1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin kinh nghiệm về học bổng JDS

Chủ đề trong 'Du học' bởi babyque, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merit1982

    merit1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Deleted
    Được merit1982 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 04/03/2009
  2. TheBanker

    TheBanker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    2
    Khổ, bác này hay bị giật dây, cuộc đời không tự quyết được gì hả.
    Ở đâu cũng có cái tốt, cái chưa tốt, phải biết gạn đục khơi trong. Sau cuộc khủng hoảng này có khi Mẽo lại phải bợ đít Nhật, người Mẽo dùng toàn ô tô Nhật. Nấu sống ở Nhật rồi thì biết, riêng khoản nice thì người Mỹ phục người Nhật 1 bậc.
    Trong tốt có xấu, trong xấu có tốt, tốt tốt xấu xấu, xấu xấu tốt tốt, tốt chưa chắc đã tốt, xấu chưa chắc đã xấu, tốt mà lại xấu, xấu mà lại tốt, biết cái xấu để học hỏi cái tốt, biết cái tốt để tránh xa cái xấu, kẻ sỹ biết mình nhiễm cái xấu thì hổ thẹn, biết mình học được cái tốt thì giúp đỡ mọi người, biết mình mắc cái xấu mà không dọn mình sửa chữa là sĩ hư, biết mình có cái tốt mà không giúp đỡ người khác là sỹ giả, biết người khác có cái tốt mà không học hỏi là sỹ không, biết người khác có cái xấu mà không khuyên bảo là sỹ thất, không biết mình, không biết người là sỹ vô. Kẻ sỹ biết nhiều biết ít thì thường coi mình là không biết, biết ít biết nhiều đều phải học hỏi, học hỏi kẻ trên, người dưới, học hỏi kẻ sỹ người không, học hỏi để mình không cảm thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông.
    Mạn đàm đôi lời cho lòng thanh tịnh.
    "Phúc cho những ai không thấy mà tin, vì nước Trời là của họ".
    Rgds,
  3. tambietmaika

    tambietmaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm vòng vèo như thế, không biết bạn The Banker đã tự nhận ra mình là kẻ Sĩ Diện chưa nhỉ. Chả biết các bạn có ném đá mình không chứ mình thấy bạn the Banker này buồn cười quá, luyên thuyên đủ điều về học bổng này, nhưng mà nội dung hình như cũng chỉ xoay quanh việc quảng bá bản thân và số tiền học bổng này nhiều thế nào. Chẳng biết sẽ thế nào nếu các bạn khiêm tốn khác đỗ hết còn bạn thì không nhỉ???
  4. TheBanker

    TheBanker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    2
    Ừ, cũng chả biết thế nào nhưng tinh thần ACE chờ kết quả đang lên cao mà oánh bụp cái là điều không được đánh giá cao rồi .
    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân.
    Rgds,
  5. eros_eros

    eros_eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em rất đồng tình với quan điểm của bác Banker. Đây là lúc cần động viên tinh thần chiến đấu của tất cả các ACE. Chán lắm rồi
    JDS FTW
  6. kiennd28

    kiennd28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    hi, trong lúc chờ đợi đề nghị các bác JDS 2009 giới thiệu về bản thân đi, có gì liên lạc trao đổi thông tin. Mình xin xung phong:
    Tên : Nguyễn Đức Kiên (man ), 1984, Đại học kinh tế Huế
    apply Kyushu, kiennd28@gmail.com
  7. TheBanker

    TheBanker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    2
    Phó chủ tịch ACB cũng tên Nguyễn Đức Kiên, biệt danh Kiên "bạc" vì nhiều tiền (bạc) và đầu bạc. PCT này chỉ cao 1.55m, từng học Học Viện Quân sự Nga, nói chung rất giỏi, ACE trong ACB sợ PCT Kiên hơn Chủ tịch Hùng.
    Bác NĐK Huế này có giống thế k kaka.
    Em apply IUJ chắc k đụng hàng.
    Rgds,
  8. tongminhchien

    tongminhchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    1 tuan troi qua,
    roi thang se qua,
    van chua ket qua,
    van cho van doi
  9. Tieu_Kieu

    Tieu_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Ồi các bác mới từ tháng 8 đến giờ, i em apply mext từ tháng 4 năm ngoái đến tận tuần trước mới có kquả đấy.Cơ cực lắm.
    Mà giờ này đã có thông báo chính thức đâu.
    Chờ và chờ.
  10. helenthy

    helenthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phải đến thứ 4 hoặc thứ 5 tuần sau mới có kết quả các bạn ơi. Mấy chị ngoài ấy nói thứ 2 cũng không nên gọi lại đâu, vì chắ chắc la chưa có. Mà mấy chị ngoài ấy sốt ruột cũng không kém bọn mình đâu.
    Nhưng kết quả trễ thế này, làm sao các bạn sắp xếp công việc ở cơ quan được nhỉ?
    Best regards,

Chia sẻ trang này