1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ, nhưng ý con đã quyết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nobitavotoi, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badseed

    badseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Ôi bạn ơi, ko biết bạn từ trước để cùng chia sẻ. Tớ cũng cùng tâm sự với bạn đây. Tớ tủi thân lắm vì mình thiếu may mắn nên không có được thử thách mà tớ ưng ý. Tớ ứ thích thử thách hiện tại của tớ, nó không hiện đại, tớ thích thử thách hiện đại cơ! Cuộc đời thật là bất công với tớ, tớ chỉ thích cái thử thách kia mà cũng không có được nữa chứ! Bất công, bất công!
    [nick]
    Được badseed sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 26/08/2009
  2. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khúc phóng túng cung Dm, opus 16, viết cho quần chun và áo số của nhà soạn nhạc online vĩ đại người Việt :vnexpress.net : http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/08/3BA1275D/
    Kẻ thua cuộc luôn đổ lỗi cho sự may mắn.
    18 tuổi Nobita dạt nhà rồi sa chân vào 1 trường đại học, để rồi phải chịu mức án 5 năm với các hình phạt như thi lại và học lại.
    Bước sang tuổi 23 nhưng Nobita, nam tù nhân đang cải tạo trong 1 trường đại học dân tộc thiểu số có dáng người phồn thực như người phải chịu nhiều sung sướng và có vẻ mặt quần chúng của cộng đồng thiểu năng.
    Nobita bước chân vào trại tâm sự thấm thoắt đã được dăm tô bích với tội danh vĩ cuồng. Nhà ở đâu không ai biết, chỉ biết thiếu niên này sinh ra trong 1 gia đình bất hạnh khi bố phải đi làm liên miên, mẹ thì ngày ngày tất tưởi với công việc để kiếm tiền trả internet cho con.
    Phải khi đến tận 6 tuổi, thiếu niên này mới được đi học lớp 1 như bao bạn bè khác, nhưng kể từ khi chưa biết đọc, Nobita đã nói viết thông thạo 5 thứ tiếng và thuộc làu các truyện tranh *** Nhật. Cho đến khi lập tô bích này, bé trai này đã viết thư cho bố mẹ vì mặc cảm với số phận trung tiện rong online và bị các giáo sư đương thời- những người phải nói được ít nhất 2 ngoại ngữ theo quy định hiện hành- ghen ghét và xa lánh.
    Cám cảnh gia đình không đủ tiền đưa đi du học, Nobita trốn mình trong thế giới ảo với nick chat đậm chất suy tư và giàu chất đạm hữu cơ : votoi (*) Nhân 1 hôm ngồi trong Hardrock cafe nghe Secret Garden, Nobita bỗng nhận ra 1 điều : Chim bồ câu ị vào đầu mình là cố ý chứ ko phải vô tình như mọi người vẫn nói.
    Bước vào tuổi loser đầy mộng mơ, Nobita có người yêu. Và cũng từ khi bị gái đá liên tiếp thọt hạt lên cổ, Nobita bỗng thay đổi hẳn. Cậu chàng lập ta hẳn 1 giáo phái tên chữ gọi là bộ Khuyển, dịch ra tiếng tây lại là Sinh. Tự phong làm giáo chủ, lấy tôn chỉ là nhạc sến và google translate làm điều luật, lại phong chính mình làm tín đồ duy nhất, ngày ngày lên ttvnol há miệng cho mọi người đi nặng đi nhẹ kiếm năm trăm một nghìn làm điều hạnh phúc.
    Từ khi online vào ttvn, Nobita gia nhập vào đội quân biểu tình đòi hỏi giải Nobel . Thiếu niên đang tuổi tiền mãn teen nói : « Em bỏ học cả mấy tháng để vào ttvn hóng hớt. Mọi thứ sinh hoạt đã có bố mẹ lo, còn em thì thưởng thức chất thải trí tuệ của chính mình. »

