1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin làm người lạ- với anh - với em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tota_illusion, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn này! Đọc xong chuyện của bạn! mình cảm thấy bạn còn yêu anh ấy rất nhiều! Mà hình như cả anh ấy cũng vậy mà! Vậy thì tại sao không cho anh ấy (và cả chính bản thân mình nữa) một cơ hội để bắt đầu lại? Áp lực gia đình và công việc quả thật là rất nặng, không dễ gì mà có thể vượt qua. Nhưng bạn hãy lắng nghe trái tim mình đang muốn gì. Tình cảm vốn là công việc, trách nhiệm của con tim mà, chứ đâu phải là của lý trí, phải không bạn? Đừng nên để vuột mất người mình thật sự thương yêu! Có khi sẽ làm mình đau khổ suốt đời đó bạn ơi!
    Nhiều khi người ta cả đời mà vẫn không thể quên được 1 người! Lựa chọn là ở nơi bạn thôi! Hãy quyết định sáng suốt nhé!
    Luôn chúc bạn hạnh phúc!
  2. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã reply cho mình. Chuyện của 2 đứa mình bây giờ đã chấm dứt rồi bạn ah. Có lẽ chấm dứt là tốt hơn cho cả 2 đứa bọn mình. Cứ đợi chờ vì một điều mà ngay cả mình và anh ấy đều không ai có thể khẳng định được là một điều khó khăn. Thôi thì trả lại cho nhau sự tự do, sau này nếu có gặp lại, nếu vẫn còn có nhau trong tim thì sẽ quay lại với nhau còn không thì vẫn sẽ tiếp tục là bạn.

Chia sẻ trang này