Xin lỗi anh ! Nó biết là nó sai khi trong ngày sinh nhật anh dù anh ở rất xa nó nhưng nó vẫn cần phải gặp anh trên mạng để chát với anh trong ngày đó, thật ra nó đã rất sai khi đi chơi cùng các bạn vào ngày này, nó biết nó đã làm anh rất buồn khi sáng nay nó check mail của anh vá anh đã nói rằng anh đã đợi nó vào tối hôm qua vì là ngày sinh nhật anh, nó chẳng biết phải nói gì thì biết nhận sai và xin lõi mà hôi, nhưng trái tim nó cũng cảm thấy nhói đau, nó biết nó đã làm anh buồn
Có nhiều thứ đã và đang hình thành trong e..Ko biết đến lúc nào nó sẽ bùng phát..e ko biết mình sai hay đúng vì e???Tại a??tại e???...ko biết đến lúc nào e sẽ thôi ko còn fải nghĩ quá nhiều về con đường của chúng mình..có lẽ e sẽ ko đi nổi nữa a à...có lẽ e sẽ gục mất thôi....và có lẽ e cũng fải nói rằng....e xin lỗi a......