1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin làm người lạ- với anh - với em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tota_illusion, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin làm người lạ- với anh - với em

    Chào cả nhà, cho bé xin một tẹo đất (mặc dù trong này giá đất vẫn tăng đều đều) để cho bé được làm người lạ, lạ với chính bản thân mình để bé có thể tâm sự, trút hết suy nghĩ ra.
    Anh àh, bé không dám post tâm sự bên blog của bé vì không muốn mọi người thân quen lại bàn tán chuyện của bé, cũng như không muốn nhận những tiếng thở dài, những chia sẽ của mọi người vì cuộc sống của ai cũng đầy nỗi phiền muộn, vì thế bé chạy qua bên đây xin tí đất để làm người lạ, lạ với chính mình và với cả anh
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    tit của bạn hợp với mình!! thôi bạn đứng chủ tên kinh doanh nhé,cho mình ké tý.Chỗ đất này có lên cơn sốt đến đâu thì những ai tham gia và những người vào đọc topic này đã làm giầu cho chủ kinh doanh rồi
    em thấy buồn mấy ngày nay áp lực công việc với em nhiều quá .Đầu em muốn nổ tung ra,em chán nản.Thực sự có lúc em muốn bỏ cuộc,nhưng anh lại động viên cho em chút hơi sức nhỏ nhoi làm việc.EM muốn khóc thật nhiều cho vơi đi nhưng chẳng có bờ vai nào dựa, cũng chẳng có chỗ nào mình em để được khóc.EM nhớ anh.Nhớ Hn da diết,em muốn chạy trốn tất cả.Buồn.thực sự em cần sự chia sẻ quá.
    ngôi nhà ấy giờ lại có ngươi mới làm nét đến thuê,cũng một đôi như mình, nhìn họ tất bật em ko lo lắng lượng khách sẽ mất mà em buồn nhớ anh nhiều hơn. nơi ấy em cũng ngồi nhìn anh làm việc và khi anh mệt anh cũng quay xang bẹo má em nhu kia....em thấy hết,vì họ đối diện mà
    anh đang làm gì ! nhớ em ko?
  3. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, sao dạo này bé nhớ anh nhiều ghê, cái cảm giác gần gũi, thân quen và vui vẻ mà mỗi tin nhắn của anh đem đến niềm tin vào anh càng ngày càng nhiều. 4 ngày không gặp anh mà bé có cảm giác như hàng thế kỷ. Bé không còn là một đứa trẻ mới tập yêu, cũng không phải là người phụ nữ trưởng thành. Anh không phải là người trải đời, cả 2 chúng ta cố gắng xây dựng một tình cảm thật dịu dàng nhưng sâu đậm. Mấy hôm nay bé lo cho anh lắm anh có biết không, mặc dù bé vẫn luôn ủng hộ cho những việc làm và những quyết định của anh. Quyết định từ bỏ công việc với vị trí nhiều người mong ước để bắt đầu lại bằng con số không, không phải ai cũng có can đảm để làm đuợc điều đó. Mẹ của bé bảo rằng cả bé và anh không biết quý trọng những gì mình có. KHông sao cả mà phải không anh, chúng ta còn trẻ và luôn cố gắng phấn đấu cho những gì chúng ta mong muốn. Tiền bạc, con người ta có thể kiếm bằng nhiều cách, nhưng sống sao cho mình cảm thấy không hối tiếc luôn là điều khó khăn. Tất cả chỉ đều do 1 chữ quyết định: chọn lựa. chúng ta chọn lựa cho cuộc sống, chọn lựa con đường đi bởi vì không ai có thể thay thế giúp ta, và chỉ có chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với những quyết định của đời mình. Giờ đây bé đang phải đối diện với chọn lựa của cuộc đời mình. Chọn cuộc sống ổn định, không bon chen, con đường trải thảm nhưng trái tim nguội lạnh vì phải dẹp hết tất cả mong ước được tự do của bé, chỉ để đạt đến mục tiêu vô định nào đó mà gia đình đã vạch ra cho bé, hoặc chọn lựa không gì cả chỉ để đổi lấy hạnh phúc vì có anh, vì được phấn đấu cho những gì bé mong ước. Và bé đã không thể tranh đấu vì anh. Bé đã cố gắng, nhưng không thể anh ah. Bé yếu đuối quá phải không anh. Những quy tắc vô lý trong công việc làm bé cảm thấy chán nản. Làm sao bé có đủ dũng cảm để nói cho anh biết về quyết định của bé khi mà anh có quá nhiều việc phải lo, và bé không thể tưởng tượng nỗi cuộc sống của bé nếu thiếu vấng anh sẽ ra sao. Làm sao để bé có thể giải thích cho anh hiểu những quy tắc vô lý, những rào cản. Bé đã sai rồi anh ơi, sai khi im lặng không phản đối khi anh nói lời yêu bé, sai khi đã không né tránh anh ngay từ buổi ban đầu gặp mặt, sai khi đã để hình bóng của anh in đậm vào trái tim mình.
