1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi anh, tình yêu thủa ngây ngô dại khờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HoangmaiCorp, 07/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangmaiCorp

    HoangmaiCorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Nhanh thật anh nhỉ, thấm thoát đã 9 năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, em và anh cũng vậy. Chỉ có một thứ chưa bao giờ thay đổi đó chính là những ký ức của em về anh.

    [​IMG]

    Ngày đó ta mất nhau dễ dàng quá phải không anh? Tình yêu của một thời thơ ấu vụng về, của cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Và ở cái tuổi ngây ngô chưa biết tình yêu là gì.

    Anh giờ có lẽ đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, em nghe Hương nói rằng anh đã có một đứa con trai rất dễ thương. Em cũng vậy, em đã có gia đình rồi anh à. Chắc anh cũng biết điều đó đúng không, vì đã có một "người bạn cũ" gửi lời chúc hạnh phúc đến em trên ngoisao.net, và em nghĩ người đó chính là anh!

    Thời gian qua anh đã sống như thế nào? Từ cái ngày ta chia tay nhau, từ cái ngày em không còn có anh ở bên cạnh ủng hộ và chia sẻ? Phải, lỗi tất cả do em, do em quá ngây ngô, ngày ấy cứ ngỡ viêm gan B có thể làm chết người. Và ngày đó em ngây ngô đến mức không biết giải mã email anh gửi cho em thế nào, để em chẳng đọc được gì từ bức thư của anh ngoại trừ bài hát mà chúng mình đều rất thích "Soledad" cùng câu nói "chia tay".

    Rồi một ngày, em đọc được trọn vẹn lá thư anh viết cho em, hiểu được mọi thứ, nhưng đã quá muộn. Em và anh, gần mà xa quá đến mức em không thể tìm gặp lại.

    Ngày đó em khóc, em khóc rất nhiều cho sự ngây ngô đến ngu ngốc của mình. Em khóc cho tình yêu muộn màng mà em chưa kịp nhận ra anh còn bên cạnh. Tất cả trôi đi nhanh đến mức em chưa kịp hiểu tại sao mình lại để mất anh dễ dàng như vậy, chỉ vì sự ngây ngô quá đỗi.

    Ngày đó, em có gọi cho anh theo số điện thoại mà anh đã cho, nhưng đầu dây bên kia bảo rằng "không có ai tên như vậy hết".

    Em hụt hẫng, em xót xa, em chán nản, em buông lơi mọi thứ, và em bắt đầu tập tành với men cay. Phải, em biết uống rượu, em uống thật nhiều để quên mọi thứ về anh, để quên những gì mà ta đã có. Rồi em bỗng dưng nhớ lại một câu trong bài hát "Time will never change the thing you told me, and after all was meant to be. Love will bring us back to you and me". Em đã tin vào câu nói đó và cầu mong một điều kỳ diệu. Em viết mail cho anh, giải thích cho anh mọi thứ, nhưng em không bao giờ nhận được hồi âm.

    Bốn năm sau, em về lại nơi xưa, nơi ta gặp nhau lần đầu. Cảm giác thật khó tả, ký ức ùa về như một thước phim chiếu chậm vậy. Đôi mắt em cứ mãi kiếm tìm một hình bóng thân quen nhưng dường như quá xa vời. Sau bao năm gặp lại, em và Hương cùng nói chuyện, cùng chia sẻ và em biết được thông tin rằng anh đã có gia đình. Em cố gắng không để Hương thấy ánh mắt buồn ấy của em. Em chạy nhanh vào nhà vệ sinh và khóc... Vậy là, tình yêu đã không mang ta quay về bên nhau như lời của bài hát. Em thật sự mất anh!

    Em vẫn cô đơn với nỗi đau của mình, em vẫn xót xa đi bên cuộc đời dù em cũng trải qua vài mối tình chóng vánh. Em vẫn giữ những ký ức ngày xưa ấy, cùng món quà sinh nhật mà anh đã tặng. Hai năm trở lại đây em quen một người là chồng em bây giờ. Anh chia sẻ lo lắng, yêu thương em hết lòng. Em mở lòng đón nhận anh dù trong tim đâu đó vẫn thổn thức...

    Vậy là sau hai năm, chúng em cưới nhau, cuộc sống khá êm đềm anh à. Nhưng trong em, vẫn khát khao một lần gặp lại anh, chẳng để làm gì đâu nha! Chỉ để em biết anh vẫn tốt, vẫn hạnh phúc, chỉ để em thỏa mong ước bấy lâu nay, chỉ để nói với anh một câu "Xin lỗi", để em thôi day dứt, để tình yêu đó mãi ngủ yên trong em, để em không xốn xang khi nghĩ về anh, để nước mắt em không rơi vì xót xa, và để em toàn tâm toàn ý bên chồng em.

    Nếu anh thấy những dòng tâm sự này thì hãy trả lời mail cho em nha! Em rất muốn biết người bạn cũ của em giờ đây ra sao?

    Xin lỗi vì đã tạo ra một vết thương cho anh, xin lỗi anh vì tình yêu muộn màng.

    Thùy Nhi
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Mình không đọc toàn bộ. Nhưng nhìn ngay thấy câu 2 năm sau chúng em cưới nhau... Vừa đọc lướt nó hôm kia gì đấy trên Vnexpress. Lại có bạn đọc báo giùm bạn. Chán.
  3. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    mong là anh ấy sớm hồi âm :)

Chia sẻ trang này