1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ NY kiểu gì giờ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Quả này mà nói thật thì chú ra đi là cái chắc, thôi thì động viên cáo, cứ nói là trượt chân ngã trong nhà tắm, bảo may mà ko đập đầu vào bồn cầu. Ông bà nhạc nhà chú lại chả xuýt xoa "Ôi sao may thế" ấy chứ
  2. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ăn năn như em gợi ý đó , thích tăng thêm phần hiệu quả thì nói với 2 bác 1 câu: 2 bác không tha thứ cho con là con nhảy lầu tự tử đây, rồi lao ra ngoài nhảy lun, không ai cản thì bác ráng chiu
    Nói thế thôi chứ vụ này em nghĩ bác phải dựa vào em nhà mình là chính, bác phải bàn với em làm sao, để khi bố mẹ em nhìn thấy, thì em là người nói ra: chẳng hạn như: lúc mẹ cô ý nhìn ra: Con bị làm sao thế này, thì cô ý phải nói là: hôm qua anh A đèo con đến chỗ rẽ nào đó, thì có 1 cái xe phong'' nhanh qua mui~ xe, nói chung là cứ phải đổ lỗi cho thằng dời ơi đất hỡi nào đó đi ẩu, bác và em chỉ là nạn nhân thôi, sau đó phải bảo em sụt sùi kiểu như: con sợ bố mẹ mắng anh ý nên không dám nói ngay ra...
    Sau đó bác đến thì chỉ việc đính chính lại đúng như lời em ý nói là ok mà...
    Trường hợp này quan trọng là em của bác khéo đến mức nào thôi, bác chỉ là người cũng cố tinh thần cho em nó.
    Mà bác đi kiểu rì lại để em ngã, vào em là bố mẹ em ý là em cho toạch luôn rồi đấy, có đi cái xe cũng không nên hồn thì làm được trò trống gì
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thế cuối cùng là bác xót Cáo hay bác sợ bố mẹ Cáo nào ?
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thì hôm qua đúng là có thằng dở hơi nó đi trước em,nó bị ngã,thế là em đi đằng sau phanh gấp một phát,trong khi xe em lại là xe ga,thế là nó giật cho 1 fát 2 đứa dính chân thương luôn.Hix,em thì k sao chứ chỉ xót cho Cáo nhà em thôi,có mỗi đôi chân để mặc váy mà giờ chân cẳng thế chả đc mặc váy nữa,
  5. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vừa xót vừa sợ bác ah,
  6. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là sót>>sợ
    Thế thì có gì phải sợ, cứ bảo em ý nói thật ra, thêm tí mắm muối, sót thương, nước mắt vào đó nữa, là ổn thôi, em thấy có gì đâu mà phải sợ nhỉ, đâu phải tại bác đi ẩu.
    À em ý có em gái hay chị gái không hở bác
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái cính ở đây là fải nói khéo thế nào để phụ huynh Cáo thông cảm lần sau còn gửi gắm con gái ông bà ý cho mình nữa chứ bác.CHứ m k có lỗi thì sợ gì.Cáo chỉ có 1 anh trai thôi,k có em hay chị gái bác ah,
  8. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thế à, không lẽ lại dụ bác bảo ông anh em ý đi Thai lan ... em nghĩ chả có cách gì để nói ngoài cách đó đây nữa cả, được lợi cái bác không phải nói dối, đỡ phải áy náy với bản thân và với em ý, đi chơi hay không kô phụ thuộc vào bố mẹ em ý mà em ý là chính, các cụ không đông ý thì: bác chuyển sang đánh du kích với em ý càng tốt chứ sao, em ngày xưa cũng tán 1 em, lúc về nhà bố me em ý chả đồng ý, thế là em chuyển sang hoạt động bí mật, riết rồi bố mẹ thấy cho nó hoạt động công khai vẫn tốt hơn
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Em nói thật, là em thì chả xin lỗi làm gì cho nó mệt.
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thì cứ nói thật với bộ mẹ cáo là : " thưa bố mẹ , hôm qua con và em.... nhà mình có hứng lên chạy 1 vòng hồ ! nào ngờ ..... nhà con đang hứng lên vít ga thì có mấy anh cơ động cầm cái dùi cui phang mấy phát , nhà con né đc nhưng mà có tí xây xát ! con hứa là lần sau sẽ ko để nhà con cầm lái nữa ! " đấy ! nói thế thì bố mẹ nào mà ko thông cảm cho

Chia sẻ trang này