1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ, nhưng ý con đã quyết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nobitavotoi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chủ topic nhưng những dòng tâm sự này mình đã đọc trước đó rất lâu. Bạn chủ topic trc (ko biết có phải bạn ko) luôn tự nhận mình là thiên tài và bạn ý ghét ngôi trường bạn ý đang học là ĐH Nông Nghiệp. Bạn ý có 1 niềm đam mê rất lớn với ngoại ngữ (cụ thể là TA). Bạn ý cho rằng ở VN chắc ko có được mấy người có trình độ ngang bạn ý. Sau đó bạn ý còn kể là bạn ý có 1 cô bạn gái người HN, rất xinh, cũng rất thik học Ngoại ngữ. Bạn ý đã hỗ trợ bạn gái rất nhiều, nhưng rồi sự thực thì bạn gái bạn ý ko có được những năng khiếu thiên bẩm như bạn ý nên đã thi j đó ko đạt được số điểm mà bạn ý kỳ vọng. Rồi 2 người chia tay....
    Topic đó 1 thời đã gây 1 sự tranh cãi cũng gay gắt ở ttvnol và là topic tớ thường xuyên vào xem nên tớ nhớ rất rõ. Nếu bạn chính là chủ topic tớ ko hiểu tại sao bạn lại lập 1 topic mới với nội dung y như vậy mà ko update vào topic cũ???
    Nếu bạn ko phải là bạn ý, sao bạn lại copy and paste những điều ko phải là minh???
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Haizz...
    Bạn chủ topic ợ, học thì chả bao giờ là muộn đâu. Nếu thật sự việc chuyển sang học ở một trường ĐH khác, thật sự khiến bạn thỏa mãn, hài lòng, lạc quan, vui vẻ, thì tớ hoàn toàn ủng hộ. Chỉ có điều, tớ sợ rằng, khi đứng bên ngoài, khi còn chưa với đc nó, thì bạn thấy nó lung linh, bạn thấy nó đẹp đẽ, bạn thấy nó là thiên đường, tới lúc bước chân vào rồi, đc một thời gian, bạn lại thấy nó chả khác j cái... toilet nhà bạn, bạn lại muốn ra, thì phiền lắm đấy
    Nhà bạn không phải khá giả j (theo những gì bạn viết), nếu là tớ, tớ sẽ cố gắng học nốt cho xong, kiếm cái bằng và đi xin việc, chứ nhất định tớ không bỏ học để thi lại một cái ĐH khác, rồi lại nhìn bố mẹ còng lưng ra nuôi mình. Buồn lắm bạn ạh
    Last but not least, có bao giờ bạn thấy rằng, vấn đề không phải nằm ở cái mảnh đất mà bạn đang sống, ở cái trường mà bạn đang học, mà vấn đề nằm ở chính con người bạn, chính thái độ sống của bạn, hay không???
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bác chủ topic theo đạo? Em thấy những người theo đạo rất hay có tư tưởng bi quan.
    Xin lỗi, bác định bỏ trường này để vào trường nào? Khi mà cả cái đất VN này hầu như trường nào cũng như trường nào?
    Em hỏi bác, hồi bác đỗ ĐH, bác có là thủ khoa cái trường bác đang học không? Nếu có, có lẽ bác là thiên tài lạc lối. Còn nếu không, bác bình thường như bao người khác cũng bình thường như thế. Và thử hỏi cái điểm của bác, nếu thi vào trường bác thích thì bác có đỗ không?
    Bác đã chịu được 5 năm, thì thôi, cố mà chịu nốt, có cái bằng rồi, bác thi thêm ĐH nữa cũng không ai ngăn cản. ;). Còn em chỉ sợ, bác bỏ đây đi (bỏ phí 5 năm), để thi sang ĐH made in VN khác thì có ngày bác đòi tự tử. Lúc đấy em chả can.
    Nhà bác nghèo, nếu bác thực sự giỏi, và là 1 thiên tài. Em nghĩ không thiếu các suất học bổng sang nước ngoài. Vậy em hỏi bác lý do gì, đến giờ phút này cái tên của bác vẫn chưa được báo chí nói tới như một tấm gương nghèo vượt khó????
    Được dookei sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 31/07/2009
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Hóa ra bác chủ topic này là bác thongthien... ah? :))
    Em nhớ mãi ấn tượng về bác là trong một topic nào đấy bác xui chủ topic đó đi tự tử đi để về với chúa. Ack ack.
  5. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    @ westriver: Nếu bạn để ý hơn và nhìn nhận đúng sự thật thì tự bạn hoàn toàn có thể trả lời được tất cả các câu hỏi mà bạn đặt ra. Những gì bạn viết có rất nhiều điều sai lệch. Tớ không tin là bạn "nhớ rất rõ" topic đó Còn vụ tranh cãi trong đó cũng không có gì là quá nặng nề. Có một số bạn nóng mặt thích chơi tiếng Anh với tớ thì tớ chơi với các bạn ấy thôi
    @skid_row, dookei: Tôi hiểu ý hai bạn nhưng có lẽ các bạn chưa hoàn toàn hiểu những gì tôi viết. Tôi cũng có nhiều bạn học rải rác ở nhiều trường khác nhau, tôi cũng hiểu tình trạng của các trường cũng chưa chắc đã khá hơn trường tôi là bao. Tuy nhiên việc tôi muốn đổi trường không hẳn là vì vấn nạn (chung) trong trường. Tôi muốn đổi trường là vì muốn một tìm đến môi trường năng động để phát triển bản thân chứ không phải im lìm như cái nghĩa địa này. Tôi chỉ sợ khi tôi về được với nơi đó thì tôi đã không còn trẻ nữa. Như thế thật tệ và tôi sẽ ôm hận cả đời.
