1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ, nhưng ý con đã quyết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nobitavotoi, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienang

    bienang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gái 87 có khác nhỉ. Viết câu văn ước lệ, triết lý, giáo điều và không có tính thực tiễn.
    Đọc bài của bạn chủ topic là mình nhớ đến em trai mình. Nghe nó kể thì cũng học ở trường nào xa xôi khỉ ho cò gáy lắm, đường đất bụi mù, rồi trường "có tiếng" thật nhưng mà cũng có những vấn đề giống trường bạn nobita (mạng không vào đường, không đăng ký học kịp được, giáo vụ làm việc không đúng, v.v... và v.v...). Có lần vì lỗi của giáo vụ (hay phòng quản lý SV gì đó) mà em trai mình còn tưởng bị rớt không cho đi học tiếp nữa.
    Nhưng thái độ và cách nhìn nhận của em trai mình khác bạn. Nó bực thì bực thật nhưng vẫn cười toe toét phới lới với những điều đó. Cùng một vấn đề nhưng cách con người ta phản ứng với nó sẽ tạo ra "cuộc đời" của họ thế nào. Như bạn chủ topic là phản ứng tiêu cực, thì cuộc đời của bạn bị ám bởi tiêu cực. Bạn có thoát khỏi cái giếng này thì cũng rơi vào 1 cái giếng tiêu cực khác thôi. Còn như ví dụ em mình, cho dù nó sống trong tiêu cực, nhưng phản ứng của nó là tích cực. Cuộc sống của nó bao giờ cũng vui vẻ yêu đời thoải mái.
    Bạn đừng kể lể nhà bạn nghèo nữa nhé. Vì không chỉ mình nhà bạn nghèo đâu mà "làm tủi nhục" mà ca thán "tại vì nghèo mà tôi không tỏa sáng thành thiên tài" được. Bạn không tỏa sáng được không phải vì cái nghèo ngăn trở, mà bởi vì bạn không phải là thiên tài để vượt qua cái nghèo.
    Bạn giỏi 5, 6 ngoại ngữ? Who cares? Bạn có giỏi 10 ngoại ngữ đi thì cũng không khác gì 10 người khác biết những thứ tiếng ấy. Sự khác biệt là người ta biết tận dụng phát huy khả năng của mình thế nào để đứng trên hoàn cảnh. Bạn là một kẻ hèn nhát, đàn ông con trai gì mà nghe Secret Garden với chỉ biết cầu đến Chúa rồi ngồi ủy mị trông mong Ngài cứu vớt. Bạn nghe cái thể loại S.G hèn gì mà không thui chột ý chí. Đàn ông phải biết phấn đấu mà vượt lên số phận chứ đừng nói "số phận tôi là thế" rồi trốn tránh muốn sang một cái giếng khác ngồi mơ trời xanh mây trắng.
    Một người có con mắt tiêu cực và tinh thần bị mê muội thì cho dù bạn thay đổi hoàn cảnh và môi trường, con người bạn cũng không thay đổi. Bạn sẽ lại nhìn thấy tiêu cực và ảo mộng về một "thế giới tươi đẹp hơn" ở "một nơi nào xa lắm".
    Đừng cho rằng mình là thiên tài thông thiên giáo chủ. Bạn có rao danh mình khắp thiên hạ cũng chỉ nghe những lời mỉa mai dè bỉu mà thôi. Thiên tài không cần rao danh, người khác sẽ tự rao cho thiên tài.
    Còn bạn, cũng có danh đấy, nhưng người ta rao kiểu khác.
  2. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Chài, lại là chú quadang. Không biết lần trước anh chơi tiếng Anh với chú chú có thích thú không Chú cứ clone nick tùm lum mà cắn càn vào anh làm anh thương chú quá. Nếu chú muốn nếm mùi nhục lần nữa thì anh sẽ bố thí thêm cho chú
    Khi tôi viết topic này tôi đã đoán sẽ có những tên đầu to óc quả nho nhảy vào đả kích nên tôi chả ngại. Tôi còn thấy thương hại thay cho chúng nó. Đấy, vị nào thích "bay" thì cứ "bay" tẹt ga đi. Tôi không muzzle các vị được nhưng cũng chả phiền vì tiếng "bay" của các vị đâu. Tẹt đi
    Tôi còn muốn nói một điều nữa là dù các bạn có ý tốt hay không tốt cũng xin nhớ cho là tôi chưa hề rêu rao gì về việc tôi rất giỏi thế này tôi siêu phàm thế kia. Nếu tôi có viết điều gì đó ra thì đó là sự thật. Vì thế các bạn đừng có đặt điều mà làm xấu hình ảnh của tôi trong mắt người khác. Tôi thấy thương thay có nhiều kẻ chưa tìm hiểu kỹ đã buông lời phê phán.
