1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin lại cách post bài lên mạng> giúp em với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nobitaCN, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitaCN

    nobitaCN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    xin lại cách post bài lên mạng> giúp em với

    Xin làm fiền các bác một chút. Em biết là đã có nhiều bài hỏi vấn đề này nhưng em ko tìm được. Các bác gửi lại giúp em với.

    Em cứ gửi bài từ file word lên thì ttvnol báo là " có những đoạn HTML.." nên ko gửi dc.

    Em đang cần rất gấp. Cám ơn trước!
  2. quangphatgroup

    quangphatgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    safsa
  3. phantandat3000

    phantandat3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thư kính gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng!
    Trước hết cháu xin gửi lời chào, và lời chúc sức khỏe đến Bác. Cháu kính xin tha thiết Bác giúp Cháu thực hiện được ước mơ, Cháu xin Bác cho cháu một niềm tin và một tia hy vọng để Cháu có niềm tin và lý tưởng để được phục vụ lâu dài trong quân đội và cháu thực hiện ước mơ trong đời của Cháu.
    Kính thưa Bác cháu sinh ra và lớn lên trên một xã nghèo thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Từ lâu có truyền thống cách mạng, quê hương Cháu là một vùng sông nước nhiên nhiên tuy cũng rất ưu đãi có cây trái quanh năm. Nhưng đôi khi cũng có những mùa nước nổi, mưa bão bất thường nên đời sống người dân khu vực luôn gặp nhiều khó khăn, cho dù khó khăn như thế nào người dân quê Cháu vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì luôn có những chú bộ đội và những anh chiến sỹ công an luôn bên cạnh và giúp đỡ mỗi khi có lũ về hay những lúc có những trận bão lớn. Hình ảnh những chú bộ đội, anh chiến sỹ công an ngày đêm giúp đỡ dân di dời nhà cửa, đồ dùng gia đình đến nơi an toàn, và Cháu không làm sao quên được hình ảnh chú bộ đội, anh công an cõng những cụ già và trẻ em đi tránh lũ, bão. Những hình ảnh đó đã thôi thúc Cháu và là một tấm gương và là kim chỉ nam cho Cháu học tập, phấn đấu và Cháu thầm nghĩ sao này lớn lên Cháu sẽ cố gắn học thật tốt để được thi vào trường quân đội, công an để có cơ hội giúp dân nghèo vùng quê hương mình.
    Gia đình Cháu từ lâu đã có truyền thống yêu quê hương, Ông nội cháu được ************* tặng bằng khen gì đã có công với Cách mạng, Ba cháu cũng là bộ đội xuất ngũ ở chiến trường Campuchia, tuy gia đình cháu không khá giả lắm cũng xem như là tạm đủ ăn, đôi khi vẫn thiếu hụt, không gì thế mà Cháu phải nản trí. Cháu đã cố gắn học, làm phụ giúp cha mẹ để có được tiền đóng học phí và theo học cho hết cấp III và Cháu đã đăng ký thi vào trường quân đội nhưng do mình xuất thân từ gia đình khó khăn nên việc học hành không bằng nhiều bạn cùng trang lứa nên Cháu đã thi trượt. Cháu không hề nản trí và nghĩ trong đầu dù mình không thi đậu vào trường quân đội mình cũng có thể học ở một trường khác để có kiến thức sau này về xin đi bộ đội để được giúp đỡ nhân dân cũng đâu có gì. Từ đó, Cháu đăng ký xin vào học ở một trường tư Quốc tế trên thành phố HCM, dù biết trường quốc tế có học phí rất cao nhưng Cháu vẫn quyết tâm học cho bằng được, ngoài khoản thời gian đi học ở trường thời gian rảnh Cháu tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp cho cha mẹ đỡ phần lo cho Cháu. Thời gian cũng trôi qua mau đúng là trời không phụ lòng người sau bốn năm rưỡi theo học ở trường với chuyên ngành quản trị Mạng máy tính và Cháu được tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại khá về chuyên ngành Quản trị hệ thống mạng máy tính, và chứng chỉ MCSA, MCSE của Mirosoft Cháu mừng lắm, Cháu liền về quê xin tình nguyện đi bộ đội để thực hiện ước mơ của Cháu.