    Hiện tại có 2 phương án là đi và ở. Tôi đã nghĩ lại rồi. Đúng là không nên làm khổ bố mẹ nữa. Nợ đời mà. Tôi quyết định sẽ cố gắng hết sức để cứu vãn tình huống hiện tại để được ở lại trường. Còn nếu không thì tôi tính phương án 2 vậy. Về HN, thi lại khối D, chọn chuyên ngành là một ngoại ngữ nào đó mà tôi chưa biết...
    Còn chuyện này nữa với mún nói với bạn dookei. Cái topic đó ngay từ đầu tôi đã biết thừa là một câu chuyện bịa đặt, một trò câu khách rẻ tiền không hơn không kém nên tôi thêm tý lửa cho mọi người tranh cãi cho vui thôi. Thế nhé!
    Và anh sẽ không bao giờ không bao giờ anh bó tay...
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bác nghĩ được thế là tốt.
    Trong một ngôi trường như bác tả, em nghĩ bác cũng chẳng khó khăn gì để giỏi và nôỉ bật hơn hẳn những ng khác và ra trường vơí cái bằng đỏ đê? làm hài lòng bố mẹ.
    Vấn đề nưã, bạn muốn năng động, hãy tham gia vào đoàn thanh niên, em thâý trường nào cũng có mà.
    Vơí lại, quan niệm của em là, hãy biết chấp nhận một số thứ, cố gắng thích những thứ mình ghét, và nghĩ thoáng ra sẽ dễ sống hơn nhiêù. Ơ? đơì không phải cái gì hay lúc nào cũng theo đươcj ý mình. Thôi thì châps nhânj và coi đó như là thưr thách của cuôcj sôngs thôi bác ạ.
    Chúc bác thành công vơí con đường này. ;)
    Bác ở HN?
    Nhà bác ở khu nào mà phải ở trọ?
    Cái vietkey làm sao mà gõ tiếng việt như dở hơi. :((
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ở HN nhưng hiện tại tớ không ở HN.
    lol. Cái đoàn thanh niên trường tớ có cũng như không thôi. Tớ cần là môi trường năng động để tớ phát huy sở trường của tớ trong môi trường đó chứ không phải là năng động tham gia mấy hoạt động nhảm nhí của nó. Để tớ nghĩ xem chữ "nhảm nhí" có đúng không nhé? Chài, nhớ lại mấy lần đoàn tổ chức ca nhạc lần nào chúng nó cũng hát toàn những bài nhạc đỏ với chả dân ca. Chắc tại vì mấy bố lãnh đạo ngồi dưới nên mới thế. Lại nhớ cái lần xin trường tắt điện 1 tiếng ủng hộ "giờ trái đất", lên hỏi con mụ quản lý bên đoàn thì nó buông một câu "Mấy đứa mày còn trẻ quá nên mơ mộng chăng?". Chán hẳn.
    Còn ở trường tớ mà đòi giỏi hơn hẳn mọi người về chuyên môn á? Lol. Có mà chỉ có con giáo viên thôi. Tớ nói câu này nhiều bạn cho vô lý, nhưng tớ chắc như đinh đóng cột là ĐH Bách khoa chưa chắc học đã khổ bằng cái trường điên rồ này. Đúng là ở đây tớ rất nổi tiếng, nhưng nổi là vì sở trường của tớ chứ không phải vì chuyên ngành. Hic. Tớ làm cộng tác viên cho phòng QHQT, phiên dịch viên đa ngôn ngữ của trường nên tớ biết, ở đây chỉ có một điểm duy nhất gọi là được: sự ngoại giao của trường với các trường khác trên thế giới. Hết.
    Còn chỗ này bạn đừng nghĩ đến hai chữ "năng động". Công việc làm thêm gần như duy nhất là gia sư, kiếm một buổi 30-50k. Môi trường gần như không có tính cạnh tranh nên con người cũng phè phỡn, chẳng có động cơ nào mà cố gắng đâu. Hic
  8. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, ai gửi link đấy cho mình được không? Để mình xem thử, đây có phải là triệu chứng tâm thần thời kì cửa sổ của những người quá thông minh, hay chỉ là kiểu tự sướng theo trường phái AQ...
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lại là bạn meotom. Hì, bạn thì tớ biết rồi. Merde! Tớ đang nghĩ không biết ai đã unleash bạn vào lúc giữa trưa để bạn thở ra những lời này, nhưng tớ nghĩ là thay vì cố chứng tỏ cho mọi người thấy sự thiển cận trong những suy nghĩ nhỏ nhen đố kỵ đó thì bạn nên tự cố gắng cho bằng người ta. Như thế là tốt mà. Đừng tự làm mình tức tối nữa, bạn nhé!
    Bạn đây muốn "bay" thì cứ "bay" thoải mái đi. Tớ không thể muzzle bạn nhưng cũng không bố thí thêm lời nào cho bạn nữa đâu
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Quên mất chưa trả lời câu này của bạn. Tớ muốn bạn đọc lại những gì tớ viết để nhắc lại cho bạn một điều là không một người nào khi nắm tay lại có thể nắm toàn bộ các đường quy định số phận trong lòng bàn tay của mình. Tớ không giải thích gì thêm nữa

Chia sẻ trang này