    @coco13, koji1987: Con người ai cũng có sự nhỏ nhen đố kỵ. Sự đố kỵ của con người khiến người ta không còn thời gian mà khám phá chính mình nên người ta cho rằng người ta bất tài, sợ người khác hơn mình, đó cũng làm tâm lý bình thường thôi. Tớ đủ thông minh để hiểu sự nặng lời đó là khuyên nhủ hay ghen ghét. Tớ chả trách mấy vị kia, vì hạng người như thế tớ gặp đầy. Tớ không ngại mấy hòn đá của họ đâu Cảm ơn các bạn.
    @skid_row: Những lời khuyên răn nghiêm khắc thì em rất trân trọng, nhưng những lời mang tính mỉa mai của họ thì em khinh. Chính em lại thương hại thay cho những khối óc quả nho đó.
    Trở lại vấn đề của em, đúng là em chưa bao giờ có cảm giác thanh thản. Ngày nào cũng phải đấu tranh nội tâm, mệt muốn chết. Hic. Còn vấn đề học bổng thì chị chưa hiểu trường em rồi. Học bổng to chỉ về tay con ông cháu cha thôi. Còn nếu muốn tự lực có học bổng thì phải rất giỏi chuyên ngành cộng với ngoại ngữ khá. Trường em mà đã giỏi chuyên ngành tất phải học cật lực, vì nó điên hơn BK nhiều. Mà đã giỏi chuyên ngành tất ngoại ngữ sẽ chẳng ra gì. ( Em dạy luyện thi toefl và HSK trong trường nên em rất hiểu vấn đề này ) Còn xin học bổng ngoài thì em vốn đã ghét cái chuyên ngành của em nên cũng chẳng thể học tốt được Và em vẫn muốn nhấn mạnh một điều: Người có may mắn chính là người không xui xẻo.
    Thôi không sao. Em cũng không còn muốn được du học thế này thế kia nữa. Em chỉ muốn được trở về và làm lại, học ngành mình thích, sống trong môi trường mình thích, vậy là đủ rồi. Cảm ơn chị
    Sáng nay thời tiết thật dễ chịu
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    1. mình hơn tuổi bạn nhiều nhá.
    2. mình dùng một nick duy nhất.
    3. bạn thấy bài nào mà có vấn đề với bạn thì bạn cứ bảo người ta vào giải thích nhá.
    vì những lí do ở trên, mình đề nghị bạn xin lỗi mình công khai ở trên này !
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh qua_dang ơi, anh thông cảm đi. Ngay từ khi vào đọc topic này thấy bạn ý bê nguyên xi từ 1 topic cũ vào để làm post mới em đã thấy có vấn đề. CHẳng nhẽ sau bao nhiêu thời gian (từ topic cũ đến mới) ko đủ để cho bạn ý thoát khỏi ngôi trường cũ hay sao?
    Thực ra tớ nhớ topic cũ của bạn vì nhớ thái độ của bạn cứ như nhím xù lông ra khi mọi người có ý phê bình bạn. Khi post bài công khai, bạn cũng nên xác định, sẽ có người đồng tình, có người phản đối. Nếu bạn chỉ muốn nghe ý kiến khen ngợi và cảm thông thì bạn ko nên chọn diễn đàn này để post.
    TỚ cũng muốn khuyên bạn (Chắc bạn còn ít tuổi hơn tớ, vì bạn vẫn còn đi học ĐH, và tớ thì đã ra trường 3 năm rồi) trc khi trách mọi người và môi trường xung quanh ko tốt, hãy tự xem lại mình có tốt hay ko. Tớ rất thik 1 câu mà có 1 bạn trong này lấy ra làm chữ ký: " ĐỪNG TỰ HÀO TÔI NGHÈO MÀ HỌC GIỎI, HÃY SUY NGHĨ TẠI SAO TÔI GIỎI MÀ VẪN NGHÈO" Tất nhiên, thiên tài trc khi được là thiên tài thì người ta cũng phải chịu cs rất khổ, cũng bị chê bai, bị hắt hủi chán rồi mới vươn lên được. Nếu thực sự bạn là người có tài, tôi mong bạn nên tiếp thu ý kiến của mọi người với thái độ tích cực nhất
  5. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thật là vãi chưởng
  6. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn nobita tưởng tôi là nick khác của Qua_dang à? Tôi xin nõi rõ với bạn và mọi người 2 nick này không hề có mối quan hệ j với nhau. Ôi zời, lại phiên bản bảo Nam béo và dungcotmo là 1.
