1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi anh Quang Thắng(Atomega)!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Newton13.4, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newton13.4

    Newton13.4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh Quang Thắng(Atomega)!

    Xin Chaof Vnese Rock and Rollers,

    Merry Christmas and Happy new year to you!!
    Thật là Vui và xúc động khi Thắng đọc những
    info on this site.
    Cảm ơn các bạn trẻ yêu nhạc Rock đã Quan tâm
    và yêu thích nhạc của Quang Thắng!
    Những gì các bạn suy nghĩ và thắc mắc cũng là
    những suy tư, trắc trở của Mình.
    Thắng sinh ra và lớn lên ở SàiGòn city, Học tiếng Anh từ lúc 6 tuổi, Nghe nhạc Hippy từ
    lúc nhỏ. Hồi đó ở Sàigòn,mọi người có thể mua
    Album LP của hầu hết tinh hoa âm nhạc của thế giới... Thắng vẫn nhớ rõ những gì xảy ra ở thập niên 60's, 70's khi âm nhạc trong thòi Golden time... Phản ánh khát vọng về Hoà bình,Tình yeu và vì sự tiến bộ của loài người. Rồi đến 80's, 90's...Âm nhạc phát triển với rất nhiều dòng nhạc được cho là mới trong đó có Punk rock, Heavy metal,Death metal... Grunge, hard core, alternative, ect...
    Nhưng hầu hết những dòng âm nhạc được cho là mới?! nói riêng về Nhạc Rock, nói chung là Rock and Roll đã có từ cuối thập niên 50's, 60's, Phát triển heavier ở giai đoạn 70's! rồi Heavier, nặng nề hơn o 80's,90's...!!
    Tất cả đã được Tiên tri, Tiên đoán qua một phần của Nhạc Rock, nói riêng!có thể de hiểu
    như:
    Millenium 21's century... Biến động lớn nhất đầu Thiên niên kỷ là WTC 911...
    Thế giới đứng trứơc một cuộc chiến tranh mới
    và ảnh hưởng sẽ không lường trước được cho tất cả loài người.
    Thật là buồn phải Không?
    Thắng may mắn là người VN còn sống sót qua thời Chiến tranh Việtnam va Mỹ, lớn lên qua sự thay đổi và phát triển của Đất mẹ, và thế giới... Các bạn trẻ may mắn là Nguời Vn sinh ra trong thời Hoà Bình.Tuy chúng ta có nhiều sự khác biệt về thời gian, thời điểm, và sở thích...
    Nhưng tụi mình đều có chung một sở thích là lòng yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc Rock!
    có chung một "Ước Mơ, Khát vọng cháy bỏng!"
    Hy Vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn,và một tâm hồn hoàn thiện. Thắng gọi là Tâm Linh!
    Đó là một tín hiệu đáng vui mừng cho chúng ta
    bởi vì chúng ta được cởi mở Lỗ tai âm nhạc,
    Như sự mở mắt sáng cho người mù!!

    Ý nghĩa của AtOmega là:" Ở LÚC CUỐI CÙNG! "
    nên có thể gọi là ĐẤT MẸ cho phần Xác Thịt của chúng ta. Hell or Heaven cho phần Tâm linh. So it's up to you!!

    Thật sư Tâm Linh của Ban Nhạc AtOmega Không và sẽ KHÔNG bao giờ tan rã! như các bạn nghĩ... Chỉ là sự thay đổi Thành Viên trong lúc Thắng tìm kiếm Những partners có TÀI có ĐỨC và come together để cùng nhau học hỏi, chia xẻ kinh nghiệm, để tìm Hiểu, phát triển
    Những TINH HOA trong âm nhạc, rèn luyện kỹ năng và tâm linh của Ban Nhạc AtOmega.

    CD Đất mẹ đầu tay của Thắng là tình cảm dành cho các bạn và riêng mình!! Thắng không và chưa thu được lại tiền Của Album... Tất cả CDS do VAFACO studio và các nơi khác bán ra được bao nhiêu và còn bao nhiêu Thắng Không hề biết! Và bị Xâm Phạm bạn Quyền và Danh dự Nghiêm trọng. Thắng Gave it Free hết cho họ, và các bạn Yêu Nhạc!!!
    Hiện nay The AtOmega chơi Friday night weekly ở Vasco bar 16 Cao Ba Quat dist 1 HCMC
    *Không phái là để kiếm sông như một số các bạn nghĩ và nói trên this SITE!...
    *Không phải là cho riêng Tây Mỹ, nhưng cho những ai yêu thích Nghệ thuật Chân Chính.
    *Không phải cho những ai có lòng ích kỷ vì thiếu hiểu biết... vội đánh giá Thắng hoặc AtOmega!
    *Không phải cho những ai có lòng Kiêu căng,hẹp hòi.Không chịu Học hỏi!
    *Không phải chỉ chơi nhạc Jazz mà AtOmega chơi Hầu hết các thể loại nào có lửa, có Tâm linh,có tình cảm và Rock you như: Swing,Blues,Funk, Soul,R & B,Hard Rock, Latino Rock, Jazz Rock,Heavy metal...ect
    Nói chung là Classic music
    WE'RE STILL giving ROCK AND ROLL into the WORLD!! because the PEOPLE is going...
    down,down,DOWN

