1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin làm con rể của đất cố đô

Chủ đề trong 'Huế' bởi handsomeboy_hp, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Xin làm con rể của đất cố đô

    Nghe trên đài, đọc trên báo, xem ti vi đều thấy ở Huế đều có vẻ đẹp thơ mộng. Tôi là người rất mê các vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn. Người con gái Huế mạc tà áo dài đi trên dòng sông Hương đẹp đến mê hồn luôn. Một người con đất cảng như tôi cũng không là ngoại lệ. Vậy ai có thể xin hãy làm mối cho tôi với nhé. Sau này tôi xin hậu tạ

    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng

    Được handsomeboy_hp sửa chữa / chuyển vào 27/07/2002 ngày 10:23
  2. Xacchet

    Xacchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nè 1 ngày đóng góp cho Box Huế 1 bài hay thì mấy em thích lắm đó OK.
    My name is The Dead well come to the hell
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ viết bài thật hay vào thì bảo đảm bạn sẽ có thôi khoi lo nhé
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Té ra con gái Huế đơn giản vậy sao ? Chỉ cần lên post bài là có ? Cái tin này mà đem qua box em thông báo thì có lẽ bài gửi của chúng nó ngập luôn cái box này quá
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  5. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    biết là vậy mà. Nhưng có mấy bài viết thì có người thích rùi sao.
    Các bạn đã từng đọc cuốn tiểu thuyết "những đứa con của biển" chưa. Liệu có như thế không
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng

Chia sẻ trang này