    Bố mẹ kiếm tiền cực nhọc thế nào, Nobita ko cần biết. Chỉ biết ngày ngày vào tâm sự chém gió, ca khúc tình sầu và thở than cho kiếp sinh viên.
    Nhờ vào năng khiếu đặc biệt của mình về ngoại ngữ, Nobita đã được 1 tập đoàn phim heo đa quốc gia mời về làm chuyên viên ***g tiếng. Lại thêm dàn nhạc thở quốc gia « Back Door » mời chàng về giảng dạy. Ở đây, cùng ******** đồng tính có nick chat là là Thông Thiến, hai bên đòi tâm sự trong quần chúng.
    Một lần, theo kịch bản, Nobita mời chàng trai đó về topic và đàm đạo về sự bất định trong quy hoạch lãnh thổ của người da đen, rồi chấm chấm loạn zâm back door. Thấy bạn chat cũng « sởi lởi trời cho » 1 cách kiệt xuất, cả hai bèn dìu nhau vào topic vòng vèo tận trang mười mấy để bàn chuyện yêu đương.
    Tại hiện trường, các ttvnolers đầu (t)óc bình thường xông ra bốt bài lia lịa, hấp riêm tập thể rồi vu cho Nobita và Thông Thiến là gay, phê đê, sun of a beach. Ngay sau đó, 2 thiếu niên vĩ cuồng phải bỏ nick chạy lấy người. Nhưng theo lời khuyên của các mods và các ttvnolers, Nobita và Thống Thiến ko còn tổ chức giảng đạo lưu động nữa và ra đầu thú với cơ quan chức năng. Một cán bộ trại giam lo lắng ko biết sau khi mãn teen, thiếu niên này sẽ sống ra sao khi không nghề, không học hành và thiếu sự chăm sóc từ gia đình.
    (Theo Khoa học và Thần kinh)
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đêm mất ngủ, ngồi đọc 2 topic của bác nobita thư giãn quá, muốn comment nhưng mà những gì muốn nói thì mọi người nói hết rùi, với lại bác chủ topic cũng đã hết thuốc chữa.
    Tớ vào chỉ để vote cho afunnyman thui ạh.
    Thui tớ đi ra mau chứ ko chủ topic lại ném cho vài quả nho thì mệt lắm
  4. wildthing

    wildthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng muốn được sống theo ý mình, được làm điều mình thích. Nếu bạn muốn đạt được những điều đó bằng sự nỗ lực của chính mình thì mong muốn đó lại càng đáng trân trọng. Nhưng đọc bài của bạn tôi thực sự không hiểu bạn muốn gì.
    Bạn muốn "được sống theo đúng nghĩa của nó" thì đây là cơ hội cho bạn đó. Người ta có câu "cuộc sống là một cuộc tranh đấu," nhưng bạn lại chỉ muốn "bỏ đi dạy thêm, bỏ học, bỏ tất cả" để chìm vào "một thế giới riêng ... thế giới của tiểu thuyết đa ngôn ngữ, của cafe, của những bản nhạc thần tiên" và tiêu những đồng tiền bố mẹ bạn "làm lụng vất vả" mới kiếm ra được để lên internet than thân trách phận. Câu bạn nói "chỉ có thời thế tạo anh hùng chứ chẳng có anh hùng nào tạo nên nổi thời thế" cũng đủ để thấy cái ý bạn muốn được sử dụng đôi chân của chính mình nó mong manh thế nào. Hoàn cảnh hiện tại của bạn chính là một thử thách đấy, bạn vượt qua đi! Bạn muốn "làm lại", ý bạn "đã quyết" thì bạn làm đi! Bạn chờ đợi xin xỏ ai điều gì? Hay bạn muốn bố mẹ bạn còng lưng ra kiếm tiền nuôi bạn thêm 5-10 năm nữa để bạn học một trường đại học khác mà chưa chắc bạn sẽ thích hoặc đủ sức tốt nghiệp? Bạn muốn một cuộc sống tự lập, nhưng cứ mỗi lần đối mặt với một thử thách, bạn lại đòi hỏi bố mẹ/thiên hạ/ông trời phải tạo cơ hội cho bạn trước ư? Cuộc đời này cái rủi nhiều hơn cái may, nếu bạn không biết tự tạo vận may cho mình thì với cái kiểu ôm cây đợi thỏ, há miệng chờ sung như của bạn, bạn sẽ còn phải mòn mỏi chôn vùi không chỉ tuổi xuân đâu, mà cả cuộc đời bạn đấy! Bạn nói là bạn lâm vào hoàn cảnh hiện tại vì bạn thiếu quyết đoán, nhưng tôi thấy giờ này bạn chẳng có thêm một li một lai quyết đoán nào. Trước bạn thiếu quyết đoán, giờ bạn thiếu quyết đoán, rồi sau này bạn cũng chỉ thế thôi.
    Những câu chữ thương cảm cha mẹ của bạn thật vô nghĩa và giả dối. Một mặt bạn bảo bạn khóc sướt mướt vì thương cha thương mẹ, nhưng bạn lại phung phí 5 năm tuổi trẻ "học tập chẳng ra sao" để đến nỗi không tốt nghiệp nổi một cái trường con con. Bố mẹ bạn rách xương lòi da làm việc để nuôi bạn từ tấm bé để bạn được to xác như ngày nay, mà bạn nổi loạn thì bạn sợ bố mẹ khổ, nhưng vì bạn đợi mãi chưa có được cái cơ hội của bạn, bạn sẵn sàng tung hê tất cả công sức mồ hôi nước mắt đó để tìm đến cái chết. Nói phải tội, chắc bạn biết bạn chết thì bố mẹ bạn đỡ khổ hơn đấy!
    Tôi không hiểu ngôi trường bạn đang học nó kinh khủng tới mức nào, nhưng bạn ì ạch mãi 5 năm vẫn chưa tốt nghiệp được "cái trường mà năm nào điểm đầu vào cũng chỉ đầu 1, hơn điểm sàn không đáng là bao". Thế mà bạn còn mơ mộng "Bây giờ chỉ cầu có 2 chữ "ra trường" với mảnh bằng trong tay. Chắc chắn sau khi ra trường tôi sẽ có cả 1 thế giới." Với kiểu suy nghĩ và lối sống của bạn thì cái thế giới đó sẽ mãi mãi chỉ là "thế giới riêng" của bạn, cái thế giới tinh thần bệnh hoạn mà bạn vẫn không sao thoát ra nổi mà thôi. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hiểu được bạn sở hữu những gì trong bộ não của bạn, mà cũng chẳng bao giờ muốn hiểu.
    Vụng múa chê đất lệch!
  5. meomeotom1

