1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin kinh nghiệm đi trăng mật tại Phú Quốc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ebunba, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Xin kinh nghiệm đi trăng mật tại Phú Quốc

    Tình hình là mình đã chấm Phú Quốc là nơi trăng mật rồi, tuy nhiên thông tin về nó thì hơi ít. Nếu bạn nào đi rồi xin vui lòng chia sẻ kinh nghiệm cho mình nhé.
    Mình đã book máy bay chặng HN-HCM-PQ rồi
    cái tớ đang lo ở đây là ở khách sạn nào không gian tốt nhưng giá phải rẻ vì tiền phương tiện đi lại tốn quá nên tớ muốn giảm tiền phòng xuống vì thật ra bọn tớ sẽ chủ yếu đi ra ngoài nhiều hơn là ở trong phòng. Trong phòng chắc chỉ 8 tiếng khi ngủ . Lúc đầu cũng tính đặt sài gòn và 1 vài resort nổi nổi nhưng tớ thấy giá chát quá, hơn nữa lại ở 5 ngày nên lục tốn vô ích. Để tiền đó ăn uống đi chơi sướng hơn
    Tớ nên ẩm thực ở đâu? khám phá thiên nhiên chỗ nào? Liệu 5 ngày có nhiều quá hay ít quá không
  2. kokoro38

    kokoro38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đi Phú Quốc du lịch cùng gia đình từ năm 2004. Nhận xét chung về Phú Quốc hồi đó thì chưa phát triển nhộn nhịp như các khu du lịch khác . Bi h thì em k bít thế nào .
    Nhà em đc người quen dưới đấy thuê nhà nghỉ và dẫn đi chơi. Nhà nghỉ k đắt đâu vì chất lượng phòng cũng bình thường thôi nhưng đc cái khung cảnh nhà nghỉ tuyệt vời lắm. phòng nằm giữa vườn dừa, nhìn thẳng ra biển.Muốn tắm biển thì chạy ào ra 1 phát là xong. Biển lại vắng, chỉ có mỗi nhà em chơi đùa thoai nên thoải mái lắm.
    Ăn uống khá ngon, ăn nhìu lắm nên em k nhớ rõ nữa nhưng chỉ nhớ nhà em toàn trêu nhau là máy gặt đập liên hợp vì lúc nào cũng ăn Nhớ nhất là món cá kho tộ niêu đất dưới đấy ngon tuyệt. Ngồi giữa vườn dừa, ngắm biển rì rào mà nhẩn nha ăn uống cũng thú vị lắm chị ạ.
    Còn về địa điểm thăm quan thì em k nhớ rõ lắm vì cũng k có j ấn tượng đâu. Đi rừng nè, đi thăm tượng đài j đó, đi thăm chỗ sx ngọc trai, nước mắm (cái nì nhà em k đi vì mùi lém ), đi 1 khu chợ ở đó. Đại loại là thế. Nhớ mỗi chỗ sx ngọc trai rất đẹp, cái nhà họ làm đẹp lắm. Rồi những lúc otô vút đi dọc bờ biển, hồi đó thời tiết mát nên thích lắm, k khác j Singapore (hehe, so sánh hơi khập khiễng).
    Nhìn chung là như thế, nhưng mà 5 ngày hơi dài chị ạ,e k bít với tân lang tân nương thì thế nào nhưng với đại gia đình nhà em hồi đó chỉ ở có 2,3 ngày thui là đủ rùi, rùi quay vào TP HCM chơi 4 ngày nữa (trẻ con thích chơi ở SG hơn, sôi động hơn).
    Mong rằng thông tin của em có thể giúp ích được chị, chúc chị hạnh phúc thật nhiều nha
  3. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa mới đi ra Phú Quốc trước đây hơn 2 tuần .Nếu bạn ko muốn ở tốn tiền nhiều , bạn có thể ở : Kim Hoa Resort , Beach Club ..giá khoảng 8-17 usd ; Bungalow thì khoảng từ 17-25 usd.
    Lúc chúng mình đi , mình ở bungalow , thích nhiều hơn , sát biển , yên tịnh nhiều . Đi chơi bạn có thể mướn xe máy tự đi dể hơn , thích hơn . Vì vào lúc chúng mình đi gặp bảo nên ko đi câu mực vào buổi tối khuya . Nghe nói vui lắm . Những tour đi xem vòng vòng : nhà tù Phú Quốc , suối Trăng tự mình đi cũng đc...Đẹp và tắm đượ là Bãi Sao , bãi cát trắng và lài , sóng im , tắm rất thích . Ăn nơi đó ngon và rẻ . Đi chơi tối thì mình không thích lắm vì đường tối quá , ít đèn đường . Nơi khách sạn đôi khi bị cúp điện , khách sạn nào tốt thì có máy điện riêng . Cội Nguồn resort nơi chưng bày và bán ngọc trai đẹp , giá vừa túi tiền tùy ý thích mọi người . Ăn uống nơi đó , ai thích đồ biển thì ăn thả cửa luôn . hì ! Mình thích ngắm biển và đi dạo biển hơn , nên chọn bungalow , tuần trăng mật !! Những ngày ấy bị bảo , sóng to lắm , định ở 1 tuần mới về nhưng rốt cuộc phải về sớm hơn . Máy bay bị dời ngày lại vì bị nhiều trở ngại ! Ghê thiệt !
    Mình nhận thấy Phú Quốc muốn trở thành trung tâm du lịch quốc tế còn phải đòi hỏi xây dựng nhiều lắm ! chắc khoảng vài năm nữa mới đạt được tiêu chuẩn quốc tế . Tuy nhiên mình cảm thấy vui lắm . Người dân nới ấy rất vui và hết lòng .
    Chúc bạn đi vui và hạnh phúc !
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người nhé, giá phòng rẻ quá . Hôm qua tớ phone vài chỗ mà giá toàn trên 50$ . Kể cũng ghê nhỉ, đi máy bay tầm thấp sợ lắm. Thời tiết bất ổn lại hoãn đi hoãn lại. Chẳng may mà như thế thì phá hết kế hoạch của mình . Mọi người cho tớ địa chỉ ẩm thực đi nào.
  5. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hì , ăn uống thì nhiều chổ lắm , tùy ý thích của mọi người . Không thể so sánh được đâu . Ông xã chở đi bằng xe máy , chạy vòng vòng thấy chổ nào sạch gọn thì vào ăn . Ăn thấy vẫn ngon . Khách sạn 4 sao chưa chắc nấu ăn ngon hơn . Hì tại vì máy bay bỏ chuyến bay , hoản lại ông xã và mình được cho vào khách sạn 4 sao ở , đẹp và trang trí coi tốt thật , nhưng ăn uống thì không nói đc đâu . Ở Bãi Sao tại đó có quán ăn , mình thấy cũng ngon . Àh , sao mình không thích việc nấu ăn bỏ bột ngọt vào nhiều quá nhỉ ! Ăn vào cảm nhận liền . Không thích lắm !
    Chuc bạn đi vui !

Chia sẻ trang này