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh đang muốn làm người xa lạ với chính mình mà sao lại khó thế cơ chứ. Anh ko muốn đa mang, đa đoan nhưng anh đã tự hứa với lòng mình là không tạo cơ hội để cho bé nói dối anh 1 lần nữa và anh muốn bé sẽ đi theo cái quỹ đạo phẳng lặng dành cho 1 ng con gái đáng đc huwỏng nhưng, có lẽ, phương pháp dành cho bé là bất khả thi vì tính thích bay nhảy, thích tự do làm theo ý mình của bé, tính bốc đồng và cả những gì, đến h anh vẫn chưa biết đấy có phải là suy nghĩ trẻ con của bé ko, bị rất nhiều ng sống tốt cho đó là sai trái. Anh ko hiểu nổi mình. Bây giờ anh đang là ng xa lạ của chính mình 1 năm trc đây. Và, bây giờ, anh lại muốn làm 1 ng xa lạ nữa.
  5. x0x

    x0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay đầu óc em như muốn nổ tung. Giờ thì em ko còn băn khoăn xem "phía bên nào cầu là sau lưng mình" nữa rồi. Em đã biết chắc chắn con đường em đang đi ko bao giờ dẫn em về với người đó, nhưng em lại ko dám chắc liệu nó có dẫn em về phía anh hay ko??
    Em nói em ko thích một cuộc sống bình lặng, thì đây, sóng gió đang tràn khắp cuộc đời em! Giờ có muốn được xin làm một người lạ với anh thì mọi sự cũng đã muộn. Quá muộn rồi...
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Xin làm người xa lạ ư ?! Với anh , với em , với chính mình . ??? Chẳng biết nữa .Sao tất cả như vô định , chẳng biết cái tương lai mình nhìn thấy giờ là cái gì nữa .
    Tại sao những lúc như thế này người đến bên em lại không phải là anh mà lại là người ấy , luôn là bạn ấy . Còn anh ?! em không biết ....................... không biết 1 cái gì hết , em không muốn suy nghĩ nữa .
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm qua em ko online.bằng giờ này hôm qua có bao điều để viết vậy mà hôm nay rỗng tuyếch ko có một cái gì cả.
    phải chăng ta hết yêu nhau?????????
