1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ, nhưng ý con đã quyết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nobitavotoi, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    he he .Tớ là tớ biết trường nào rùi đấy nhá.Tin ko?
  2. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0

    @thang2404: Cảm ơn bạn đã cho tôi thấy rằng bạn còn nghị lực
    [/quote]
    minh cũng kh phủ nhận với bạn là minh có nghị lực.trên này minh cũng có mọi thứ mà các SV ở đây mong muốn.nghị lực,bản lĩnh,sự tự tin là do mỗi con người phải tạo ra cho chính bản thân mình.
    mình cũng đã đọc tất cả các tâm sự của bạn ( mình nghĩ bạn và mình cùng tuổi,mình bỏ học 2năm cao đẳng rồi lên đây ) mình muốn nói với bạn là bạn đã thực sự nhìn lại bản thân mình chưa.mình thấy bạn luôn đổ hết tội lên các yếu tố khách quan.lúc thì do TRƯỜNG,con người,lúc lại do bố mẹ kh hiểu trong khi bạn cứ ngồi đấy mà ca thán.( xl bạn nếu mình nặng lời ) nhưng ở đây mỗi năm có hàng nghìn SV vào học chẳng lẽ họ cũng đều như bạn và SV trường này ra trường cũng có rất nhiều người thành đạt đâu có phải học xong ra là bỏ kh đâu.
    bạn nói rằng bạn cần 1 môi trường năng động mình nghĩ cái này cũng do mỗi cá nhân tạo ra cho mình,ở đây bạn cũng có thể đi làm thêm rất nhiều việc,bạn nói rằng bạn muốn xuống HN học cho năng động,mình kh phủ nhận học ở HN thì sẽ năng động hơn các tỉnh lẻ.nhưng để đc cái năng động đó bạn cũng phải đánh đổi nhiều thứ chứ kh phải tự nhiên mà có đâu ạ.
    bạn luôn muốn điều này điều nọ nhưng bạn lại luôn ngồi đây và đổ lỗi cho hoàn cảnh,cho gia đình như thế có công bằng với những j bố mẹ bạn bỏ ra cho bạn kh?.sao bạn kh tự đi làm những điều bạn muốn nó sẽ làm cho bạn năng động hơn đấy.
    chúc bạn tĩnh tâm.và có những lựa chọn phù hợp cho bản thân.
    ps: dù có thế nào thì mình cũng khuyên bạn là hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng vì như thế bạn sẽ đc nhiều thứ,nhiều thứ hơn là cứ ngồi đây và than vãn .............!
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    thế em có học trường đấy kh ?
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    nobitavotoi sống ở Hà Nội từ nhỏ mà... Chỉ từng ấy chữ thôi là đủ trả lời rồi.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nobita! Tại sao em lại nhận mình là Nobita? Nobita là người như thế nào thì ai cũng biết rồi. Tốt nhất em hãy là Dekhi, Xeko, hay thậm chí là Chaien, chứ Nobita thì ko làm nổi việc gì và chỉ biết suốt ngày ngồi khóc và than thân trách phận thôi.
    Chị hi vọng đây chỉ là cái nick, chứ ko phải bản tính của em cũng giống nobita nhé! Nếu ko thì Nobita và những bài tâm sự thế này cũng ko có gì là lạ!
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn này ko đọc hết Doraemon rùi. Cái tên Nobita trong truyện có ý nghĩa khá là sâu sắc đấy nhé. Và hơn nữa ... cái tên ko làm nên 1 con người.
  7. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã quá sẵn sàng cho sự năng động đó. Nào, làm nốt những việc cuối cùng. Chuẩn bị nào. Về với Hà Nội thân yêu - nhà của tôi...
    ...As strong as you were
    Tender you go
    I''m watching you breathing
    For the last time.
    A song for your heart
    But when it is quiet
    I know what it means
    And I''ll carry you home
    I''ll carry you home...


  8. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19

    Được Koji1987 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 31/07/2009
  9. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    --------------
    Welcome back to Hanoi. May fortune follow your every footstep.
    I wish you every success in your future endeavors.
    With kind regards.
  10. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Xin thưa chị là nếu có thể thì tôi chẳng thèm làm Dêkhi, Chaien với Xêkô làm gì. Tôi làm doraemon toàn năng. Nhưng sống ở đời đâu cứ phải cứ thích làm ai là được làm người đó. Trong tất cả mọi việc, từ khi sinh ra đến khi chết đi đều cần MAY MẮN, thứ không làm nên tất cả nhưng lại quyết định tất cả. Khi tôi dùng nick nobita không có nghĩa là tôi ám chỉ mình hoàn toàn như cậu ấy, nhưng đúng là tôi có nhiều cái không may y như cậu ta.
    Tôi rất ghét những người luôn cho rằng mình có thể nắm được số phận của mình, mình có đuợc thành quả ngày nay là do chính mình làm nên... Chính bọn họ đã phủ nhận may mắn khởi điểm hoặc may mắn quyết định trong từng giai đoạn mà họ có. Họ không hiểu được rằng khi nắm lòng bàn tay lại ta có thể nắm được phần lớn các đường quy định số mệnh, tình duyên, sự nghiệp... trong cuộc đời nhưng không có nghĩa là ta nắm được tất cả. Vẫn còn đó một phần nhỏ của các đường lộ ra, và may mắn của họ là thất bại không rơi vào cái phần nhỏ đó, vì thế nên họ kiểm soát được.
    Trong bài viết trước tôi có kể 3 câu chuyện, một về con bổ củi, một về cây xương rồng và một về người mặc áo gấm đi chơi đêm. Nó đủ sức đại diện cho những gì tôi nghĩ. Bên ngoài mà là đêm đen thì dẫu có đeo cặp kính hồng vào thì vẫn chỉ thấy một màu đen mà thôi...

Chia sẻ trang này