    meomeotom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xét về độ AQ thì đúng là "thượng thừa" thật...
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đây đây cái người vàng vàng đây
    Thiệt là vãi chưởng , thấy chú nobita một cái tớ lại phải nhảy bổ vào mà hóng hớt ngay. Cũng nhớ chú ý khoe tài English và Chinese hoành tá tràng lắm. Tranh cãi với tớ sau cùn đến độ quay sang chửi bới , post code để phá hoại topic. Vẫn giữ PM của chú í, thi thoảng xì trét lại vác ra đọc để giải trí thấy hay đáo để, thấy mình vất vả mà vẫn may mắn chán (may vì ko ảo tưởng và AQ đến trình độ siêu việt thế này).
    À nhớ đâu chú í còn bảo mình rằng mình du học thì sao chớ, chụp mũ ngay một phát là đi nhờ tiền gia đình. Haizz... chắc là ai chú í ko ưa mà du học đều là từ túi tiền gia đình hết . Mà chú này với chị LK đúng là bên tám lạng người nửa cân nhưng mình vẫn thích chị LK hơn vì kiểu bơ bơ tơ lơ mơ chứ ko xù lông như chú í. Dù sao thì thấy đúc kết được 1 điều là "Nói như nước đổ đầu vịt"
    À mà chú nói cái câu "Thời thế tạo anh hùng ấy" nên xem phim "Internal Affair" để hiểu hơn. Đúng là may mắn đem lại nhiều điều nhưng thực ra may mắn cũng do sự cố gắng của bản thân đem lại.
    Chú nói về việc xin học bổng như thế là thể thiện sự ... thụ động. Ai bảo chú là chỉ có cách xin học bổng qua trường? chú có thể tự xin, tự nộp hồ sơ, tự thi. Hàng năm các quỹ, các tổ chức trao rất nhiều học bổng, chú có time lên đây kể lể chi bằng mà search mấy cái thông tin đó. Với khả năng ngoại ngữ siêu phàm như chú lo gì mà ko xin được vài ... chục cái . Ko khéo họ còn gửi cả trực thăng đặc biệt đến đón chú í chớ
  7. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Không thể không bật cười! [​IMG][nick]
    Được teekanne sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 26/08/2009
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tớ đề nghị các bạn không chửi Nôbita nữa nhá
    Bạn í ở ngoài trông cũng đẹp trai và bình thường như bao người khác
    Cuộc sống của bạn í cũng tung tăng như các sinh viên chăm chỉ. Ngày ngày xe buýt đi lại vào thành fố.
    Tớ rất vinh dự vì đã được gặp bạn í ở ngoài . .
    Bình thường hết sức bình thường, không có triệu chứng của tâm thần. Nhé, thông cảm cho bạn í đi . À, bạn í là một thanh niên ngoan và hết sức mẫu mực, buổi tối không ra ngoài đường, nếu muốn gặp bạn í fải sắp xếp công việc để hẹn ban ngày
  9. chuotcon90

    chuotcon90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ comment nhưng bạn này viết bùn cười quá ko comment ko chịu được :))
  10. meomeotom1

    meomeotom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng ko muốn đào bới gì, nhưng vì cậu này mắc bệnh tự sướng cao hơn mình ( ghen tỵ ), một tự kỉ ám thị cao hơn mình ( thương hại ), và để chấm dứt những lời rên rỉ mang màu sắc AQ ma quái chán ngoét, Tôm đẹp chai quyết định xoá sổ con người này ra khỏi thế giới ảo tưởng, và sống tốt hơn, đừng mò vào Box TS rồi bệnh thêm nặng, bằng cách tung hê hết các topic tự sướng của cậu này lên:
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1128072/trang-5.ttvn
    Đây là trang cu cậu dùng nick này khen nick kia, tự sướng có đẳng cấp quốc tế.
    http://ttvnol.com/tamsu/1165905/trang-1.ttvn?SearchTerms=đứng,dậy,vươn,vai
    Đây là topi cu cậu rên rỉ, điên quá nên em vào chọc ngoáy
    http://ttvnol.com/tamsu/1174025.ttvn?SearchTerms=hoàn,cảnh
    Đây là topic ấn tượng của cu cậu khi khuyên nhủ con nhà người ta ngỏm, rồi lại dùng nick Meinkampf luyên thuyên, tuy luyên thuyên đúng, topic này đúng là của 1 cu cậu trong Box này rỗi hơi bịa chuyện câu khách, nhưng thôi tha, không nói tên
    Có thể nói, Box tâm sự là nơi người ta vào để giải bày những tâm sự về cuộc sống, về tình yêu. Chứ không phải dùng một đống nick khác nhau vào để rên rỉ, tự sướng, bịa chuyện... Những thành phần ý, nên biết điều mà thay đổi. Một là đừng vào Box mà làm hỏng, hai là nên tâm sự thật với lòng mình... Hãy biết nhìn bản thân mình để biết mình là ai?

Chia sẻ trang này