1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ, nhưng ý con đã quyết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nobitavotoi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào topic của "Nobita vô số tội " và cũng là lần cuối để cm. Chúc mừng bạn vì theo tớ cảm nhận, bạn đc hầu như mọi người trong box ts hoặc ghét ( nói ko thik cho nó nhẹ nhàng nhở ) hoặc coi thường
    Mình lun ấn tượng ko- thể- nhá được với bạn này khi có 1 loạt các nick ở box ts. Dễ phải nhiều hơn số tuổi (23) của bạn ấy nhỉ ... Rồi còn nhớ vụ tranh luận giữa sự " toàn bích" với chả sứt mẻ bích... giữa bạn và (...). Ôi, hồi í ngưỡng mộ bạn í lắm . Có ai lôi hộ tớ cái topic í lên ko nhờ
    Bạn nì lúc nào cũng sống trong ảo tưởng và tự sướng . Thật thế! Lúc nào cũng nghĩ mình hơn người, mình tài giỏi... thật vãi chưởng... Mà bạn học cái jè nhỉ? ĐH Công nghiệp Thái Nguyên à ??? Thấy hay bất mãn vì ngôi trường í có lẽ ko xứng đáng với những thiên tài như bạn. Sang Havard mà học ấy ạ .
    Thoai, ném đá thế thôi. Đi ra đơi
    P/s: ở đời phải biết mình là ai!
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Động đúng chỗ của anh Mèo rùi. anh mèo đâu nhỉ?
    @chủ top: quả thật ngưỡng mộ anh về khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nhưng chỉ có điểm đó thôi.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: ôi bạn yêu quý, câu này của bạn làm tớ đang ngồi suýt ngã ra khỏi ghế vì buồn cười. Bạn muốn thi khối D, mà lại chọn khối mà ngoại ngữ đó bạn chưa biết. Chưa biết nghĩa là điểm ngoại ngữ của bạn là 0 tròn trĩnh. Dù văn toán của bạn có là perfect, 10/10, thì tổng số 20 đảm bảo bạn ko thể vào được một trường tử tế (như bạn mong đợi) đâu. Ôi càng ngày tớ càng thấy bạn trên mây trên gió quá đi mất
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 02/08/2009
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Hic, mình mới đến nên ko biết, thì ra có quá nhiều giai thoại quanh bạn chủ topic.
    Bạn ạ, bàn tay nắm giữ môt phần các đường quy định số phận cũng có nghĩa là chính bàn tay có thể thay đổi được phần nào định mệnh ấy. Hãy thắp lên ngọn nến nhỏ thay vì ngồi nguyển rủa bóng tối. Hãy cố gắng sống tốt, và làm tốt những gì trong tầm kiểm soát của mình, còn những gì phụ thuộc vào sự may rủi thì đành phó mặc vậy, dù có thất bại cũng không buồn vì dù sao mình cũng đã làm hết khả năng rồi.
    Những người bạn trong box này, có thể nặng lời với bạn, nhưng mình tin là họ đều có ý tốt muốn giúp bạn thôi.
  5. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ tài năng của bạn
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn nì nhớ zai.
    vào nick của cậu ấy thì có cái topic post trước kia thôi chứ lôi kéo làm gì.
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết ở đây có thể là chưa biết chọn ngoại ngữ nào. Chứ ko hẳn là chọn 1 ngoại ngữ mà bạn ấy chưa biết.
    Mà em thấy có trường dạy tiếng Trung mà thi đầu vào là khối D1 cơ mà.
    Sao mọi người cứ xoáy sâu vào đả kick người khác theo suy nghĩ của mình nhỉ. Có vui vẻ j đâu ... Đây chỉ là 1 cái box Tâm Sự.
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ngồi khóc lóc hoài...
    Dám cá năm sau lại có cái topic y dư lày, nguyên những câu này...
    Đời cơ bản là chả có gì, nên chả vừa ý được đâu, nhể ?