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Ngứa hết cả hàng
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @kenix: Bạn ấy không nói bạn ấy là THIÊN TÀI, chỉ nói mình có khả năng THƯỢNG THỪA thôi.
    http://ttvnol.com/f_544/1051610.ttvn#12748160
    Còn topic mà các bạn muốn tìm đọc thì đây này: [topic]1128072[/topic]
    @ Chủ topic: Năm ngoái bạn post bài chửi lung tung sau lần bạn bị cấm thi 4-5 môn (do bỏ học quá nhiều) đến độ bạn sợ không tốt nghiệp được thì bây giờ sao rồi? Đã thi lại chưa? Đã tốt nghiệp chưa?
    Đời này rất không công bằng, tôi đồng ý với bạn. Nhưng thay vì chấp nhận rằng mình rủi ro nhiều hơn kẻ khác để BÌNH TÂM mà sống và làm việc ở mức tốt nhất mình có thể, thì bạn lại thích TỰ ĐAY ĐI ĐAY LẠI VỚI MỘT NỖI KHOÁI TRÁ rằng bạn là kẻ thiếu may mắn.
    Việc bạn thiếu may mắn là một thực tế. Còn ứng xử thế nào trong hoàn cảnh đó thì lại tùy vào bạn.
    Mấy ngoại ngữ bạn học lẹt phẹt thì có gì mà khoe? Bạn có internet, cứ liên hệ với 1 cty biên phiên dịch nào đó để họ đưa job biên phiên dịch cho mà làm. Giỏi hơn nữa thì tự đề nghị 1 NXB 1 quyển sách để nó mua bản quyền rồi thuê bạn dịch đi. Đấy, cứ làm xem thử có làm hết việc không chứ ở đó mà ỉ ôi than thở cả ngày.
    Người gặp xui rủi thì đời này nhiều. Người ưa thích gặm nhấm cái hoàn cảnh bi đát của mình và nhất quyết không chịu làm nó khá hơn thì ít.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, tôi tưởng một thứ thử thách rất hiện đại (hiện đại = thuộc thời đại bây giờ) là một ng (tự xem mình là) năng động phải sống ở nơi có nhịp sống chậm chứ.
    Bạn đòi hỏi cơ hội gặp ''thử thách hiện đại'' để khẳng định mình thì bạn có rồi đấy: Bạn đang gặp khó khăn A, hãy làm sao để vượt qua A.
    May mắn thì có thể bạn thiếu, nhưng bạn muốn có thử thách thì bạn ĐANG có đấy, mời bạn vượt qua đi.
    Bạn còn bé tuổi, lại chưa đi làm, nên chưa hiểu hết nghĩa của mấy chữ THỬ THÁCH thì phải. Chắc bạn tưởng thử thách nghĩa là bạn chỉ dịch đuổi được từ Anh sang Việt mà người ta giao cho job dịch đuổi Việt sang Anh? Kiểu ấy là thử thách chuyên môn bạn ạ. Còn cuộc sống thì còn có dạng thử thách này nữa: Chẳng có ai kêu bạn đi dịch cả và bạn phải tìm cách làm ng ta biết tới và tin tưởng khả năng bạn để giao job cho bạn.
    Giờ bạn hiểu nghĩa chữ THỬ THÁCH chưa? Bạn còn cần chờ thử thách chủng loại gì nữa như ở post trên? Bạn đang thừa thử thách mà bạn 5 năm nay không vượt qua nổi rồi nè.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Thôngthiên mâu thuẫn lắm nhé. Bạn từng viết khác mà. Link: http://ttvnol.com/tamsu/1145260/trang-2.ttvn#14703252
    Trừ khi ''1 củ'' không là ''1 triệu'' mà là ''100k'' thì mới hợp lý.
    Nói chung là bạn viết nhiều thứ rất chỏi nhau. VD khoe mình học giỏi vài thứ nhưng viết ra thì lại tệ. Khoe mình kiếm tiền giỏi rồi lại than mình nghèo. Khoe mình năng động nhưng mà cứ than thân trách phận. (Năng động sao lại vậy???)

Chia sẻ trang này