    Khi Cháu làm đơn xin đi bộ đội tất cả gia đình, ba mẹ, anh, chị, bạn bè đã can ngăn hết lời và thậm chí có người nói Cháu là ngu dốt, học bỏ biết bao nhiêu tiền và công sức ra tưởng gì rồi cũng về đi bộ đội, nếu vậy khi xưa đừng học về đi bộ đội đi. Cháu biết đó là lời khuyên của cha, mẹ, anh, chi, bạn bè thôi. Họ thấy tiếc cho Cháu và thương Cháu, họ sợ Cháu cực khổ, không quen môi trường quân đội thôi. Nhưng đó là tâm huyết và là ước mơ của Cháu từ nhỏ nên Cháu không sợ cực khổ, hay gian nan vẫn tình nguyên đi bộ đội bất kể đó là được đơn vị nào nhận và đóng quân ở đâu, sau khi nộp đơn tình nguyện Cháu được đơn vị Bộ đội Biên phòng Tiền Giang nhận quân và tham gia huấn luyện chiến sĩ mới 3,5 tháng quân trường. Quả thật rất đổi gian khổ nhưng Cháu vẫn cảm thấy không ấm lòng vì đây là môi trường mình thích mà, sao khi hoàn thành khóa huấn luyện chiến sỹ mới Cháu được phân công về công tác ở phòng chính trị BĐBP Cháu rất mừng và rất thích vì ở đây Cháu có thể giúp được nhiều người về kiến thức Cháu đã học trên giản đường, cũng như kiến thức cháu đã tích góp được và thời gian cũng đã trôi qua 18 tháng quân ngũ Cháu cũng phải đến ngày xuất ngũ về quê bắt đầu với công việc mới.
    Nhưng do môi trường bộ đội cứ luôn cháy bỏng trong lòng Cháu, Cháu làm đơn xin tình nguyện ở lại phục vụ đơn vị và để được phát triển lâu dài. Đã qua 4,5 năm công tác Cháu đã không ngừng phấn đấu và luôn có thành tích cao trong đơn vị. Năm nào Cháu cũng được đơn vị, đồng đội tin tưởng bầu khen thưởng, và 2 lần danh hiệu chiến sỹ tiên tiến (2009 – 2010) , 2 năm liền là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (2011 – 2012), được chủ tịch tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen 4 năm liền có thành tích xuất sắc trong kỳ Đại hội thi đua năm 2012 của đơn vị tổ chức, bản thân Cháu luôn phấn đấu và đã trở thành Đảng viên **********************. Những gì Cháu phấn đấu luôn làm cho Cháu thấy mình càng yêu thương bộ đội nhiều hơn và không muốn rời bỏ, nhưng đó là phấn đấu của bản thân Cháu thôi, chứ còn việc xét chuyển chế độ thì do cấp trên xem xét và xét duyệt chứ Cháu không thể nào tự phấn đấu được.
    Mặc dù Cháu rất cố phấn đấu hết mình và được sự quan tâm giúp đỡ của các chú, các anh trong đơn vị mà sao đến giờ sao hơn 5 năm Cháu công tác Cháu vẫn chưa chuyển được chế độ và vào tháng 7/2012 cháu được chú Tham mưu phó Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang cho kêu cháu lên và nói chú nhận được Công văn của Bộ Tư lệnh là giải quyết cho cháu xuất ngũ, quả thật Cháu rất buồn, nhưng do môi trường bộ đội cứ thôi thúc lòng cháu, cháu xin chú ấy trình lên Thường vụ bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm Công văn đề nghị xin Bộ Tư lệnh cho được giữ cháu lại công tác tiếp và chờ chuyển chế độ lần sau. Khi có Công văn phản hồi từ Bộ Tư lệnh là cháu được giữ lại cháu mừng lắm, cháu càng cố gắn phấn đấu để không phụ lòng các chú trong Ban Thường vụ tin tưởng và đề nghị xin giữ cháu lại. Rồi thời gian cũng đã trôi qua vậy là đến đợt đề nghị chuyển chế dộ lần 2 trong năm 2012 và cháu cũng vẫn không được và lần này chính Chỉ Huy trưởng BĐBP