1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi, anh chỉ là thằng tồi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em có xinh ko
  2. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Quên đi cho đời tươi trẻ. Tớ ké 1 tí. Tớ cũng tuyên bố delete...20 anh. Vĩnh biệt 20 anh! Đi ra khỏi não em nhanh cho em nhờ cái. Sútttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.... Vĩnh biệt! Xong!
  3. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, anh chỉ là thằng tồi !

    Hôm nay, ngày 22/4/2007 em sẽ chính thức quên anh, tẩy não về anh .... game over !
  4. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    20 anh! Sao mà ít dữ vậy
  5. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng từng nghĩ em yêu anh,yêu rất nhiều nhưng xin lỗi anh, sự thật không phải vậy..............nếu em có làm cho anh tưởng bở thì em xin lỗi anh nhé 100 lần xin lỗi, ngàn lần xin lỗi
  6. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng làm nhiều việc vì anh và em không cần anh biết, không cần anh cảm ơn, em chỉ cần anh vui, anh hạnh phúc...
    Em đã từng ngu ngốc, trọng đời anh chả ngu đôi lần hả anh? có ngu mới khôn lên được, cũng cám ơn anh rất nhiều để cho em khôn lên ,em trưởng thành lên,em cảm ơn anh nhé, 100 lần cảm ơn, 1000 lần cảm ơn
  7. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    đời còn dài, giai còn nhìu....hị hị
  8. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, em đã từng khóc vì anh....nhiều lần, đôi khi em nhớ anh,em thèm nghe jọng nói của anh.....đôi khi em đau lòng khi nghe anh nói, anh tàn nhẫn vơí em quá, tàn nhẫn thật đấy, em thấy đau anh à, đâu lắm, không phải vì anh mà vì chính em,em đã làm tự làm đâu chính mình và anh chẳng qua chỉ là công cụ của em, dường như em lợi dụng anh?
  9. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận nhé, bạn đang bị xúc động quá. An ủi được mình rồi nhưng tránh xúc phạm người bạn từng yêu nhé, cái gì cho qua, qua luôn.
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi tại sao không thể quên anh,em tự nhủ anh là người đàn ông cuối cùng em yêu !.............sự thật là em chả biết yêu ........em đã tưng khóc, từng chửi rủa chính mình, từng hứa sẽ quên anh nhưng.............khgông được anh ạ !
    Em thấy thương cho chính em?

Chia sẻ trang này