1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi anh, em đã sai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Flying_to_Heaven, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh, em đã sai

    Xin chào tất cả mọi người, tôi là chủ topic này http://ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/1145794.ttvn, vì topic này đã bị khóa nên xin phép mọi ng đc làm topic mới để trình bày quan điểm của mình

    Trước tiên, xin cảm ơn sự quan tâm và góp ý của mọi người dành cho tôi và đặc biệt xin cảm ơn ng đồng nghiệp cũ của tôi, em cảm ơn chị.

    Ngày hôm qua, tôi đã đọc bài viết cuối cùng của 1 đồng nghiệp cũ của tôi, phải nói rằng tôi đọc rất lâu, rất kỹ, chắc không dưới 20 lần, các bạn ạh, đọc xong tôi thấy rằng, tôi đã sai.

    Thoạt đầu tiên, tôi luôn nghĩ mình đúng, tôi nghĩ mình đúng bởi vì tôi luôn tâm niệm rằng tôi chỉ lo cho gia đình, và lo cho gia đình là trách nhiệm và bổn phận, nghĩa vụ của tôi. và đuơng nhiên như thế thì tôi hoàn toàn không có lỗi gì, trong tất cả mọi việc => chính điều này đã làm tôi đặt cái tôi cá nhân lên trên tất cả mà không cần quan tâm xem như thế là đúng hay sai

    Thế nhưng tôi đã không hiểu đc 1 điều vô cùng đơn giản, tôi chỉ là 1 người vợ. Hẳn các bạn sẽ hỏi, người vợ thì làm sao, thì ntn. Tôi cũng xin nói luôn, là người vợ, trước tiên tôi phải yêu chồng, tôn trọng chồng và tôn trọng gia đình chồng, Sự tôn trọng ở đây bắt nguồn từ nhiều cái, vậy mà, chỉ vì nghĩ rằng mình lo cho gia đình mà tôi đã quên đi (hay đánh mất) sự tôn trọng đó đối với chồng, đối với gia đình chồng, đó chính là sai lầm của tôi, tôi đặt tôi vào vị trí quan trọng và cao quá, vì thế tôi đã không coi ai ra gì, tôi cũng không hiểu đc tâm tư tình cảm của chồng tôi là gì, vậy mà tôi đòi hỏi anh phải hiểu tôi, phải che chở, phải đùm bọc, phải thế này thế kia cho tôi,

    4 năm về làm vợ, tôi chưa bao giờ đặt tôi vào vị trí của chồng để xem anh ấy cần gì, muốn gì, để tìm hiểu tâm tư tình cảm của anh ấy ntn, mà tôi chỉ luôn đòi hỏi xem chồng tôi đã làm gì cho tôi như thể chỉ có tôi mới là người quan trọng nhất.

    Diễn đàn là nơi rất nhiều người ra vào, đọc và góp ý,hẳn mọi người sẽ nói tôi là mất thời gian, nhưng tôi nghĩ, không có vấn đề là xấu nếu tôi biết tôi sai và nhận khuyết điểm của mình, nếu tôi cứ khăng khăng rằng tôi đúng, và chồng tôi cũng khăng khăng quan điểm rằng anh ấy không có lỗi, ai cũng cho rằng đối phương là người có lỗi thì chốt lại vấn đề, lỗi ở ai?

    Xin chia xẻ với mọi người rằng, tôi đã quên mình đi trong nửa ngày, quên tôi là tôi, tôi đặt mình vào vị trí của chồng, và tôi thấy rằng tôi xử sự chưa tròn đạo làm vợ. Không đặt mình vào vị trí của người khác, làm sao tôi hiểu đc người khác nghĩ gì, tôi chỉ biết yêu cầu, đòi hỏi hạch sách mà không nghĩ rằng chồng tôi cũng là 1 con người, cũng như tôi, anh ý cần có sự quan tâm, chia xẻ và thông cảm giống như tôi vậy.

