1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIN LỖI ANH_NGƯỜI YÊU DẤU

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi absurb_vn, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. absurb_vn

    absurb_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI ANH_NGƯỜI YÊU DẤU

    Ngàn lần em muốn nói lời yêu anh, nhưng ko thể anh ơi. Có hiểu cho lòng em ko anh? Em xin lỗi anh, xin lỗi anh yêu rất nhiều. Em ko thể, dù biết như thế là có lỗi. Nhưng khi em đến với anh thì em còn có lỗi với nhiều người hơn. Và tội lỗi ấy rất nặng. Em chẳng bao giờ gánh vác được, có thể em hèn nhát, có thể em yếu đuối, nhưng em ko muốn người khác đau lòng vì em. Và em càng ko muốn anh đau lòng vì em. Em thật mâu thuẫn....
  2. absurb_vn

    absurb_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em k biết đó có fải là tình yêu k? Nhưng tình cảm đó đã làm cho em day dứt nhiều, băn khoăn nhiều, cả yếu đuối cũng nhiều. Em thật tồi tệ và xấu xa. Làm sao đây hở anh? Em đang cảm thấy bế tắc, thật sự bế tắc.Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như thế này. Cái cảm giác đó thật khó chịu.Em đang mong time trôi nhanh thật nhanh .Có lẽ về nhà và khoảng time xa anh làm em có quyết định đúng đắn hơn chăng? Em ko biết nữa nhưng em ko muốn, ko bao giờ muốn và chưa bao giờ em lại nghĩ mình ở trong tình trạng này cả. Một tình trạng mà ngay cả trong mơ em cũng ko hình dung được là mình lâm vào. Em biết anh hiểu em, nhưng chỉ một phần nào đó thôi. Ngay cả em cũng ko rõ bản thân mình muốn gì cơ mà. Thế thì làm sao anh có thể hiểu được cơ chứ.
    Nếu là ngày trước em sẽ cười vào mũi những đứa con gái nào có người yêu rồi mà vẫn hẹn hò với thằng khác. Thế mà giờ đây... Ở anh có một cái gì đó khiến em ko cưỡng lại được mình. Em ko thể nào điều khiển được lý trí của mình nữa rồi,mặc dù em biết mình có cá tính rất mạnh mẽ, nhưng em đầu hàng, như em đầu hàng trước anh...

Chia sẻ trang này