thân thiện và niềm nở với khách du lịch, nói chung là khá dễ chịu, như bác xích lô chở bọn tớ đi ăn bún bò, để đợi chở tiếp bọn tớ lượt về, bác ấy rất ý tứ đỗ xe khá xa chỗ bọn tớ ăn và ở bên vỉa hè đối diện (để bọn tớ vẫn quan sát đựoc bác ấy mà ko gây ảnh hưởng đến không khí ăn uống)
    Vàng 4: Cái này thì sai mất rồi, cơm gà ngon và nổi tiếng thì là ở Hội An chứ bạn, chỉ có người Hội An mới ăn cơm gà chứ, ở Đà Nẵng làm gì có, mà nếu có thì cũng chỉ là kiểu "Cơm gà Hội An" chứ làm gì có cơm gà Đà Nẵng
    Hehe, tớ cũng mới đi về, công nhận, miền Trung luôn có những địa điểm làm nao nức lòng người
  7. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cung cấp 1 số thông tin cho bạn, vì bọn mình vừa đi 1 tour như của bạn đợt 30/4-1/5 xong.
    Huế: mình ở KS Thái Ý, ở Cồn Hến ( đây là KS 3 sao, DV cực kì hoàn hảo, giá cả rất phải chăng, phòng 4 người chỉ 300k thôi, tuy ko ở trung tâm thành phố nhưng vì Huế rất nhỏ nên chỉ cần đi 1 chút là có thể đi khắp mọi nơi, tại số 10 Phạm Văn Đồng, SĐT: mình quên mất rùi, nhưng chị lễ tân tên là Hoa, cực kì tốt bụng).
    Ở Hội An: Bạn nên ở KS Công Đoàn, phòng 4 người cũng khoảng 300k, ở HA vì là phố cổ nên việc tìm KS tốt thì ko phải dễ, mà KS Công Đoàn thì là tốt gần nhất ở HA, cách phố cổ khoảng 1km. Bạn chỉ nên thuê xe đạp ra Cửa Đại chơi thôi, cách 4km, rồi lại về KS Công Đoàn ngủ đêm. Vì thuê KS ở Cửa Đại thì rất đắt mà ko đẹp, nhưng ăn hải sản ở Cửa Đại thì vừa rẻ, vừa ngon, nước biển thì thích thôi rồi, mỗi tội mặn lắm.hihi
    Ngay tại KS Công Đoàn cũng có DV đặt vé đi Cù Lao Chàm, nhưng theo mình thì bạn nên ra KS Bình Minh, nhờ người ta mua tour cho, vì tour ở KS Bình Minh giá rẻ hơn, chất lượng cũng được (270k/người), còn tour của hãng khác thì (500k/người). Lưu ý: Bạn nên đặt trước 1 ngày vì rất dễ cháy tour. Đi Cù Lao Chàm thì thôi rồi, sướng lắm, nếu đi đoàn đông nên mang theo đồ ăn và ngủ 1 đêm tại đấy, cắm lều, hay cực, 1 trong nhung nơi hoang sơ nhất.
    Ở HA thì cũng có thể đặt tour đi Mỹ Sơn (120k/tour) nhưng theo mình thì chán lắm. Ko nên đi.
    Sang Đà Nẵng, nếu đặt được KS Mỹ Khê 1,2,3 thì tốt (nhưng sợ hết phòng) còn nếu ko thì đặt KS " Romance" ở gần KS " To...tớ quên mất tên rồi, nhưng ở trong ngõ, giá phòng cực rẻ mà phòng cũng rất đẹp, đi bộ 2 phút ra biển. Ôi, biển Mỹ Khê cũng tuyệt đẹp.
    Hy vọng mình đóng góp chút thông tin bổ ích.
    Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.
  8. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ai đi Quảng Bình chưa nhỉ ?
  9. ngohoangtu

    ngohoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đi Hội An - Huế về đây.
    Tầm SV như bọn tớ toàn ở KS Công Đoàn thôi . Huế là KS Công Đoàn Sông Hương. Còn Hội An cũng KS Công Đoàn nốt. Chất lượng 2 KS này không có gì phải phàn nàn cả .
    Tớ đi Huế đúng dịp Lễ hội Phật Đản, đẹp lắm. Ấy đến đấy nếu ko biết đường thì thuê xích lô mà đi (ngay đối diện KS Sông Hương luôn), 20k/ người, đi đến khi nào chán thì thôi. Xích lô ở đây ko có tình trạng tranh giành khách, các chú ấy cũng kiêm là hướng dẫn viên luôn, hehe, hỏi từ chỗ ăn uống ngon bổ rẻ cho đến lịch sử văn hoá, gì cũng biết í .
    Nhắc đến Hội An, đây là nơi tớ rất ấn tượng, vì ý thức người dân rất cao. Nhớ hôm tớ lang thang mua măng cụt của 1 cô bán hàng rong, ăn xong cô ấy gom vào túi nilon chờ xe rác đến mới vứt, chứ ko quăng luôn ra đường như những nơi khác đâu.
    Tớ còn để ý, bát đĩa bẩn ở những hàng rong, khách ăn xong người ta gom lại, chờ hết hàng đem về nhà rửa chứ ko rửa qua loa ngay tại chỗ bằng cái xô nước bé tẹo như đa số những nơi khác , hì hì . Bảo sao Hội An luôn được du khách nước ngoài bình chọn là Top Favour ở VN.
    Đấy, thế nên đến 2 nơi này , ấy cứ vô tư hàng rong mà ăn nhé, vừa rẻ vừa ngon.
    Có mấy món mà tớ đã ăn đấy là :
    Huế: mỳ quảng ( mỳ quảng Huế ngon hơn Hội An), cơm hến, chè
    Hội An: cao lầu, bánh bèo ( vì rẻ lắm, ăn tẹt mà hết có 5k, ko thể tin nổi), hủ tíu...
  10. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình thích Huế, phong cảnh, không khí, ẩm thực...tất cả đểu tuyệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này