1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi, anh chỉ là thằng tồi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi, chợt tình cờ em biết sự thật về anh (qua 1 ng bạn của anh).....em lại thấy thương anh 1thương nhiều lắm! Vì em chợt phát hiện ra trong em anh không là gì cả ! tự nhiên em không nghĩ đến anh,không muốn gặp mặt hay nghe giọng nói..........em thấy mình giả dối quá !
    Chắc bây h anh vẫ nghĩ em yêu anh và anh đang cười nhạo em, nếu như vậy làm anh hạnh phúc thì anh cứ cười đi, điều em mọng muốn bây h là anh đc vui !
    Nhiều ng bảo em hời hợt, anh bảo em tình cảm mãnh liệt nên nó mau nguội, em lai thấy mình cả thềm chóng chán !
    Có thế nào thì cũng đâu quan trọng phải không anh vì còn gì đáng để nói nữa đâu nếu 1 ngày em bỗng chán anh?
  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn !good bye mylove, bye forever ( chả biết cái này có đc gọi là TY ko nữa ? )
  3. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em.
    Nhưng người ta nói " Khi cố quên là lòng càng nhớ thêm" .
    Bình thản thôi, coi nhau là bạn, suy nghĩ tốt về người ta cho bình an trong tâm hồn!
  4. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bác ạ, coi nhau là bạn tốt thì có thể ko khả thi, nhưng nghĩ tốt về hắn mới được bình yên trong tâm hồn. Chứ suốt ngày nghĩ anh ta khốn nạn thế này đểu giả thế kia thì mệt lắm. Còn khướt mà quên được!
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều cái cần mình phải sống hơn là tình yêu mà mình coi thường mà.
    Hãy đặt lại mục tiêu sống đi bạn ạ, bạn sẽ cảm thấy thanh thản rất nhiều đấy.
    Ngẩng mặt lên đi rồi sẽ thấy rằng mình đã trưởng thành hơn nhiều.
  6. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    thanks mọi người !
    Bây giờ thì em ổn rồi, thật sự ổn !thật sự thì cũng ,uốn coi nhau là bạn lắm nhưng nếu em nói cho anh ta bít sự thật thì tình hình chắc còn tệ hơn, cứ vậy còn tốt hơn,
    P/S: tụi em cũng chả còn gặp nhau nưa, rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, trong em?! trong anh?!Gần tới 30/4 rồi, chúc mọi ngưởi một kì nghỉ vui vẻ nha (Hôm nay đi đám cưới con ban, gặp lại lũ bạn cũ và quen một vài Boy mới rất dễ thương và vui tính..........hị hị )
  7. zero_86

    zero_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không nên nói xấu người yêu cũ
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nói chung là còn bực thì còn bận lòng!
  9. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Anh dám chắc cô bé chủ topic này cực kỳ yêu anh chàng kia...càng yêu thì mới càng thế chứ nếu không thì làm sao phải lên đây để trút giận...
    Thôi em à, nếu còn yêu thì hàn gắn lại đi không có kẻo lại muộn ..
    Cheers.

    man_ bat_tu
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng đến khi em bé này có người yêu mới... chàng trai kia sẽ hát....
    Vừa nghe rằng nàng có người yêu
    Một người yêu mới một người thay thế tôi
    Và nghe hai người đang hạnh phúc
    Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu
    Đùa vui nàng chỉ thích đùa vui
    Tình yêu là nước mắt nàng không khóc cho ai
    Ngày mai khi ngày vui vừa dứt
    Nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì
    Thật tội nghiệp người ấy nào người đâu có hay
    Thật tội nghiệp người ấy sẽ nếm mùi đắng cay
    Lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối
    Lại một người nữa giống như tôi lạc vào vòng mê muội
    Lại một người nữa giống như tôi thêm một nạn nhân mới
    Một người cùng chung một số phận giống như tôi
    Vừa nghe rằng nàng có người yêu
    Một người yêu mới một người thay thế tôi
    Và nghe hai người đang hạnh phúc
    Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu
    Đuà vui nàng chỉ muốn đuà vui
    Tình yêu là nước mắt nàng chẳng khóc cho ai
    Ngày mai khi ngày vui vừa dứt
    Nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì
    Nhưng dù tôi có noí chắc gì người ấy tin
    Mà dù tôi có khuyên lấy gì người ấy nghe
    Lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối
    Lại một người nữa giống như tôi lạc vào vòng mê muội
    Lại một người nữa giống như tôi chết thêm một nạn nhân mới
    Một người cùng chung một số phận không may mắn như tôi
    Giống như tôi.......Giống như tôi....Giống như tôi

Chia sẻ trang này