    ... Rất mừng là các bạn đã có một sân chơi Heavy metal như RockfanClub! thật là đáng trân trọng!
    Tuy nhiên các bạn có thể mở rộng cho những thể loại kinh điển trong dòng chảy của nhạc Rock: từ A đến Z?!! Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu, biết một cách đầy đủ hơn về lịch sử và sự phát triển của nhạc Rock.Từ đó chúng ta có thêm nhiều bản lĩnh để chơi và bàn luận về Rock! bởi vì theo thời gian, có thể những gì chúng ta cho là mới thì đã cũ rồi...!
    Và có những gi chúng ta cho là cũ thì lại vẫn còn mới! Vì nó mang giá trị Everlast.
    Hơn nữa mọi dòng chảy của Rock đều có fans riêng của nó...


    về vấn đề Nguời Việt chơi cho Người Việt NGHE
    Thắng đã từng làm Trước các bạn, những gì các bạn đang làm và đang ước mơ ấp ủ...
    để mở một con đường phát triển cho các bạn trẻ Yêu Nhạc Rock.
    Thắng vẫn đang và sẽ chơi nữa! Dĩ nhiên là mình có kế hoạch riêng. Chỉ cần thời gian và sự ủng hộ, tình cảm, và lòng yêu nghệ thuật
    của các bạn!!!

    Nên nhớ điều này: Âm nhạc vì Hoà Bình, tình Yêu, và sự tiến bộ của Tâm linh, được gọi là TỰ DO!
    Dù nặng nề, dù Nhẹ Nhàng, dù chậm, dù nhanh
    Chỉ cần có Lửa cháy ở sâu trong âm nhạc thì được gọi là Rockers.
    They called it Rock and Roll!
    ( tieng lo'ng la: Make Love)

    Chúc các bạn Những gì Tốt Đẹp Nhất
    Quang Thắng
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , nhưng bài này ai viết vậy?
    Và sao lại lấy tiêu đề là "Xin lỗi..."

    What ALTERNATIVE Can Be ?

  3. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. rất lạ là khácc.............. ai vậy.......... lêntiếng đi nào
    Komm Gib Mir Dein Hand
  4. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hơ đúng đấy ai nhỉ. Hình như là Girl, mà ở Hải Dương sao í. Sao lại Quang Thắng ở đây? Mà cái tiêu đề nghe thế nào í nhỉ.
    Trường Qủy
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này lấy bài của anh Quang Thắng ở đâu đó post lên đây nên phải làm câu xin lỗi trước.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. Newton13.4

    Newton13.4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đây là những lời tâm sự của Rocker Trần Quang Thắng nguyên trưởng nhóm Atomega, trên rockfanclub,tôi tình cờ xem được và thấy nên post lên cho các vị cùng đọc.Tôi biết rằng có rất nhiều người yêu mến Atomega,tôi cung mê Ato cuồng nhiệt,nhưnng khi tôi biết Rock là gì thì Atomega đã không còn hoạt động nữa.Khi đọc được những dòng chữ từ chính anh Thắng viết tôi đã rất hồi hộp,đây là cảm giác tôi chưa bao giờ gặp phải khi nghe các rocker tâm sự và tôi nghĩ rằng có nhiều fan của Atomega cũng sẽ như tôi.
    Không thể tưởng tượng được một ngày nào đó được nghe Album mới của Atomega.Chúc anh thành công,Thắng !
  7. Newton13.4

    Newton13.4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này anh Thắng viết bằng tiếng Việt không có dấu.Tôi đã mất cả buổi tối ngồi xửa lại rồi post lên đây,....mà vẫn không thấy bực mình
  8. blackspide

    blackspide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào kiếm được đĩa "xịn'' Đất mẹ không ? Bán cho tôi đi ! Cám ơn nhiều !

Chia sẻ trang này