    Nói chung là còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng ở đây xin chốt lại 1 vấn đề bằng 1 câu nói ngắn gọn: "hạnh phúc là phải cho đi mà không cần đòi hỏi mình được nhận như thế nào, hãy cứ cho thật nhiều, cái bạn nhận sẽ nhiều hơn" , hãy đặt mình vào vị trí của người khác, mình sẽ hiểu mình cần gì và phải làm gì.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng anh chị
    (chị có chị đồng nghiệp thật tốt và tâm lý lắm!)
  3. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là mình không đọc đuợc link bạn viết trên đây để xem câu chuyện của bạn và bạn nhận lỗi gì. Tuy nhiên, là người vợ nhận thức được như vậy thì chắc chắn là tốt!
    Có điều, đôi khi trong cuộc sống, nhiều khi không có cái "hạnh phúc là phải cho đi mà không cần đòi hỏi mình được nhận như thế nào, hãy cứ cho thật nhiều, cái bạn nhận sẽ nhiều hơn" .
    Khi người chồng luôn đòi hỏi người vợ phải là người làm tròn bổn phận gia đình nhưng không hề biết cách bù đắp, thì liệu thực sự cái nhận được có nhiều hơn không, hay chỉ là sự hi sinh không ý nghĩa?
    Mình nghĩ câu này chỉ đúng khi có cả hai chiều chồng và vợ mà thôi!
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế này là thế nào? Bạn có phải là CoolPC không? Nick đó Pm yêu cầu khoá mà?
    P/S 1: Không phải chuyện gì cũng đem ra Public để công bố đâu, nhất là khi chồng bạn đã không muốn thì cũng nên tôn trọng chồng mình một chút bạn ạ!
    P/S 2: Các bạn muốn đọc thì nên xóa bỏ dấu "," ở cuối cái link kia đi.
  5. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mod vì hơi phiền phức, vì nick cũ tự dưng k post đc bài thành ra mình phải sử dụng nick này và vấn đề là:
    Đúng là k phải chuyện gì cũng đem ra thiên hạ để công bố, nhưng có lẽ ở đây, mình muốn không chỉ ox mình, mà muốn mọi ng cùng biết rằng mình là người có ý chí phục thiện, biết cái gì gọi là đúng, là sai, Chỉ hỏi mọi ng 1 câu thôi, chê trách nhau trước mặt bàn dân thiên hạ thì dễ, nhg dễ có mấy ai nhận lỗi trứoc bàn dân thiên hạ không (dù điều đó chỉ cần 2 ng biết với nhau là đủ), bởi vì "xin lỗi" là 1 từ rất dễ mà không phải ai cũng có thể nói đc trong trường hợp như của mình. Và mình tin rằng, ox mình cũng nhận thức được những vấn đề còn tồn tại giữa 2 người, để cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ k phải bới móc nhau ra để mà thỏa mãn cái tôi cá nhân.
    Bạn cũng thấy là mình rất tôn trọng ox bằng cách từ lúc ox vào post bài, mình k hề có 1 bài tham gia phản đối lại, chỉ im lặng và suy nghĩ mà thôi ...
    Anyways, thanks mod nhiều
  6. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    À mod ơi, nếu không phiền, mod bê giùm topic này góp chung với topic cũ của mình cho đỡ tốn đất diễn đàn mod nhé, thx mod nhiều
  7. tiendon

    tiendon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    @ bạn chủ topic: mình từng nghe ai đó nói rằng tìm dc hạnh phúc đã khó, giữ dc hạnh phúc còn khó hơn gấp bội. Mình thấy đúng. Mong rằng gia đình bạn sẽ sớm vượt qua dc khó khăn này và sẽ hạnh phúc như ngày nào nhé.
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi cũng theo dõi các topic của bạn này.Trước tiên cần phải khen ngợi chủ topic, Thường thì phụ nữ thường cho rằng mình là phái yếu, phải dược nâng niu chiều chuộng nên các quý vị rất ít khi xin lỗi khi làm gì sai trước chồng.
    Thế mà bạn chủ topic đã dũng cảm làm điều này,đủ thấy bạn chịu đựng ra sao
    To chủ topic:
    Thế là ổn rồi,Đừng lăn tăn chi làm thương tổn thần kinh.Cần thiết đến làm lành với cha mẹ chồng.Xin lỗi chưa đủ. Mặt khác thời thế đổi thay. Cần sống xa và thoáng trong các mối quan hệ với cả nhà cha mẹ đẻ với cha mẹ chồng. Khi thấy nói chuyện với chồng căng thẳng thì nên bảo : Ta chuyển chủ đề,vì đó là nhạy cảm
    To chồng của chủ topic:
    Bạn nghe câu chuyện này. Năm 1980 ông nội tôi gặp vợ chồng người giúp việc (oshin) người Tàu tại Paris đang làm cho một chủ doanh nghiệp lớn người Pháp. Họ chạy từ Phnompenh khỏi bọn Khme đỏ. Cả hai ông bà đều trên 60 tuổi. Họ đã là chủ cuả rất nhiều cưả hàng vàng bạc đá quý tại đó,Họ mất hết tại Miên. Tại Pháp,họ làm lại từ đầu,Các cậu ấm cô chiêu đi làm quét dọn lau chùi ,sống nghèo khổ nhất.Thế mà khi nói chuyện,họ vẫn có quyết tâm xây dựng lại.
    Năm ngoái qua Pháp, người bạn cuả ông tôi nói ông bà đó còn sống.Hơn nưã họ đang làm chủ vài cưả hàng vàng bạc tại khu Anh em họ Tăng,quận 13.
    Vợ chồng bạn có tài sản quý hàng triệu $ hoặc không có gì so sánh được.Đó là hai đưá con đủ nếp tẻ. Là đàn ông,bạn phải lo cho vợ con no đủ như người khác. Bạn đã có doanh nghiệp nhưng đổ vỡ.Bây giờ đi làm bất cứ nghề gì,kể cả cửu vạn,xe ôm cũng được, Dần dần lo trả nợ,đợi thời để làm chuyện lớn hơn.Tôi mới đọc bài trên báo quốc nội về anh xe ôm đưoc khách mời làm quản lý cuả một công ty lớn
  9. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em thật là khâm phục chị, chị là người phụ nữ dám nghĩ dám làm, chị cũng là người ăn ngay nói thẳng giống em, nhưng là người biết nhận lỗi & nhẫn nhịn cố gắng vì gia đình, chúc mừng gia đình chị lại được hạnh phúc bên nhau. Em cũng sắp lấy chồng rồi, em biết rằng cuộc sống gia đình sẽ rất khó khăn vất vả, nhưng em hy vọng rằng vợ chồng em sẽ vượt qua được mọi khó khăn & sẽ hạnh phúc như gia đình của chị.
    @ gửi đến chồng của chị: anh hãy yêu thương & trân trọng gia đình, nhất là vợ anh, chị ý là 1 người vợ tuyệt vời mà ko phải ai cũng may mắn có được như anh. Chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau. Happy ending

Chia sẻ trang này