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Em ạh, có câu này: Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng. Thật ra chị cũng ko muốn nặng lời với bạn chủ topic, ừ thì âu đây cũng chỉ là một cái box Tâm sự, tất cả chúng ta đều là những kẻ qua đường, nào ai biết ai là ai. Tuy nhiên, chị cảm thấy vấn đề của bạn ấy là ở chỗ, bạn ấy chưa nhận ra được vấn đề của bạn ấy nằm ờ đâu. Con người ta ai chả muốn mình sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi, đủ đầy, nhưng thử hỏi trên đời này số phần trăm được may mắn như thế liệu được bao nhiêu. Trong khi đó số lượng những con người bất hạnh lại vô vàn. Thật ra nếu làm một phép so sánh, thì đúng là ngước lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng lại thấy có nhiều người chả bằng mình. Vấn đề là người ta phải biết mình là ai, mình có những lợi thế j, khuyết điểm j, và sử dụng nó ra sao để phục vụ cho cuộc sống của mình cũng như đạt được nhữn mục tiêu mà mình đã định ra.
    Về phần bạn chủ topic, chị cũng không theo dõi những topic trước của bạn ý, nhưng chỉ riêng topic này của bạn ý, cũng đã phần nào thấy được con người bạn ý. Tại sao lại có những người rất nặng lời khi vào topic này em biết không? Bởi vì mọi người muốn bạn ý hiểu ra rằng, nếu bạn ấy không thay đổi cách nhìn, thay đổi nhận thức về cuộc sống, thì mãi mãi bạn ấy không bước ra khỏi được cái "bi kịch tinh thần" mà bạn ấy đang ấp ủ trong tâm hồn, và bạn ấy sẽ không bao giờ biết được thế nào là cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện. Không phải cứ vuốt ve, chia sẻ bằng những lời lẽ dịu dàng, nhẹ nhàng mới là có lòng thành với người khác em ạh. Có những lúc, một lời nói thẳng nhưng đau còn có giá trị gấp vạn lần hàng triệu lời nói mơn trớn, lọt tai, khi người ta muốn thức tỉnh một ai đó.
    Còn một điều này nữa, xuyên suốt cả topic này, chưa hề có một lời nào bạn chủ topic nhận là mình kém cỏi. Nói thật nhé, dù cho nhà bạn nghèo thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu bạn quả thật có thực tài, thì việc xin học bổng đi du học nước ngoài thật sự cũng không phải là quá khó. Bố tớ là giáo viên dạy ngoại ngữ nên tớ rất biết. Học sinh của bố tớ có những người nhà thật sự rất khó khăn, mà còn ở nông thôn, bố mẹ chỉ là nông dân. Nhưng khi đỗ được trường chuyên của thành phố, họ đã nỗ lực không ngừng và trong số họ đã có một con số đáng kể, xin được học bổng đi du học nước ngoài, và bây giờ đã về nước làm việc, thật sự họ là những con người rất thành đạt. Những lúc họ qua thăm gia đình tớ, trò chuyện với họ tớ đã học hỏi được rất nhiều điều và thật sự khâm phục những con người nghị lực và tài giỏi ấy. Và bạn ạh, dù hoàn cảnh của họ trước đây thật sự rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ tớ nghe một lời oán trách hay than thở của họ về sự thiệt thòi ấy, chưa bao giờ...
    Có lẽ những lời cần nói tớ đã nói hết với bạn chủ topic, mong bạn tỉnh táo và sáng suốt để tìm ra con đường đúng đắn và phù hợp với bạn cũng như gia cảnh của bạn. Tớ sẽ ngừng post bài ở topic này.
    Thân
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 03/08/2009
  10. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ muốn dạy dỗ, khuyên răn, làm tỉnh ngộ 1 ai đó thì trước hết mình fải biết mình có gì.Cùng là con người thì bằng nhau cả thôi.Mọi người đều có quyền sống và làm theo những gì họ muốn.Hãy làm thánh nhân để chỉ lối dẫn đường...

Chia sẻ trang này