Tiền Giang cho gọi cháu lên và chú ấy nói lần này cháu phải ra quân thất sự gì ngoài Bộ Tư lệnh có Công văn gửi vào là sẽ giải quyết cho ra quân hết những trường hợp chờ chuyển chế độ như cháu mà vẫn không chuyển được. Khi nghe chú Chỉ Huy trưởng nói cháu thật sự rất buồn và rất hụt hẫn, cũng như lần trước cháu trình bài hoàn cảnh của cháu và thiết tha xin chú Chỉ Huy trưởng xin Bộ Tư lệnh cho cháu được ở lại đơn vị công tác và chờ chuyển chế độ lần tiếp theo, sau khi nghe cháu trình bài chú Chỉ Huy Trưởng nói để chú cố gắn và làm Công văn đề nghị xin được giữ cháu được ở lại đơn vị tiếp tục công tác và chờ đợt chuyển chế độ tiếp theo nhưng chú không hứa là sẽ được hay không, mặc dù như vậy nhưng cháu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc gì các chú rất thương cháu các chú cũng không muốn cháu xuất ngũ. Thưa bác trong khoàn thời gian chờ Công văn của Bộ Tư lệnh cháu rất là lo không biết cháu có được giữ lại như lần trước hay cháu sẽ xuất ngũ, đến khi cháu được chú Trợ Lý Quân lực thông báo là Công văn của Bộ Chỉ huy gửi cho Bộ Tư lệnh xin được giữ cháu lại chờ xét chuyển chế độ lần sao đợt 1 năm 2013 cháu mừng làm và thật lòng biết ơn các chú Chỉ Huy đơn vị đã quan tâm thương yêu giúp đỡ những chiến sỹ như cháu.
    Kính thưa Bác mặc dù cháu đã được giữ lại tiếp tục công tác ở đơn vị và chờ xét chuyển chế độ đợt sao, đợt 1 năm 2013 nhưng cháu vẫn cảm thấy lo gì rồi đây cháu có được chuyển chế độ không hây rồi cũng như 2 lần trước chấu thật sự buồn lắm thưa Bác. Cháu buồn ở đây không phải do cháu không có năng lực bị mấy chú trong đơn vị la rầy mà cho cháu xuất ngũ, nhưng ở đơn các chú hết mực thương yêu và bản thân cháu luôn phấn đấu và luôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao cho một cách chính xác và tốt nhất. Thưa Bác trong khi cháu chờ chuyển chế độ thì những bạn cùng nhập ngũ với con, thậm chí có người nhập ngũ sau con từ 1 đến 2, 3 khóa huấn luyện những bạn ấy điều đã được cữ tuyễn đi học cao đẵng, trung cấp Biên phòng và có người đã tốt nghiệp về nhận công tác tại đơn vị trong khi dsdó cháu vẫn cứ như cuc không có gì tuyến chuyển hết. Cháu thật sự buồn và không biết tâm sự với ai nên Cháu viết đôi dòng chữ lên đây để tâm sự cùng Bác, nếu Cháu có gì sai xin Bác nghĩ tình mà bỏ qua cho Cháu. Giờ Cháu không biết phải làm sao nữa Cháu thật sự rất thích được đứng chân trong hàng ngũ bộ đội dù nó có cực khổ gian nan như thế nào Cháu vẫn rất thích và thích nhất là được giúp dân mình khi có bão lũ về, giúp dân hiểu biết về kiến thức, pháp luật qua những buổi tuyên truyền, giúp dân xây dựng, phát triển nông thôn mới. Quả thật đó là cả tâm hồn và là sự sống của tương lai Cháu.
    Cháu kính xin tha thiết Bác giúp Cháu thực hiện được ước mơ, Cháu xin Bác cho cháu một niềm tin và một tia hy vọng để Cháu có niềm tin và lý tưởng để thực hiện ước mơ trong đời của Cháu là được phục vụ trong quân đội và được giúp đở nhân dân khi gặp khó khăn.
    Cháu xin tha thiết kính chuyển lá thư này đến tận tay của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giúp cháu, gì cháu sẽ nhận Quyết định xuất ngũ trong thời gian tới, Cháu xin chân thành cảm ơn.

    Phan Tấn Đạt
    Năm sinh: 06/05/1985
    Nhập ngũ: 08/09/2008
    Ngày vào Đảng: 29/10/2010: Chính thức: 29/10/2011.
    Hòm thư: 4TK-210 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang.
    Mail: phantandat3000@gmail.com.
    ĐT: 0948833701.

Chia sẻ trang này