  8. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua bé đi uống cafe với con bạn thân. nó sắp lấy chồng rồi đấy anh ah, mà sao bé thấy cuộc sống của nó bấp bênh và không có gì vững chắc cả. Sắp cưới nhau rồi mà sao tình cảm của nó và chồng sắp cưới của nó bấp bênh quá, không có gì vững chắc cả. Người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau, nhưng cưới nhau về rồi, bao nhiêu lo toan, khó khăn sẽ chồng chất, lúc đó ai còn đủ bình tĩnh để mà nhường nhịn nhau? Liệu có đủ tình cảm để níu kéo và giữ vững hạnh phúc, hay là sẽ tiếp tục làm cho nhau bị tổn thương để rồi kết cục cuối cùng là chia tay, mỗi người mang thêm 1 trái tim bị tổn thương? bé cứ kêu nó suy nghĩ kỹ lại, không phải bé phản đối chuyện hôn nhân, bé chỉ muốn nó nhìn rõ và định hướng được cuộc sống tương lai của nó sẽ như thế nào thôi để sau này nó sẽ không bị shock quá nhiều. Dù sao thì cũng chúc nó hạnh phúc. Còn em, em cảm thấy sợ cuộc sống ràng buộc. càng ngày em càng nhận ra rằng em sợ cuộc sống mình bị ràng buộc bởi trách nhiệm, em sợ bị tổn thương vì một người mà em yêu quí. Cuộc sống gia đình nhà em không hạnh phúc vì thế mà đôi lúc em sợ mình sẽ bước theo vết xe ngã mà em đã chứng kiến từ ba mẹ em trong suốt những năm qua. Đôi lúc, em sợ cảm giác nhàm chán. Thế nhưng, đôi lúc em lại cảm thấy mệt mỏi vì những cái nhìn về môn đăng hộ đối, về sự ổn định cho tương lai, những áp đặt trong suy nghĩ, em muốn chấp nhận đại một ai đó do ba mẹ chọn, hoặc một ai đó trong số những người theo đuổi em để khỏi phải bận tâm về tương lai. Làm thế liệu có được không anh? Ah hay là em sẽ đi kiếm một anh già nào đó, già hơn anh, chiều chuộng và đưa đón em hơn anh, nhưng không làm em cảm thấy hạnh phúc và không yêu em hơn anh.
  9. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bé đã quyết định làm người lạ với anh. bé đã quyết định xa rời anh, càng ở lâu bên anh thì bé biết rằng anh sẽ không thể quên đuợc bé. bầu trời đêm nay đẹp quá, nhưng bé không có tâm trạng để ngắm nhìn nữa. bé cần có một ai đó ở bên cạnh bé lúc này để bé có thể tựa bờ vai trong đôi lúc, nhưng người đó không thể là anh. anh đã im lặng khi nghe bé nói, và dũng cảm bước đi, bỏ lại bé sau lưng. bé biết bé thật ác khi chọn ngay thời điểm anh cần có một ai đó chia sẽ với anh mọi khó khăn, nhưng bé làm thế để anh có một lý do nào đó để ghét bé, để bắt mình quên đi bé. bé đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định, và bé tin anh sẽ có thể quên bé thật nhanh mà.
  10. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    sáng ra, vào cty, chăm chỉ làm việc, được một hồi thì nản, chùn.... đi ăn sáng về làm tiếp vậy hehee dù sao thì sáng nay xếp cũng đi meeting rồi chui lên web kiếm topic để tiếp tục tâm sự, nhưng chờ hoài mà trang web không load được, buồn. Định kiếm ông anh để ngồi xả stress, muh nghĩ lại, làm phiền ông ấy hoài, thế là lại im lặng. buồn tập hai. Mà sao sáng nay mình ngốc thế, đã quyết định im lặng, vậy mà lại đi nt cho anh, để rồi lại buồn. Anh vẫn đó, mà sao có cảm giác như cả một đại dương xa cách. Anh không thích tâm sự về những khó khăn của anh, mặc dù biết anh đang nản, đang mệt mỏi, nhưng không lẽ không đủ thời gian để nt cho bé hay sao. Anh bảo anh bận nên không thể nt cho bé được, mà sao anh gọi cho bé, bé có cảm giác ngại ngùng, xa cách ra sao ấy. Bé có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng sao không thể tìm được điểm bắt đầu. Thôi vậy, lúc nào thích hợp bé sẽ nói sau, dù sao thì vẫn còn nhiều chuyện bé cần phải hoàn thành trước khi nói với anh chuyện của bé. Dạo này bé mệt mỏi quá... công việc, sức khoẻ, gia đình không được suôn sẻ lắm. Bé không biết làm sao để thoát ra được cảm giác này nữa. Phải đi kiếm chương trình học nào đó để giết thời gian và để thôi không suy nghĩ về anh nữa vậy

Chia sẻ trang này