1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi anh em đã không thể vượt qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieutrong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh em đã không thể vượt qua!

    Ngày...tháng...năm
    Giao thừa 2007. Anh và em mới ở quan hệ bạn bè.
    Anh: Em đang đi chơi ah, tiếc nhỉ, anh không ở HN. Không được ngắm pháo hoa. Chỉ biết ngồi đây ngắm sao thôi. Một vì sao rất sáng ở phía tây bắc. Ngắm sao mà nhớ em ghê. Em ngắm sao cùng anh chứ.
    Em: Trời HN mù mịt khói, em không thấy sao, mà em chả biết đâu là hướng tây bắc anh ah.
    Anh (không nói)
    Em chạy ra khỏi khu vực hồ gươm. Đi như bay về phía lăng bác. Trong dịp giao thừa này, em không thể để vụt mất điều gì.
    Mưa rơi lất phất, trời không còn khói thuốc, nhưng không có ngôi sao nào sáng trên bầu trời. Em tiếc lắm!

    Được hieutrong sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 04/07/2007
  2. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Về quê anh chơi tết, ngay BG thôi, anh trách em, sao em ngốc thế, tây bắc mà cũng không biết, anh sẽ tặng em con rùa.
    Em: Tự dưng tặng rùa, liên quan gì?
    Anh: Trong con rùa có la bàn mà.
    Ngày...tháng...năm
    1 tháng sau tết, lần nào gặp em cũng hỏi con rùa, nhưng mà anh toàn quên. Đầu anh chả bao h nhớ là hứa với em điều gì. Thất vọng ghê!
    Được hieutrong sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 04/07/2007
  3. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Đi chơi lần nào cũng mưa. Về mà ướt lướt thướt. Em lên nhà, anh gọi với lại. "Con rùa của em nè, hôm nay anh nhớ"
    Ngày...tháng...năm
    Một tháng trôi qua, tình cảm của em và anh ngày càng tiến triển, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ mỗi một câu ngày nào cũng nhắc" Nhớ em ghê"
    Em: Thật không, em chả cảm nhận thấy gì.
    Anh: Mọi vật đừng nhìn phía bên ngoài, bên trên, mà đôi khi cần nhìn bên dưới, bên trong em ah.
    Em: Anh nói khó hiểu thế, con người khong nhìn bên ngoài mà nhìn bên trong thì đúng. Nhưng nhìn bên dưới bên trên gì đó thì em chả nghe bao giờ
    Anh: Em ngốc tệ
    Được hieutrong sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 04/07/2007
  4. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Ngày cuối tháng, anh lại nhắn nhớ em, lần này anh hỏi em nhiều lắm, làm sao để biết một người con gái đang thích mình.
    Anh: Nhưng anh sợ, nhỡ nói ra ròi thì tình bạn cũng không còn. Và anh sợ bị từ chối
    Em: Anh sợ có nghĩa là anh chưa yêu người ta thật. Tình cảm chân thật có sao thì anh nên nói vậy. thế thôi
    Anh: Người ta ngốc quá, không hiểu em ah.
    Em: Người ta không ngốc đâu, có thể vẫn đang chờ câu nói của anh đấy.

Chia sẻ trang này